Nghệ sĩ Việt Nam

Các tác phẩm trong triển lãm “Gặp nhau nhé” 03. 09. 14 - 11:27 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

(Tiếp theo bài 1)

Mời các bạn xem các tác phẩm có trong triển lãm “Gặp nhau nhé“:

Tác phẩm của Phạm Tuấn Tú có lời giới thiệu của Vy Thảo:

“Phạm Tuấn Tú đem đến ba bức tranh anh vẽ ở các thời điểm 2008, 2010 và 2012. Đề tài về giới tính thứ ba. Hình ảnh kì quái, màu sắc đẹp mê hoặc với cái tên đầy thắc mắc: ‘Quên nó đi’, ‘Ngày vui của con’, “Giấy xác nhận bản thân’. Hình ảnh của Tú khiến người xem cảm thấy lạ, đẹp lẫn giữa xấu, màu tươi cạnh màu xám… Cái đẹp thì lạ lùng, con người kì lạ, kì dị bởi những suy nghĩ, những thứ xã hội in vào não họ.(Tôi không tin những bức tranh này chỉ vẽ về giới tính thứ ba.”

Phạm Tuấn Tú, “Quên nó đi”, 2012, giấy bản bồi lên toan, 65 x 120cm

 

Phạm Tuấn Tú, “Ngày vui của con”, 2010, giấy bản bồi lên toan, 170 x 130cm

 

Phạm Tuấn Tú, “Giấy xác nhận bản thân”, 2012, giấy bản bồi lên toan, 50 x 80cm

Bộ tứ tác phẩm “Hay là trôi mãi” của Nguyễn Xuân Hoàng:

“Họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng với những bức tranh đầy chất thơ, chút mỉa mai hóm hỉnh. Thơ của Hoàng hình ảnh đẹp, trong trẻo, nghe mênh mang mà nuối tiếc:


“Dòng sông, dòng sông


Cánh đồng rất nhẹ


Có một đứa trẻ


Ngồi hát mênh mông


(trích đoạn bài thơ “rất mộc phố tôi” của Nguyễn Xuân Hoàng)


Tranh Hoàng thì ẩn dụ , triết lý. Hình ảnh những con người thấy mình cô đơn ngay giữa đám đông.” (Vy Thảo)

 

Nguyễn Xuân Hoàng, “Hay là trôi mãi 1”, 2011, acrylic trên toan, 70 x 90cm

 

Nguyễn Xuân Hoàng, “Hay là trôi mãi 2”, 2011, acrylic trên toan, 70 x 90cm

 

Nguyễn Xuân Hoàng, “Hay là trôi mãi 3”, 2011, acrylic trên toan, 70 x 90cm

 

Nguyễn Xuân Hoàng, “Hay là trôi mãi 4”, 2014, acrylic trên toan, 120 x 90cm

Các tác phẩm vẽ phong cảnh của Đào Anh Việt được Vy Thảo nhận xét: “Họa sĩ Đào Anh Việt đến với triển lãm với những bức tranh phong cảnh bình dị và đơn giản.” 

Đào Anh Việt, “Cổng thành Sơn Tây 2”, 2011, sơn dầu trên toan, 133 x 173cm

 

Đào Anh Việt, “Cổng thành Sơn Tây 1”, 2011, sơn dầu trên toan, 133 x 173cm

Về tác phẩm của chủ nhà Nguyễn Hồng Phương, Vy Thảo viết:

“Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương đem đến triển lãm là những nỗi ám ảnh bởi các văn bản chứng từ mà anh đã nhìn thấy và trải nghiệm trong thực tại, anh muốn truyền tải lại qua ngôn ngữ hội họa. Tôi thích kiểu anh biểu hiện ở các tác phẩm sự châm biếm, hài hước, vui vui mà nghe kĩ thì chua xót.”
 

Nguyễn Hồng Phương, “Những gì ghi trong sổ nợ”, chất liệu tổng hợp trên toan, 100 x 100cm

 

Nguyễn Hồng Phương, “Xin đừng nói gì nữa”, chất liệu tổng hợp trên toan, 60 x 120cm

Về các tác phẩm của Lê Trần Anh Tuấn: “Mộng/mộng mị/uẩn ức… Mơ hồ…/ sex…”. Tất cả những ẩn ức, chất chứa, những vấn đề về sex được ẩn dụ qua hình ảnh ‘bướm’ trong tranh của Tuấn.” (Vy Thảo)

Lê Trần Anh Tuấn, “Mộng 2”, 2012, sơn dầu trên toan, 79 x 105cm

 

Lê Trần Anh Tuấn, “Mộng 1”, 2012, sơn dầu trên toan, 79 x 105cm

Với tác phẩm của Lương Trung, Vy Thảo viết: “Lương Trung có một triển lãm cá nhân khá nổi bật: ‘Chuyện đời’, anh vẽ cảnh sinh hoạt cuộc sống , ngoài vỉa hè, trên bến xe bus, những cuộc ăn chơi… của người trưởng thành qua những đứa trẻ vô cảm, khuôn mặt cay nghiệt và mỉa mai…, tạo nên hình ảnh rất gợi về một xã hội mà các giá trị đạo đức bị đảo lộn”.
 

Lương Trung, “Trò mới”, 2014, sơn dầu trên toan, 120x 160cm

Về hai tác phẩm của Nguyễn Thế Hùng: “Lấy cảm hứng từ phong cách Pin – up, một thể loại tranh nổi tiếng ở Mỹ vào thập niên 1950 vẽ về đề tài các cô gái sexy gợi cảm, được lấy hình mẫu từ ca sĩ, diễn viên… trên các bìa tạp chí, họa sỹ Nguyễn Thế Hùng đưa vào tranh hình ảnh cô gái hiện đại cùng với các mô típ hoa văn cổ phổ biến ở những kiến trúc lịch sử Việt Nam. Trong tranh của Hùng thấy sự đơn độc, hoang mang của con người trong xã hội hiện đại, khi các giá trị tốt xấu, thực ảo trong họ đang lẫn lộn. Họ ẩn hiện như bóng ma trên nền tranh rộng, dù là hình ảnh cô gái, hay đàn ông đều chung một cảm giác phù phiếm, nuối tiếc.” (Vy Thảo)
 

Nguyễn Thế Hùng, “Quý cô trong vườn”, 2014, acrylic trên giấy dó bồi trên toan, 100 x 70cm

 

Nguyễn Thế Hùng, “Chim bay”, 2014, acrylic trên giấy dó bồi trên toan, 100 x 70cm

Theo lời nhận xét của một vài khán giả có trong triển lãm (đa phần là những người bạn lâu năm hoặc đều đã theo dõi quá trình sáng tác của các nghệ sĩ) thì so với vài năm trước, hầu như các họa sĩ đều không thay đổi hình thức, phong cách, đề tài mấy. Và tôi nghĩ đó là một phương pháp an toàn cho buổi khai trương Gallery Cuci. Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương tâm sự, với nỗ lực của mình, anh cố gắng từ bây giờ đến tháng 1 sẽ có khoảng 5 triển lãm được diễn ra đều đặn tại đây.

Chúc mừng chị Hoa anh Phương đã có một buổi khai trương gallery thành công. Chúc cho gallery từ đây sẽ là nơi tụ tập của những người chăm sáng tác.

Ý kiến - Thảo luận

15:59 Thursday,4.9.2014 Đăng bởi:  admin
@ Cuci Fine Art: Bọn mình sửa rồi nhé :-)
...xem tiếp
15:59 Thursday,4.9.2014 Đăng bởi:  admin
@ Cuci Fine Art: Bọn mình sửa rồi nhé :-) 
15:42 Thursday,4.9.2014 Đăng bởi:  Cuci Fine Art
cảm ơn Tịch Ru và Soi.
Soi ơi sửa giùm mình với, tên người viết là Vy Thảo :)
...xem tiếp
15:42 Thursday,4.9.2014 Đăng bởi:  Cuci Fine Art
cảm ơn Tịch Ru và Soi.
Soi ơi sửa giùm mình với, tên người viết là Vy Thảo :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả