Khác

Cho triển lãm đầu tiên và cuối cùng của họa sỹ Trần Trung Kỳ 09. 12. 14 - 7:01 pm

 

Trần Trung Kỳ, tranh khắc gỗ, 1999

Kính cáo tới quý vị đồng nghiệp hoạt động nghệ thuật và những người bạn yêu nghệ thuật gần xa, nhất là những người có gốc gác quê hương, hoặc có tình cảm liên quan đến mảnh đất Nam Định giầu truyền thống.

Nhà giáo, họa sĩ, nhà thơ Trần Trung Kỳ, một văn nhân thành Nam chính gốc, sinh năm 1939 tại xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay thuộc thành phố Nam Định). Năm nay ông 76 tuổi, vừa phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư từ đầu năm 2014. Hiện nay, cùng với sự chăm sóc của gia đình cũng như sự chi trì kiên cường của bản thân, ông vẫn đang tiếp tục chống chọi với căn bệnh nan y này, từng ngày một.

Nhà giáo-Họa sỹ Trần Trung Kỳ

Cả cuộc đời của Nhà giáo nghệ thuật-họa sĩ Trần Trung Kỳ là một cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật, tại trường văn hóa nghệ thuật Hà Nam Ninh trước đây, rồi Nam Định sau này. Nhưng với cốt cách khiêm nhường, tâm tính ưa tĩnh lặng, cũng như vùng hoạt động khoanh vào khu vực thành Nam, nên ngoài các thế hệ học trò, và một số ít người bạn, không phải ai cũng đã có dịp được biết đến tác phẩm mỹ thuật được sáng tác nhiều thời kỳ và đa dạng của ông.

Trần Trung Kỳ, “Phố Nam Định”, sơn dầu, 2002

Tại căn gác nhà số 5 phố Hàng Sắt, Nam Định – nơi họa sĩ Trần Trung Kỳ sống và làm việc, dạy học trước đây, khi chúng tôi cùng nhà lý luận mỹ thuật-họa sĩ Nguyễn Quân tìm tới thăm, thì được gia đình ông cho xem hàng trăm bức tranh giấy, lụa và tranh sơn dầu Trần Trung Kỳ sáng tác trong nhiều giai đoạn, cả những bức gần nhất từ khoảng tháng 8 – 2014, trước khi ông mệt nặng, bức xưa nhất từ thập kỷ 1950s. Có những bức lưu giữ còn tốt, có những bức thì thì bị mối xông khung tranh, đè lên bề mặt tranh khác… Nhưng dù sáng tác thời kỳ nào, chất liệu nào, ngôn ngữ biểu hiện ra sao, nói chung các sáng tác của ông đều toát lên một tình yêu quê hương, đất nước, con người rất đằm và giản dị  thông qua những hình ảnh đặc sắc về những con phố cũ thành Nam, chân dung mọi vẻ con người và phong cảnh nông thôn vùng Sơn Nam hạ…

Họa sỹ Nguyễn Quân tới thăm họa sĩ Trần Trung Kỳ bên giường bệnh, 12-2014.

Chúng tôi, những người đồng nghiệp và học trò của họa sĩ Trần Trung Kỳ, ngỏ ý muốn chung tay tổ chức một triển lãm cá nhân càng sớm càng tốt, lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng của ông, trên ngay chính quê hương thành Nam văn hiến của ông, để giới thiệu tác phẩm hội họa của Trần Trung Kỳ cho bạn bè gần xa được thưởng lãm và chiêm mộ. Việc này đã được hỏi qua ý kiến của họa sĩ, và hy vọng đó là một việc khiến ông hài lòng trước cuộc hành trình dài về với các tiền bối nghệ thuật sắp tới. Sự kiện này có thể là hơi muộn mằn với cá nhân nghệ sĩ, nhưng với đời sống nghệ thuật, giới thiệu một tác giả như vậy là không bao giờ muộn.

Kiểm định tranh của họa sỹ Trần Trung Kỳ tại xưởng vẽ của ông ở Nam Định, 12-2014.

Sợi một khôn xe, tay lẻ khó vỗ, để làm một cuộc triển lãm chạy đua với thời gian như thế, chúng tôi kêu gọi các quý bạn bè, đồng nghiệp gần xa, khi biết tin này, hãy cùng góp tấm lòng, công sức cũng như kinh phí để có thể tổ chức triển lãm vừa sớm, vừa trọng thể. 

Trần Trung Kỳ, tranh lụa, 1999

 

Thông tin ủng hộ đề nghị liên lạc với Nhóm tổ chức:

1.  Họa sĩ Trần Trung Hưng (trưởng nam của họa sĩ Trần Trung Kỳ), số điện thoại: 0975.348972

2. Nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông (Viện Mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật Việt Nam): số điện thoại: 0912.079143; email: vuhuythong74@gmail.com

3. Nhà báo Vũ Lâm (Báo Nhân Dân), số điện thoại: 0977.700897; email: vulamvu@gmail.com

4. Nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn (Viện Mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật Việt Nam); số điện thoại: 0912.150841; email: nguyenanhtuan1979@gmail.com

Kinh phí ủng hộ, đề nghị gửi vào tài khoản của chị Đinh Thị Thùy Linh (là vợ của họa sĩ Trần Trung Hưng): Ngân hàng Công thương Việt Nam, Vietinbank chi nhánh Nam Định. Số tài khoản: 711A07541274

Hoặc: Nguyễn Anh Tuấn, Vietcombank, số tài khoản: 0021001811241

Kính đề nghị quý vị thông báo bằng điện thoại hoặc email trước khi gửi, để chúng tôi có thể phúc đáp cẩn thận.

Trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe, bằng an tới tất cả mọi người!

Trần Trung Kỳ, “Mèo và cá”, sơn dầu, 1989

 

Ý kiến - Thảo luận

1:59 Thursday,16.2.2017 Đăng bởi:  Vũ Hoàng Duy
Tôi là một học trò trẻ của thầy giáo Trần Trung Hưng,con trai hoa sĩ.Gửi lời cảm ơn đã đến ai đăng bàì viết này.
...xem tiếp
1:59 Thursday,16.2.2017 Đăng bởi:  Vũ Hoàng Duy
Tôi là một học trò trẻ của thầy giáo Trần Trung Hưng,con trai hoa sĩ.Gửi lời cảm ơn đã đến ai đăng bàì viết này. 
11:13 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  ong Bắp
thích nhất bức tranh khắc gỗ
...xem tiếp
11:13 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  ong Bắp
thích nhất bức tranh khắc gỗ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả