Bàn luận

Xin lỗi, SOI không phải là con sen… 21. 07. 10 - 11:48 am

SOI

Không phải đợi đến bài của Hoa Nguyen, hay bài của Lê Hà, mà trước đó nhiều người đã yêu cầu Soi nên:

1. Giải thích tên SOI nghĩa là gì, (nếu là Soi Mói thì thôi, đành bye bye…)
2. Phải rõ ràng về vai trò của Soi trong thảo luận; phải có quy chế đàng hoàng…

Soi xin vắn tắt thế này, và các bạn tin hay không thì rất tùy nghi nhé:

1. SOI là một cái tên hoàn toàn lúc nghĩ ra không ai ngờ tới lại có ngày bị dịch thành Soi Mói hay (được) dịch thành Soi Sáng. SOI là… Soi, là một kỷ niệm rất riêng tư của những người lập Soi, và giãi bày ở đây sẽ vừa dài dòng vừa không ai tin là nó lại ngây ngô đến thế, nói ra Soi cũng xấu hổ. Tuy nhiên chắc chắn không phải là Soi Mói rồi, vì như thế thì thô thiển quá, ai lại thế!

2. Quy chế của Soi là: coi đây là cái bảng chung, bằng tiếng Việt, cho người Việt; bạn muốn dán ý kiến nào lên cũng được, trừ việc lăng mạ người khác, và đương nhiên là đừng lạc đề.
Khi tranh luận, Soi quan niệm là không có chân lý, chỉ có con đường đi tìm cái gọi là chân lý, và chúng ta có quyền được thấy nhiều đường. Đó là quyền của người đọc. Vì thế các bạn sẽ thấy cùng một triển lãm, cùng một vấn đề, trên Soi có thể có nhiều bài ngược nhau hoàn toàn. Soi cho đó là cuộc sống, tự do và muôn màu, người đọc tự chọn điều mình thích.

Soi sẽ không hạn chế đăng bài khen, hay bài chê, nên các bạn cứ tha hồ, đừng ngại. Soi chỉ thấy hơi lạ là các bài chê sao mà nhiều và đầy sức sống, trong khi các bài khen thì chẳng thấy đâu. Nếu muốn bảo vệ một cái mà các bạn cho là đẹp thì các bạn cũng nên tự nói ra chứ, sao cứ âm thầm giữ trong bụng rồi giao hết trách nhiệm điều hòa cho Soi?

Soi cũng tự thấy mình không phải là con sen như bạn đọc đã mắng (xin các bạn hiểu chữ “con sen” trong một ngữ cảnh ngôn ngữ, không mang tính ám chỉ các chị giúp việc không-có-thì-toi của chúng ta thời nay). Được làm con sen đã phúc cho Soi: chỉ phải nghe một chiều, một chủ, đơn đảng, đơn tuyến. Soi đây lâu nay, để chiều lòng được tất cả bạn vào đọc, đã tủi thân thấy mình mang nỗi khổ của rất, rất nhiều người đàn ông nước ta: bị giằng co phải nhượng bộ ai đây, bà vợ già sang trọng mà giả dối, hay cô điếm trẻ vô học nhưng thẳng thừng thốt ra chân lý?

Và như tất cả các ông đàn ông bị giằng co, Soi sẽ rúc vào đọc báo và dịch bài, nghiên cứu thời tiết thị trường mỹ thuật.

Thế thôi, Soi xin đứng ngoài vòng tranh đấu, chỉ làm dịch vụ cho thuê đấu trường. Mong các bạn giữ cho đấu trường được vui vẻ và dân chủ. Nhưng dân chủ như Soi biết, là một trạng thái rất khó đạt và rất khó giữ, nếu ta không đủ lỳ và bao dung.

Thân mến,
SOI

*

Bài tương tự:

SOI: một cái chết được báo trước 
Xin lỗi, SOI không phải là con sen…
Thư gửi A.N  
– SOI gửi Vũ Nhật Tân

Ý kiến - Thảo luận

17:15 Thursday,17.3.2016 Đăng bởi:  dabeo

Vô tình lạc chân vào SOI trong đầu chỉ hiện lên một chữ RỌI. Và đối với một người thì cảm quan từ cái nhìn ban đầu sẽ quyết định hoàn toàn thái độ tiếp xúc về sau.


...xem tiếp
17:15 Thursday,17.3.2016 Đăng bởi:  dabeo

Vô tình lạc chân vào SOI trong đầu chỉ hiện lên một chữ RỌI. Và đối với một người thì cảm quan từ cái nhìn ban đầu sẽ quyết định hoàn toàn thái độ tiếp xúc về sau.

 
15:08 Friday,23.1.2015 Đăng bởi:  Quanglong

Hâhhhhha.
Soi là soi, soi cứ soi tiếp và mọi người cứ sủa cứ đi. soi hốt cảm xúc, rồi bày ra nhu ăn buffet.
Thế là vui.


...xem tiếp
15:08 Friday,23.1.2015 Đăng bởi:  Quanglong

Hâhhhhha.
Soi là soi, soi cứ soi tiếp và mọi người cứ sủa cứ đi. soi hốt cảm xúc, rồi bày ra nhu ăn buffet.
Thế là vui.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả