Nghệ sĩ thế giới

Margaret Keane: khi mắt to u buồn thắng giòn giã ông chồng đau vai 21. 01. 15 - 7:23 am

Pha Lê dịch

Vậy là hạng mục nữ chính (hài) của giải Quả cầu vàng đã thuộc về tay Amy Adams của phim “Mắt to” (Big Eyes – đạo diễn Tim Burton). Tuy nhiên cô lại không có mặt trong đề cử Oscar, vì phim này “vạch mặt” đàn ông quá chăng?

Big Eyes” kể về câu chuyện “dại chồng” nhưng rồi bỗng khôn ra của nữ họa sĩ Margaret Keane. Bà là ai?

*
 Margaret Keane sinh năm 1927 tại Tennessee, bà vẽ tranh từ khi còn nhỏ, và tiếp tục theo đuổi hội họa với tư cách của một nghệ sĩ nghiệp dư khi trưởng thành.

Lúc bé Margaret rất dễ bệnh, ốm yếu, và nhút nhát. Bà nói rằng đó là lý do vì sao những đứa trẻ trong tranh của bà thường có đôi mắt to buồn bã.

“Tôi lớn lên tại miền Nam nước Mỹ – nơi mọi người hay gọi bằng cái tên lóng ‘vành đai Kinh thánh’ (do dân ở đây rất mộ đạo). Tôi lớn lên với niềm tin vào Chúa, nhưng bản thân lại có nhiều câu hỏi không lời đáp. Bản chất tò mò khiến tôi tự hỏi về mục đích của cuộc sống: tại sao chúng ta tồn tại trên cõi đời này, tại sao cuộc sống có nỗi đau, nỗi buồn và cái chết.  Nếu Chúa là người tốt bụng, tại sao (đau thương) lại xảy ra? Tôi tin rằng những câu hỏi này phản ánh qua đôi mắt của những đứa bé trong tranh tôi”.
 

Bà Margaret Keane

 

“Mèo hoang”, Margaret Keane.

Thời trẻ, cuộc sống của Margaret khá khổ sở. Cuộc hôn nhân đầu của bà không thành, và sau khi ly dị Margaret phải một nách nuôi con. Trong tình thế khó khăn, ông Walter Keane – một tay môi giới nhà đất – bỗng dưng đeo đuổi và cầu hôn bà. Kết quả: Margaret làm đám cưới với Walter Keane vào năm 1955. Đến năm 1957, các tác phẩm “mắt to” bắt đầu trưng bày trên thị trường. Tuy nhiên, Walter lại hô hào rằng ông là người đã vẽ nên các cô cậu bé mắt to ấy. Ông trưng bày “tranh của mình” ở nhiều gallery trên khắp nước Mỹ – từ San Francisco, New York, đến Chicago và New Orleans.

Margaret giúp Walter lên hương, ông bỏ nghề buôn bán bất động sản rồi quay sang quản lý gallery ở New York lẫn San Francisco. Margaret nuôi hai con gái vào ban ngày và vẽ vào buổi tối trong khi ông chồng đi chơi bời, trăng hoa lẫn nhậu nhẹt công khai. (Theo các nguồn tin, vào thời đỉnh cao của các bức mắt to thì Walter bỏ túi khoảng 1 triệu đô tiền bán tranh mỗi năm).
 

Walter Keane chụp ảnh trước các “tác phẩm của mình”.

Cuối cùng Margaret phải lên tiếng. Sau hàng thập kỉ cho Walter mượn danh, bà đường hoàng công bố rằng chồng bà chẳng thể vẽ nổi cảnh mặt trời lặn.

“Trong suốt nhiều năm, tôi đã cho phép chồng cướp công các tác phẩm của mình. Nhưng giờ đây, tôi chẳng thể nào tiếp tục sự lừa dối này thêm nữa, tôi đã bỏ anh ta và rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi ở bang California.”

Đáp lại, Walter tự cho mình sánh ngang với Rembrandt, El Greco, lẫn Michelangelo. Ông nói rằng mình “sửng sốt” trước tuyên bố của Margaret. Quá trình xét xử vụ li dị của hai người gây xôn xao tới mức họ phải đệ đơn lên tòa án liên bang. Tại buổi biện minh trước tòa, Margaret thách Walter “thi vẽ”. Bà đã sáng tác ngay một bức tranh trước mặt thẩm phán để chứng minh mình là nghệ sĩ thực thụ. Walter từ chối vẽ, viện cớ rằng ông đang… đau vai. Do Margaret làm nên tác phẩm nghệ thuật ngay trước mặt bồi thẩm đoàn trong vòng 53 phút, bà đã kết thúc cuộc tranh chấp lùm xùm này bằng một phương pháp đầy kịch tính.

Tòa xử Margaret được nhận bồi thường 4 triệu USD vào năm 1986. Theo ý kiến của nhiều người – và theo quan điểm của pháp lý – bà đã chứng minh được rằng mình mới thực sự là mẹ đẻ của các bức tranh mắt to ký tên Keane.

Mọi người ngắm thêm một số tác phẩm của Margeret Keane:
 

“Mặt trên gương”, hoàn thành vào khoảng những năm 1960s.

 

“Chăm em”, 1962

 

“Cậu bé lạc loài”, khoảng những năm 1960s

 

“Giải lao uống cà phê”, những năm 1960s

 

“Silent Conscience” sáng tác năm 1963. (Cảm ơn bạn Ho Dang Chinh đã bổ sung giùm)

 

“Cô đơn”, 1963

 

“Khát vọng đầu tiên”, 1962

 

“Cầu thang dốc”, không rõ năm

 

“Ba cô hề câm”, 1962

 

“Trong vườn”, không rõ năm

 

“Ngồi chờ bà”, 1962

 

Ý kiến - Thảo luận

11:29 Friday,23.1.2015 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn Chinh, Soi đã cho vào bài rồi.
...xem tiếp
11:29 Friday,23.1.2015 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn Chinh, Soi đã cho vào bài rồi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả