Khác

New space Art Foundation (NSAF) –
Tại sao không? 12. 04. 10 - 1:41 am

Minh Phan

New space Art Foundation (NSAF) được thành lập vào tháng 4-2008, là một không gian khiêm tốn trên  đường Hùng Vương, một trong những trục đường đẹp của trung tâm thành phố Huế, cách cây cầu Trường Tiền nổi tiếng về lịch sử lẫn vẻ đẹp độc đáo chừng 200m.

Từ đây, men theo dòng Hương tuyệt đẹp chừng 3km hoặc mươi mười lăm phút bằng xe máy, bạn sẽ đến cơ sở hai của NSAFNew Space Art Residence (NSAR), tọa lạc trong  một ngôi làng cổ của Huế – làng Lại Thế – với một không gian trên dưới 500m2 với mô hình kiến trúc thân thiện, cởi mở, mà ấn tượng đầu tiên là sự bình yên, trong lành đến từ thiên nhiên.

New space Art Foundation (NSAF)

Ngay bên phải cổng vào là một thư viện mở với nhiều đầu sách văn hóa, nghệ thuật được cập nhật thường xuyên, dành cho mọi đối tượng, đặc biệt là văn nghệ sỹ và sinh viên nghệ thuật ở Huế. Đây là một thiết kế pha trộn ngẫu hứng với mô hình ngôi nhà 3 gian xưa cũ với một chút hoài niệm phong cách kiến trúc thuộc địa, biểu hiện ở các bức tường đá và một lò sưởi như một nụ cười an nhiên giữa những kệ sách và các bình gốm xưa, tượng gỗ trang trí, “rương xa” chạm trổ công phu, hệ thống media: âm thanh, máy tính, TV, máy photocopy… các cửa mở ra với ánh sáng trời, không gian cây xanh thân thiện bao quanh…tất cả biến nơi đây trở nên một không gian rất tốt cho sự đọc, thẩm thấu tri thức!

Tiếp đến là một không gian mở có tính kết nối với đá, nước, hồ, cầu, cây xanh và ..cá. Không gian mở này chiếm phần lớn diện tích của NSAR, là phần nối kết giữa đơn nguyên thư viện và không gian chính của NSAR. Nơi đây có thể là nơi suy tưởng, thư giãn… của nghệ sỹ; có thể là nơi vui vầy với bạn bè bằng hình thức buffet party, BBQ…cũng là nơi khai cuộc của các triển lãm, show, hoạt động của NSAR.

Tiệc nước ngọt cho một triển lãm

Phần cốt lõi của không gian NSAR là ngôi nhà thứ hai với tường đá, ngói đỏ được thiết kế linh hoạt, mộc mạc, mạnh mẽ, gồm hai tầng. Tầng dưới thường xuyên là nơi trưng bày, triển lãm, hội thảo, giao lưu… đồng thời cũng là xưởng vẽ, làm việc của các nghệ sỹ. Với diện tích chừng 80 m2 hai không gian trưng bày được tách biệt một cách thân thiện bằng cách giật cấp. một khu bếp khiêm tốn nhưng đầy đủ tiện nghi, cho phép các nghệ sỹ nhiệm trú có thể tự mình thể hiện những kỹ năng bếp núc sẵn có. Một W.C tiện nghi với nước nóng được đặt hợp lý bên cạnh cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên, là nơi trú ngụ dành cho các nghệ sỹ nhiệm trú.

Một cuộc hội thảo

Không gian này chiếm trọn tầng gác thứ hai của ngôi nhà thứ hai! Với sàn gỗ, chăn nệm cá nhân, tường đá, cửa sổ mở ra vườn cây; máy điều hòa; internet; hai cầu thang: một chung, một riêng biệt, không gian riêng được thiết kế với hệ thống bình phong linh hoạt…sẽ là nơi đáp ứng hầu hết các nhu cầu thiết yếu mà một nghệ sỹ nhiệm trú cần phải có.

Tại đây, các phương tiện thiết yếu và thích hợp nhất để đi lại trong phạm vi thành phố Huế như xe đạp, xe máy… đều sẵn sàng cho các nghệ sỹ nhiệm trú sử dụng. Nếu bạn có nhu cầu đi xa hơn trong vòng bán kính 50km trở lên, một chuyến pick-up hoặc van sẽ được lo liệu với những thỏa thuận cần thiết cho các chi phí tối thiểu…

Các họa sĩ trước khuôn viên của New Space

Nếu muôn khám phá những nét đời thường, trong vòng bán kính 3km, bạn có thể tự mình khám phá những nét trữ tình của Vỹ Dạ, một địa danh nên thơ của Huế với các món ăn dân dã: cơm hến, chè bắp…ngao du trên sông Hương bằng thuyền nhỏ với những kinh nghiệm nhỏ thú vị về ngã giá…kinh thành xưa với những di tích mang đâm dấu ấn Hoàng triều; xa hơn tý chút là bờ biển chờ đón bạn với khoảng cách chừng 10km; hoặc có thể tự mình sửa soạn những bữa ăn với những thực phẩm địa phương ở một ngôi chợ cách NSAR chừng năm phút đi bộ… Nếu muốn có một bữa tối ấm cúng với thực đơn phong phú các món ăn theo phong châu Âu, hoặc đặc sản địa phương…chỉ mươi mười lăm phút di chuyển, các bạn đã có thể có một bàn ăn lịch lãm ngoài trời, trong một không gian bài trí độc đáo với tranh, âm nhạc, các loại đồ uống Á, Âu…thư thái nhìn dòng người xe chuyển động trên phố, ngay tại trung tâm thành phố.

Chủ nhân của New Space: Cặp họa sĩ song sinh: Lê Ngọc Thanh – Lê Đức Hải

Có vẻ như mọi thứ đều đã sẵn sàng cho một kỳ nhiệm trú đầy hứng khởi cho sáng tạo của bạn!

Người Việt có một câu rất hay: “Trăm nghe không bằng một thấy”! bạn hoàn toàn có thể tự mình trải nghiệm và thu nhận cho mình những cảm nhận trên bằng các giác quan của chính bạn, tại đây!

Người phương Tây cũng có một câu rất ấn tượng: “Tại sao không?”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả