Nghệ sĩ Việt Nam

Một triển lãm hồi cố của họa sĩ Trần Hữu Tri 06. 11. 14 - 10:52 am

Người Xem Sài Gòn

Triển lãm hồi cố Họa sĩ Trần Hữu Tri khai mạc lúc 18 giờ ngày 6.11 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218 Pasteur, Q.3), nhân 60 năm ngày sinh và 1 năm ngày mất của họa sĩ này.

Trong ảnh: Trần Hữu Tri – chân dung tự họa, sơn dầu, 79 x 100 cm

Họa sĩ Trần Hữu Tri sinh 10. 10. 1954, mất ngày 26. 11. 2013 tại TP.HCM. Suốt đời ông vẽ chừng 600 ký họa và khoảng 100 tác phẩm trên nhiều chất liệu. Sinh thời ông ít làm triển lãm cá nhân, các triển lãm chung cũng tham gia khá ít tác phẩm, nên triển lãm hồi cố lần này là dịp hiếm hoi để chúng ta nhìn bao quát diện mạo sáng tác của ông.

Họa sĩ Trần Luân Tín, người gần gũi Trần Hữu Tri, có bài cảm nhận Viết về bạn, với một số chi tiết cho ta biết thêm về con đường hội họa tưởng chừng như lặng lẽ của họa sĩ này: “Tri là người say sưa giữa những người say sưa. Say sưa sống, học, nghĩ ngợi, say sưa thực hiện những điều tâm đắc. Ai từng sống cùng anh khó mà quên được tấm lòng nhiệt thành của bạn Trần Hữu Tri, họa sĩ Trần Hữu Tri, thầy Trần Hữu Tri”.

“Tri là người đa đoan trong hội họa. Trong đời sống, anh vô tư, thế mà nghĩ về nghề, làm nghề thì lại bận bịu quá với bao nhiêu ý muốn. Rồi khi tâm thần anh vừa mở ra sau nhiều trăn trở, anh đã vội ra đi. Tuy nhiên đóng góp của anh thực sự là không nhỏ”.

Gia đình, sơn dầu, 80 x 60 cm

Trần Hữu Tri sinh ngày 10. 10. 1954 tại Bồng Sơn, Bình Định; năm 1955 theo gia đình tập kết ra Bắc. 1965 – 1972 theo học lớp hội họa sơ trung 7 năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Tháng 4, 1972 – 1975 ông đi B vào Nam, công tác tại Ban tuyên huấn khu V – biệt phái về tỉnh Bình Định. Thời gian này ông vẽ nhiều ký họa kháng chiến – còn lưu giữ khoảng 200 bức (triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP.HCM sẽ giới thiệu chừng 20 bức).

Ký họa tại Quy Nhơn ngày 7. 4. 1975

Từ 1975 đến 1981, ông học và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM. 1981 – 1987 ông về làm việc tại Sở Văn hóa – Thông tin TP.HCM. Từ 1987 đến 2013 (26 năm) ông là giảng viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Ông từng làm phó khoa, rồi trưởng khoa của Khoa tại chức, chủ nhiệm Khoa hội họa. Năm 2010, họa sĩ Trần Hữu Tri được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Triển lãm sẽ kéo dài tới 12. 11. 2014

Một số tác phẩm có trong triển lãm:

Biển 2, sơn dầu, 86 x 112 cm

 

Cô gái mơ, sơn dầu, 80 x 60 cm

 

Ký họa tại Phú Thứ ngày 28/2/1975

 

Đêm hè, sơn dầu, 80 x 60 cm

 

Làng, sơn dầu

 

Nhân vật, sơn dầu, 30 x 20 cm

 

Ký họa về với Đảng, với nhân dân

 

Chải tóc, sơn dầu, 93 x 73 cm

 

Ký họa tại Sài Gòn ngày 5/2/1976

 

Phố chiều, sơn dầu, 95 x 80 cm

 

Lễ tế

 

Độc ẩm, sơn dầu

 

Tự họa, sơn dầu, 65 x 50 cm

 

Trâu trắng

 

 

Biển 3, sơn dầu, 86 x 112 cm

 

Ý kiến - Thảo luận

21:27 Saturday,15.11.2014 Đăng bởi:  Võ Ngọc Sương
Thầy còn nhiều tranh đẹp nhưng thất tán ở đâu không biết, phần thầy cho, phần bán đi nước ngoài, phần ai đó đang lưu giữ nhưng chưa xuất lộ. Hy vọng những lần triển lãm sau mọi người sẽ được chiêm ngưỡng chứ không phải có bi nhiêu vầy. Sinh thời thầy ít làm triển lãm mà chú tâm nhiều vào việc giảng dạy. Một người thầy giỏi, tận tụy, tâm huyết, là của
...xem tiếp
21:27 Saturday,15.11.2014 Đăng bởi:  Võ Ngọc Sương
Thầy còn nhiều tranh đẹp nhưng thất tán ở đâu không biết, phần thầy cho, phần bán đi nước ngoài, phần ai đó đang lưu giữ nhưng chưa xuất lộ. Hy vọng những lần triển lãm sau mọi người sẽ được chiêm ngưỡng chứ không phải có bi nhiêu vầy. Sinh thời thầy ít làm triển lãm mà chú tâm nhiều vào việc giảng dạy. Một người thầy giỏi, tận tụy, tâm huyết, là của hiếm trong thời đại này. Thầy là 1 họa sĩ lặng lẽ nhưng là mộtngười thầy "hoành tráng" 
0:11 Tuesday,11.11.2014 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Có cái đêm hè, trâu trắng, làng, phố chiều/ hay. Nhưng có lẽ cái trâu trắng vẽ vội, mỏng, hình thì thú. Độc ẩm thì khiết, ai mua được thì chúc mèng!
Kính cụ Tri/ cũng có một tay tên gần giống cụ, nhưng làm điêu khắc, nghĩ lung tung nhiều kinh!
...xem tiếp
0:11 Tuesday,11.11.2014 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Có cái đêm hè, trâu trắng, làng, phố chiều/ hay. Nhưng có lẽ cái trâu trắng vẽ vội, mỏng, hình thì thú. Độc ẩm thì khiết, ai mua được thì chúc mèng!
Kính cụ Tri/ cũng có một tay tên gần giống cụ, nhưng làm điêu khắc, nghĩ lung tung nhiều kinh! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả