Điện ảnh

Tin điện ảnh: số 8 sống được nhờ người thông minh, số 7 chính thức ra rạp 09. 09. 14 - 9:05 pm

Pha Lê

1

Sau khi đạo diễn Tarantino tuyên bố mình sẽ quay lại với tác phẩm The Hateful Eight (Bộ tám đáng ghét), các fan thở phào nhẹ nhõm. Chả là trước đó một người bạn Tarantino tin tưởng đã lén tung kịch bản phim lên mạng, khiến vị đạo diễn cay cú không thèm làm phim nữa. Nhưng gần đây anh lại tuyên bố mình sẽ chỉnh kịch bản và tiếp tục với dự án Hateful Eight, thậm chí còn ra mắt dàn diễn viên của phim.

Mà Tarantino có cách xử trí rất tài tình nhé. Kiểu gì kịch bản cũng lộ thiên cơ rồi, nhưng nó cũng là mồ hôi công sức mình viết ra, bỏ không rất phí. Thế là Tarantino tổ chức một buổi… đọc kịch bản (có bán vé… rất đắt), và toàn bộ dàn diễn viên đã lên sân khấu vừa đọc vừa diễn lại câu chuyện gốc của Hateful Eight.
 

Tarantino lên sân khấu giới thiệu các diễn viên trong buổi đọc kịch bản

 

Amber Tamblyn (trái) và Kurt Russell vừa đọc vừa diễn lại cảnh đầu trong kịch bản. Theo thông tin, mở đầu phim là nhân vật của Kurt sẽ bắt nhân vật của Amber (một cô tội phạm bị truy nã) và dẫn độ cô về đồn để lãnh tiền thưởng.

 

Và trên đường dẫn độ, nhân vật của Kurt lẫn Amber sẽ gặp (từ trái sang phải): nhân vật do Bruce Dern, James Remar, và Samuel Jackson thủ vai.

 

Sau đó cả nhóm đụng độ tiếp nhân vật của Michael Madsen (trái) và Tim Roth.

Nếu dựa vào cái kịch bản gốc này, cả tám nhân vật sẽ chết thảm khi phim kết thúc. Tuy nhiên Tarantino nói vì cốt truyện đã lộ nên anh phải viết lại, thể nào một số nhân vật của phim sẽ có đường sống. Và vừa rồi thì vị đạo diễn cũng thông báo rằng phim sẽ bấm máy vào tháng 1. 2015, rồi ra mắt vào khoảng hè năm đó.

Các fan rất vui nhưng có kẻ cũng bày tỏ nỗi lo ngại rằng vừa quay vừa trình chiếu trong một năm thì căng lắm đây, Tarantino sẽ phải gấp rút quay, sau đó gấp rút hoàn tất phần hậu kỳ để bắt kịp ngày ra mắt. Còn những ai mua vé xem buổi đọc kịch bản này thì trấn an mọi người yên tâm đi, Tarantino làm việc kinh lắm; thấy cảnh anh chỉ đạo các diễn viên mà phát sợ: ai lề mề chậm chạp là bị chỉnh ngay, ai bước lên sân khấu trễ hơn một phút so với quy định là sẽ bị quở trách, ai tự tiện thêm thắt câu thoại thì anh sẽ rầy “Này, mọi người trượt khỏi kịch bản hơi xa đấy nhé. Quay về với những gì viết trên giấy đi. Không có trò đồng biên kịch với tôi đâu.” Có Tarantino thì phim sẽ không trễ nải, đảm bảo năm sau là quý vị sẽ có phim xem. Sướng nhé!

2.

Các fan của Tarantino ngày càng yên tâm hơn thì những ai đang đón chờ Seventh Son (Đệ Thất Tử) cũng thở phào nhẹ nhõm. Dựa trên cuốn tiểu thuyết The Spook’s Apprentice, phim kể về chàng thanh niên Tom Ward (Ben Barnes đóng) – bố của Tom là con trai thứ bảy và Tom cũng là con thứ bảy, nên Tom có khả năng… nhìn thấy ma. Anh cùng bố (Jeff Bridges đóng) dùng sức mạnh của mình để chống lại mụ phù thủy Mother Malkin.
 

Tom (trái) và bố trong một cảnh của phim.

 

Mụ phù thủy quyền phép nhưng xinh đẹp và quyến rũ (lúc nào cũng phải xinh đẹp quyến rũ rồi) sẽ do Julianne Moore thủ vai.

Đúng ra thì Seventh Son phải trình làng vào năm nay, nhưng xui xẻo cho phim, nó hình thành từ sự hợp tác giữa hãng Warner Bros và hãng Legendary. Đùng một cái, khi nó vừa chuẩn bị công chiếu thì hai hãng này… ly dị, và cả hai đều phủi tay không muốn nhận thằng Đệ Thất Tử về nhà, khiến phim thành con mồ côi bơ vơ.
 

Tác phẩm hứa hẹn sẽ có nhiều màn kỹ xảo đẹp mắt và lắm muông loài kỳ dị như trong hình. Fan của sách lẫn của phim háo hức chờ dữ lắm để rồi cuối cùng xôi hỏng bỏng không.

May quá, vừa mới đây hãng Universal thông báo rằng mình sẽ giang tay đón đứa thứ bảy này về làm con nuôi, cũng như ra mắt nó vào tháng 2 năm sau.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả