Nghệ sĩ thế giới

Một khu “Zone 9” đặc sắc nhất thế giới sắp bị giải tỏa để xây siêu thị 05. 09. 14 - 8:34 am

Hoàng Lan st và phỏng dịch

Giữa lòng thủ đô New Delhi có một nơi được coi là cộng đồng nghệ sĩ biểu diễn lớn nhất thế giới – họ là các nghệ sĩ rối, nhạc sĩ đánh trống, chuyên gia dạy khỉ, người huấn luyện rắn, ca sĩ, nghệ sĩ nhào lộn, và nhiều nghề nghệ khác. Mỗi hộ gia đình ở đây có thể bao gồm hơn một tá thành viên. Các ông bố bà mẹ truyền nghề lại cho con cái. Đó đơn thuần là tập quán từ xưa tại khu ổ chuột Kathputli.
 

Nghệ sĩ rối Jagdish tại ngôi nhà của mình ở Kathputli, Mark Leaver chụp.

Cộng đồng nghệ sĩ Kathputli bắt đầu hình thành vào những năm 1950s, khi dân số Delhi vẫn chưa dày đặc như ngày nay. Kathputli có nghĩa: “nghệ sĩ rối”, nhưng từ này cũng đại diện cho mọi loại chiêu trò diễn ra trong khu ổ chuột rộng 6.5 mẫu chứ không chỉ dành riêng cho nghề rối.

Nhà cửa nơi đây rất đơn sơ, chen lấn nhau trên những con đường hẹp, hôi mùi cống. Trong nhà, mọi người thường ngủ dưới sàn,  dành chỗ trống để chứa công cụ biểu diễn….

Nhưng giờ đây, đất nơi này trở thành khu trung tâm, rất có giá, các tổ chức hùng mạnh đang cạnh tranh giành quyền thầu. Vì Sở Phát triển Delhi (DDA) hiện đang sở hữu khu đất, họ dự tính sẽ trục xuất tất cả cư dân hiện tại để lấy chỗ xây căn hộ cao cấp và một khu mua sắm mới.

 

Khu Kathputli hiện tại, Mark Leaver

Sở Phát triển Delhi bảo đây là khu ổ chuột. Họ biện hộ rằng hành động san phẳng Kathputli là một cơ hội để các nghệ sĩ cải thiện cuộc sống, rằng dự án này nhằm phục vụ cho các nghệ sĩ: họ sẽ được chuyển sang sống tại một tòa cao ốc quốc doanh để ra dáng một cộng đồng nghệ sĩ hiện đại, được chính phủ trang bị thêm, coi như  một cách hỗ trợ nghệ thuật đường phố.

Tuy nhiên, công đồng nghệ Kathputli cãi lại, rằng lối sống dị thường này là tất yếu phải có, thích hợp với kiểu nghệ thuật của họ, không có gì đáng chê trách. “Lối sống của chúng tôi là làm nên con người chúng tôi”, Aziz Khan – nhà ảo thuật gia hiện đang nắm giữ một Kỷ lục Guinness – nói. “Kiểu sinh sống trong một tòa nhà cao tầng chẳng hợp với chúng tôi chút nào”.

Cư dân Kathputli lo âu và hoài nghi. Một nghệ sĩ múa rối tên Puran nói rằng làm sao mà chứa nổi những con rối to đến 4.57m trong một “căn hộ chật hẹp” cơ chứ!

3000 hộ gia đình ở Kathputli hiện đang đối mặt với mối hiểm họa lớn, đe dọa đến lối sống của họ… Tình thế nan giải này đã thu hút nhiếp ảnh gia phóng sự Mark Leaver và anh bèn lặn lội đến nơi mệnh danh là “khu ổ chuột của các nhà ảo thuật” để chụp ảnh, trước khi nó biến mất. Leaver chụp chân dung các nghệ sĩ tại nhà của họ, và anh dự định sẽ biên tập chúng thành sách ảnh.

Trò chuyện với anh Mark, một ảo thuật gia của Kathputli quy trách nhiệm cho “tầng lớp trung lưu Ấn” vì đã cho phép cuộc trục xuất diện rộng như thế xảy ra. Những nghệ sĩ dân gian, theo ông, đang “xung khắc với hình ảnh nước Ấn Độ như một cường quốc đang lên”. Nhiều người đang hy vọng rằng họ sẽ thuyết phục được chính quyền bảo tồn khu dân cư này, biến nó thành địa điểm du lịch – một giải pháp có thể làm đẹp cho hình ảnh quốc gia.

“Chúng tôi trình diễn cho người nghèo lẫn người giàu, cho thủ tướng cũng như dân thường”, cư dân lớn tuổi nhất Kathputli nói. “Và chúng tôi vẫn luôn sống như vua mà phải chẳng lo âu gì về tương lai”.

Babbie, ca sĩ của Kathputli, Mark Leaver.

 

Bà Basanti – nghệ sĩ thăng bằng – biểu diễn trò nâng chum bằng đầu, Mark Leaver

 

Nghệ nhân làm rối Laxshman chuyên tạo nên các chú rối sống động cho các nghệ sĩ múa rối tại Kathputli, Nark Leaver.

 

Nghệ sĩ trống 12 tuổi ở Kathputli, Mark Leaver.

 

Nghệ nhân thêu Shabana, Mark Leaver

 

Gia đình họa sĩ Lal tại Kathputli, Mark Leaver

 

Gia đình âm nhạc Bhatt, Mark Leaver

 

Nghệ sĩ biểu diễn cà kheo Hamid, Mark Leaver

 

Chuyên gia huấn luyện khỉ Chatta, Mark Leaver

 

Nghệ nhân làm dây xích Punna, Mark Leaver

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả