Chiếu phim

“Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”: một tối duy nhất ở Đà Nẵng 11. 11. 14 - 4:11 pm

Bích Hồng

 

Chị Phụng (bìa trái) trong một cảnh phim

Hội Điện ảnh Thành phố Đà Nẵng trân trọng giới thiệu bộ phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” – suất chiếu duy nhất và giao lưu với đạo diễn Nguyễn Thị Thắm tại Phòng chiếu 2, rạp Lê Độ, lúc 18h30 ngày 15. 11. 2014.

“Đâu là nơi vai diễn kết thúc và cuộc đời thực bắt đầu? Đoàn hội chợ chuyển giới của chị Phụng lang thang khắp nơi, và nhận hết những hỉ nộ của người đời.”

Bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” (dài 87 phút) là dự án điện ảnh độc lập đầu tiên của đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1984, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Năm 2005, Thắm tham gia khoá học điện ảnh trực tiếp của Hiệp hội Điện ảnh Varan tổ chức tại TPHCM, năm 2006, khóa master, và sau đó, năm 2009, cô bắt đầu khảo sát để thực hiện “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”.

Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm

Một mình một máy quay, đôi khi có sự giúp đỡ của vài người bạn, Thắm đã đi theo đoàn hội chợ gồm những người đồng tính và chuyển giới lang thang khắp miền trung và miền tây nam bộ trong suốt nhiều tháng trời.

Bộ phim hoàn thành, được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế, tham gia tranh giải tại LHP Cinema du Reel, Pháp; LHP Human Rights, Myanmar; LHP Margaret Mead, Mỹ; LHP Đài Loan…và được giới phê bình đánh giá cao. Phim cũng đã giành giải thưởng Special Mention tại LHP Chopshot, Indonesia.

Mong các bạn đến xem.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả