Khác

Chúc mừng Hoàng Điệp: “Đập cánh giữa không trung” tham gia Liên hoan phim Kim Mã 30. 10. 14 - 9:19 am

VBLOCK Media

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và tác phẩm đầu tay “Đập cánh giữa không trung” tiếp tục được mời tham gia các liên hoan phim uy tín trên toàn thế giới, vào giữa tháng 11 là Liên hoan phim Kim Mã tại Đài Loan (Taipei Golden Horse Film Festival).

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (trái) và hai diễn viên Phạm Trần Thanh Duy (vai Linh) và diễn viên Nguyễn Thùy Anh (vai Huyền)

Sau buổi công chiếu thế giới tại Venice, công chiếu khu vực Bắc Mỹ tại Toronto, công chiếu khu vực châu Á vào tối ngày 6 tháng 10 tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 19 (Hàn Quốc), bộ phim sẽ có buổi công chiếu tại Liên hoan phim Kim Mã (Đài Loan) lần thứ 51.

Giải thưởng điện ảnh Kim Mã là giải thưởng uy tín và nổi tiếng bậc nhất của nền điện ảnh Đài Loan cũng như toàn châu Á, được xem là Oscar của các bộ phim nói tiếng Trung. Được lập ra từ năm 1962, Kim Mã được tổ chức thường niên mới mục đích ghi nhận và vinh danh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu và những đóng góp xuất sắc.

Liên hoan phim Kim Mã 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 06 đến ngày 27 tháng 11 tại Đài Bắc. Hai buổi công chiếu và giao lưu với đoàn làm phim sẽ diễn ra vào 16h40 ngày 14. 11. 2014 và 21h20 ngày 18. 11. 2014 (Giờ địa phương). “Đập cánh giữa không trung” tham gia hạng mục “Asian window” (Cửa sổ điện ảnh châu Á). Điểm sáng của hạng mục này là mang lại cho khán giả một cái nhìn toàn cảnh, thể hiện rõ nét những xu hướng gần đây trên toàn châu Á.

Đập cánh giữa không trung” được đề cử cho Giải thưởng NETPAC (Giải thưởng của The Network for the Promotion of Asian Film- Mạng lưới thúc đẩy Điện Ảnh Châu Á). NETPAC là nền tảng hàng đầu cho việc phát hiện và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh trẻ châu Á, giải thưởng này được bắt đầu trao tại LHP Kim Mã từ năm 2007.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cùng diễn viên Phạm Trần Thanh Duy (vai Linh) sẽ có mặt tại Đài Loan để tham dự buổi công chiếu vào ngày 18 tháng 11 cùng lễ trao giải NETPAC sẽ diễn ra vào đêm ngày 19 tháng 11 năm 2014.

Diễn viên Phạm Trần Thanh Duy (vai Linh- trái) và diễn viên Nguyễn Thùy Anh (Vai Huyền- phải) trong một cảnh phim

Nói về Thanh Duy trong vai trò diễn viên, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết:

“Khi bắt đầu những cảnh quay đầu tiên của nhân vật Linh tại Hà Nội cũng là lúc Thanh Duy được gặp – được làm việc cùng Thuỳ Anh, bạn diễn người sẽ thủ vai Huyền vốn là bạn rất thân của nhân vật Linh trong phim. Tôi đã rất ngạc nhiên vì 2 diễn viên đã trở nên thân thiết quá nhanh dù trước đó, họ chưa hề được biết về nhau. Sau này, tôi để ý rằng Thanh Duy và Thuỳ Anh những lúc giải lao, họ thân mật – gần gũi nhau không khác gì Linh và Huyền trong phim. Có lẽ vì vậy mà khi lên phim, họ thương nhau thật, khổ tâm vì nhau thật chứ không còn cảm giác của diễn nữa”

“Linh là nhân vật luôn được khán giả đặc biệt yêu quý và thích thú mỗi lần tôi mang phim đi chiếu tại các LHP. Lần nào cũng vậy, tôi luôn phải trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan đến nhân vật và diễn viên diễn vai này. Tôi chưa biết bộ phim sẽ được “tiếp đón” thế nào tại giải Kim Mã. Nhưng tôi biết chắc sức hút từ vai Linh do Thanh Duy đem đến sẽ rất đáng kể. Vì vậy thật tốt khi Thanh Duy có thể thu xếp thời gian để đến LHP và trực tiếp chia sẻ những suy nghĩ của cậu ấy với khán giả. Tôi cầu mong sẽ không ai gọi cậu nhầm ấy là Thang Duy ☺”

“Sau khi làm việc với Thanh Duy, tôi chỉ muốn nói điều này, cậu ấy đã đem đến cho tôi cảm hứng để tạo nên 1 nhân vật khác, cho 1 bộ phim khác. Và tôi mong, chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp tục làm việc cùng nhau khi mà cảm xúc dành cho phim ảnh của Duy chưa vơi cạn :-)”

Diễn viên Phạm Trần Thanh Duy (vai Linh)

Thanh Duy cũng chia sẻ những cảm xúc của mình về bộ phim, về vai diễn và về các bạn diễn:

“Đập Cánh Giữa Không Trung là lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của tôi nên tôi rất phấn khích và hào hứng. Linh với tôi là một vai diễn thú vị, đầy đối lập và thật đáng yêu. Tôi từng rất sợ những vai diễn đồng tính vô thưởng vô phạt trong điện ảnh Việt Nam, nên rất đắn đo trước cơ hội này. Đem lo lắng của mình chia sẻ với chị Điệp, chị bảo tôi hãy quên đi hết những vai diễn đồng tình từ trước đến giờ của Việt Nam đi vì Linh vốn là một nhân vật độc đáo và khác biệt, có số phận rõ ràng. Khi đạo diễn đã dám khẳng định như thế, tại sao tôi lại từ chối cơ hội tuyệt vời này? Với tôi, những tháng ngày theo đoàn phim và được là Linh, là một chuỗi những kỉ niệm tuyệt vời mà tôi có được trong sự nghiệp của mình. Tôi trân trọng điều đó!”

“Có mặt tại Taipei Golden Horse Film Festival, giống như là một giấc mơ vậy. Đi du lịch nước ngoài không phải là một vấn đề quá khó khăn nhưng việc được mời đến dự một liên hoan phim quốc tế thì lại là một cơ hội mà không phải ai cũng có được. Vì vậy mà hiện tại, tôi đang phấn khích lắm. Ở những sự kiện như thế này cũng là dịp để chúng tôi quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra quốc tế. Tôi cảm thấy mình… quan trọng (cười) và đang lên dây cót cho chuyến đi tuyệt vời này.”

“Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một LHP quốc tế và cũng sẽ là lần đầu tiên tôi được xem trọn vẹn “Đập cánh giữa không trung” mà mình yêu quý. Khi ra Hà Nội để lồng tiếng cho phim, tôi biết phim đã có bản dựng nháp nhưng tôi cố dằn lòng không xin chị Điệp cho tôi xem trước. Tôi muốn được ngồi trong rạp, xem một bản dựng hoàn chỉnh, và với cương vị là một khán giả đang xem phim, đắm chìm với từng giây từng phút. Tôi muốn lần đầu tiên đó, phải là lần đầu tiên thật đáng nhớ.

Tôi chỉ hơi không ngờ, là lần đầu tiên của mình… lại ở Taipei.”

“Khi gặp Thuỳ Anh, trong lòng tôi bỗng dâng lên một thứ tình cảm rất kì lạ. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc, và che chở. Duyên nợ đã đưa chúng tôi đến với nhau. Trước đó, tôi đã từng tập rất kĩ với bạn diễn trước – người phút chót bỏ vai. Tôi khá hoang mang, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng xua tan khi tôi gặp Thuỳ Anh ở Hà Nội. Phim đóng máy, tôi và Thuỳ Anh vẫn giữ cho nhau thứ tình cảm rất đẹp, vẫn gọi nhau là mày tao như Linh với Huyền ở trong phim, dù ngoài đời, chúng tôi cách nhau tận… 10 tuổi. Tôi ghét nhân vật Tùng mà Hoàng Hà thể hiện. Cái đứa xấc láo, làm tổn thương nhỏ bạn thân nhất của tôi, tổn thương cả tôi. Mà vì ghét cho nhiều, rồi thương nó cũng không ít. Tôi nhớ có cảnh Tùng đánh tôi một trận tơi bời, phải quay đi quay lại gần chục lần. Cắt cảnh, thấy tôi khóc vì đau và mệt, Tùng quì gối xuống xin lỗi tôi. Nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Uh thì, bọn tôi cũng xem nhau như người trong nhà rồi đấy thôi.”

Diễn viên Phạm Trần Thanh Duy (vai Linh- trái) và diễn viên Nguyễn Thùy Anh (Vai Huyền- phải)

Ngay sau lễ trao giải vào đêm 19/11, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sẽ bay về Việt Nam chuẩn bị cho buổi công chiếu “Đập cánh giữa không trung” tại Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra tại Liên Hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 (23-27/11). Còn Thanh Duy, sau LHP Taipei sẽ tiếp tục hoàn thiện và ra mắt MV mới và album của mình trong tháng 12, trước khi khởi động 1 dự án âm nhạc lớn vào tháng 3 năm 2015.
Hành trình của “Đập cánh giữa không trung” sẽ được cập nhật trên Fanpage của bộ phim.

Thông tin bổ sung về Liên hoan phim Kim Mã

Taipei Golden Horse Film Festival cùng với giải thưởng Kim Mã là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín và lâu đời được thành lập vào năm 1962, các giải thưởng đã được trao cho nhiều nhà làm phim xuất sắc hoạt động trong nền điện ảnh Hoa ngữ như LI Hsing, King HU, LI Han-Hsiang, BAI Ching-Zue, HOU Hsiao-Hsien, Edward YANG, Ang Lee, Tsai Ming-Liang, WONG Kar Wai,…. Các ngôi sao nổi tiếng nhất của điện ảnh ngôn ngữ Trung Quốc đã giành được nam diễn viên và nữ diễn viên xuất sắc nhất, bao gồm cả Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ, SHU Qi, Châu Nhuận Phát, Jackie Chan, Andy LAU, …

Lễ trao giải Kim Mã hàng năm lựa chọn các bộ phim từ Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc và các khu vực khác. Các đề cử và kết quả của 23 giải thưởng được quyết định bởi một nhóm thành viên bồi thẩm đoàn bao gồm các chuyên gia điện ảnh; họ thảo luận ngay sau khi xem từng bộ phim.

Thông tin bổ sung về Đập cánh giữa không trung

Trailer của bộ phim “Đập cánh giữa không trung” có thể xem tại đây.

Đập cánh giữa không trung dài 98 phút được Nguyễn Hoàng Điêp ấp ủ trong 5 năm và được sản xuất bởi VBLOCK MEDIA- một hãng độc lập chuyên về phim nghệ thuật và thử nghiệm. Bên cạnh đó, dự án còn được hỗ trợ bởi ba nhà đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Na Uy. Bộ phim cũng từng vinh dự nhận tài trợ của nhiều quỹ điện ảnh danh tiếng trên thế giới: World Cinema Fund (LHP Berlin, Đức), World Cinema Support (LHP Cannes, Pháp), Sorfund (Na Uy) – quỹ điện ảnh lớn nhất Bắc Âu, Fonds Francophone de production audiovisuelle du Sud (Pháp) và CDEF (Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam).

Huyền (Thùy Anh đóng) là một cô gái trẻ đang cần tiền để phá thai. Tùng (Hoàng Hà đóng) – bạn trai của cô, bỗng nhiên biến mất sau khi thua sạch số tiền tiết kiệm của hai người cho những trận chọi gà. Huyền bị bỏ lại với sự giúp đỡ duy nhất từ người bạn thân chuyển giới tên Linh (Thanh Duy đóng). Sau đó, cô gặp Hoàng (Trần Bảo Sơn đóng) – người có khoái cảm đặc biệt với những phụ nữ có bầu. Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Hoàng khiến Huyền cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như quên rằng có một bào thai đang lớn dần lên trong bụng.

Bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Venice năm 2014, ngay sau đó nhận giải “Best Film” của của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice. Phim đã có buổi công chiếu Bắc Mỹ thành công tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, công chiếu châu Á tại LHP Quốc tế Busan,tham gia nhiều LHP uy tín khác, và dự kiến sẽ công chiếu ở Việt Nam vào cuối tháng 11 này, tại sự kiện LHP Quốc tế Hà Nội.

Diễn viên Phạm Trần Thanh Duy (vai Linh- trái) cùng Nghệ sĩ hóa trang-makeup Nguyễn Diễm Hương chuẩn bị cho một cảnh quay.

Tên nguyên gốc: Đập cánh giữa không trung
Tên tiếng Anh: Flapping in the Middle of Nowhere
Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Điệp
Kịch bản: Nguyễn Hoàng Điệp
Quay phim: Phạm Quang Minh
Dựng phim: Gustavo Vasco, Jacques Comets
Âm thanh: Hoàng Thu Thủy, Nicolas d’Halluin, Jean-Guy Véran
Họa sĩ thiết kế: NSND Phạm Quang Vĩnh, Nguyễn Dân Nam
Trang điểm- Phục trang: Nguyễn Diễm Hương
Diễn viên: Nguyễn Thuỳ Anh (Huyền), Hoàng Hà (Tùng), Trần Bảo Sơn (Hoàng), Phạm Trần Thanh Duy (Linh)
Sản xuất: Nguyễn Hoàng Điệp (VBLOCK Media)
Đồng sản xuất: Thierry Lenouvel (Ciné Sud Promotion), Alan Milligan (Filmfarms), David Lindner Leporda (Filmallee)
Định dạng phim: DCP, màu
Thời gian: 99 phút

Thông tin bổ sung về đạo diễn NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP

Nguyễn Hoàng Điệp là một gương mặt nổi bật trong những nhà làm phim độc lập tại Việt Nam. Trước khi làm phim truyện dài đầu tay Đập cánh giữa không trung, chị từng thể hiện tình yêu điện ảnh của mình ở nhiều thể loại khác nhau: loạt phim tài liệu ngắn “Cuộc sống thay đổi” đề cập các vấn đề chuyển đổi giới tính, diễn viên trẻ sa ngã.., hay các series phim truyền hình dành cho giới trẻ như Chít và Pi, Bộ tứ 10A8 từng được phát sóng trong khung giờ vàng của Đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam.

Năm 2008, Nguyễn Hoàng Điệp sáng lập VBLOCK Media, một hãng phim độc lập hướng trọng tâm vào các dự án phim nghệ thuật, thể nghiệm.

Từ 2010 đến 2012, Đập cánh giữa không trung – dự án phim truyện dài đầu tay do Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản và đạo diễn đã lần lượt được mời giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế (Busan, Udine, Cannes, Berlin, Hà Nội) và được tài trợ bởi các quỹ văn hoá danh tiếng (World Cinema Fund, Cinema du Monde, Sor Fond, CDEF, A&C…)

Mùa hè 2013, Đập cánh giữa không trung chính thức khởi quay với điều kiện tài chính được coi là lí tưởng với một dự án phim nghệ thuật trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Năm 2014, Bộ phim được công chiếu tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế Venice (Settimana de la Critica) Liên hoan phim quốc tế Venice, ngay sau đó nhận giải “Best Film” của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA). Phim đã có buổi công chiếu Bắc Mỹ thành công tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, công chiếu châu Á tại LHP Quốc tế Busan và dự kiến sẽ công chiếu ở Việt Nam vào cuối tháng 11 này, tại sự kiện LHP Quốc tế Hà Nội.

Ảnh Behind the scenes, Diễn viên Phạm Trần Thanh Duy (vai Linh) và diễn viên Nguyễn Thùy Anh (Vai Huyền)

Thông tin bổ sung về diễn viên PHẠM TRẦN THANH DUY (trong vai Linh)

Thanh Duy hiện đang là một gương mặt được nhiều khán giả trẻ mến mộ. Anh có phong cách sôi động, tràn đầy năng lượng và là hình tượng của một thế hệ ca sỹ văn minh.

Tên gọi Thanh Duy Idol bắt nguồn từ việc Thanh Duy giành giải nhì trong cuộc thi Vietnam Idol 2008. Anh chính thức trở thành ca sỹ chuyên nghiệp và đã cho ra mắt 1 album “Chàng Trai Dễ Thương” và nhiều MV ca  nhạc ấn tượng như Bikini, Hahaha, Giấc Mơ Không Còn Là Giấc Mơ. Âm nhạc của Thanh Duy mang nhiều màu sắc và năng lượng và anh cũng trở thành một icon của giới trẻ. Chạm ngõ điện ảnh lần đầu tiên với dự án Đập Cánh Giữa Không Trung, Thanh Duy hiện còn là một VJ, người dẫn chương trình và đại sứ thiện chí cho các hoạt động cộng đồng như Commit Vietnam của Unesco, Breast Cancer Network Vietnam,… Ngoài ra, anh cũng đang gây ấn tượng mạnh với khán giả khi lọt vào chung kết của cuộc thi Cùng Nhau Toả Sáng. Mái tóc hồng rực của Linh trong Đập cánh giữa không trung đã theo Thanh Duy cho đến tận bây giờ như một biểu tượng của sự lạc quan, của tình yêu và của tuổi trẻ.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả