Gẫm & Bình

Mấy câu hỏi nhỏ trước khi bước vào đại hội 13. 12. 14 - 9:19 pm

Họa sĩ Lý Trực Dũng

 

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – họa sĩ Trần Khánh Chương, phát biểu tại cuộc họp đoàn đại biểu chi hội Hội họa năm 2014. Nguồn: website Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chỉ còn 2 ngày nữa, 15. 12. 2014, Đại hội Mỹ thuật Viêt Nam lần thứ VIII sẽ được tiến hành. Không khí chuẩn bị Đại hội cũng khá nhộn nhịp, cứ xem FB từ hơn tháng nay thì biết, nhiều tác phẩm được đang tải nhưng nhiều hơn, rất nhiều hơn là ảnh tự sướng. 

Phải nói rằng, Hội Mỹ thuật nhà ta đủ anh tài từ Hội họa, Điêu khắc, Đồ họa… và anh nào cũng giỏi, cũng hay… nhưng thấm nhuần tinh thần phê và tự phê, nhìn lại đội ngũ thấy… độc cánh già, hầu như chẳng thấy đâu bóng dáng của rất nhiều nghệ sĩ trẻ đại diện cho hàng trăm nghệ sĩ trẻ tài năng thực sự đang làm và sống cùng nghệ thuật. Hơi khập khiễng: nhiều bạn trong số đó cũng có thể so sánh với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… của U19 bóng đá Việt Nam.

Câu hỏi thứ nhất: Vì sao những người trẻ ấy không vào Hội Mỹ thuật Viêt Nam? Không được vào hay không muốn vào? Tương lai Mỹ thuật Viêt Nam ta chẳng nhẽ cứ trông chờ vào “siêu tác phẩm” sẽ làm rạng danh Việt Nam trên trường Mỹ thuật quốc tế “ở thì tương lai’ của các bác U 70 và 60 quá date này? Trong đó có cả tớ, tất nhiên.

Câu hỏi thứ hai: Ảnh hưởng của Hội Mỹ thuật Viêt Nam đến đời sống mỹ thuật nước nhà là đến đâu? Tác phẩm nào của các bác U 70 và U 60 này vươn ra được khỏi biên giới Việt Nam hay ta cứ nương vào “hào quang” của Trí, Vân, Lân, Cẩn? Liệu chúng ta có nên thẳng thắn thừa nhận, trình độ chúng ta cũng chỉ ngang với bóng đá Việt Nam, cỡ làng nhàng. Nhưng bóng đá Viêt Nam ta tuy vậy còn sướng hơn vì còn được dân hâm mộ lúc thì ca ngợi, lúc thì khóc, lúc chửi… chứ Hội Mỹ thuật Viêt Nam mình chẳng có thằng ma nào nó ca ngợi hay chửi bới mới tức! Có chăng là anh em ta tự sướng ca ngợi nhau.

Thêm câu hỏi thứ ba: Hội Mỹ thuật Viêt Nam mình quan trọng và mạnh đến đâu? Câu trả lời xin dành cho vị Chủ tịch Hội .

Còn Hội họa, Điêu khắc, Đồ họa mạnh đến đâu? Ai chiến hơn ai? Câu trả lời xin dành cho mấy vị đứng đầu các chuyên ngành này. Thiếu khiêm tốn một tý nhưng họ liệu họ có đọ nổi với “Binh chủng chiến nhất hành tinh” của bọn biếm họa chúng tớ không?

Hí họa của Lý Trực Dũng

 

Nguồn: Từ FB của họa sĩ Lý Trực Dũng

Ý kiến - Thảo luận

18:05 Tuesday,16.12.2014 Đăng bởi:  MC anh nào
Bác nào lên rồi cũng lại từng ấy việc xuân thu tứ kỳ, đại hội này tiểu hội nọ, khu vực này bờ vực kia, trại sáng tác này lều tối tác nọ...buồn xiu và chán thiu ! Anh em em trẻ phải tự mầy mò cựa quậy như cái mầm cây phải xuyên đất mà đón lấy ánh mặt giời, khổ quá. Đến mức phải tự đem tranh ra chợ bán, thì mới hiểu là không có một đoàn thể nào chính
...xem tiếp
18:05 Tuesday,16.12.2014 Đăng bởi:  MC anh nào
Bác nào lên rồi cũng lại từng ấy việc xuân thu tứ kỳ, đại hội này tiểu hội nọ, khu vực này bờ vực kia, trại sáng tác này lều tối tác nọ...buồn xiu và chán thiu ! Anh em em trẻ phải tự mầy mò cựa quậy như cái mầm cây phải xuyên đất mà đón lấy ánh mặt giời, khổ quá. Đến mức phải tự đem tranh ra chợ bán, thì mới hiểu là không có một đoàn thể nào chính thức có thể trông cậy, đời sống mỹ thuật đã đi quá xa so với những gì các cụ kia đang khư khư nắm giữ và cứ tưởng là nắm được !?! Đặc biệt là những con người còn đầy ắp sáng tạo và năng lượng, thì tìm đường lủi ra nước ngoài hoặc trốn biệt tăm tích, thật là chua xót và phí hoài. Chính trị trong ngành đặc biệt này, phải o bế được nhân tài, nâng đỡ được chí sỹ. Đằng này đến cái phòng bầy triển lãm , muốn có một cuộc cũng phải bỏ tiền ra thuê của Hội, và hoạ sỹ vì đã quá nản hoặc vì cũng cạn kiệt, mà năm 2014 vừa qua, từ tháng 9 , ở 16 Ngô Quyền đã chứng kiến một anh chàng vẽ sơn dầu nhoe nhoét như đắp bánh ga-tô, bầy bán mãi từ tầng 3 lê la xuống tầng 1, ròng rã trong gần 2 tháng trời. Chỉ vì tranh sú dễ bán và đơn giản là trả được tiền thuê. Trong khi có hai người hoạ sỹ cao tuổi rất đáng kính thì đã đăng ký mà rút cuộc bỏ không bầy Sô-lô. Hội không còn là điểm đến nữa, mong gì đóng vai trò thúc đẩy thị trường tranh tượng nước nhà? Đợi người Tầu hoặc người Mỹ vào lũng đoạn đầu cơ, rồi hóng hớt ăn theo chắc? Thật là hay hay hay... 
14:49 Tuesday,16.12.2014 Đăng bởi:  BIẾM HỌA BINH NHÌ
Xin chúc mừng bác Lý Trực Dũng
Hóa ra bác cũng ở vào hàng 70 thất tuần xưa nay hiếm rồi.
Hẳn nào, thế hệ các bác: Lý Sơn, Lý Dũng, Khánh Chương, Bằng Lâm, Đỗ Bảo, Châu Hải, Xuân Đoàn, Thành Chương, Gia Hương, Huỳnh Mười,Mậu Tựu, tất tật đã trở thành di sản trong đời sống nghệ thuật hiện nay.Các bác cứ tập dưỡng sinh hàng ngày và làm thơ cho bọn mỹ thuật
...xem tiếp
14:49 Tuesday,16.12.2014 Đăng bởi:  BIẾM HỌA BINH NHÌ
Xin chúc mừng bác Lý Trực Dũng
Hóa ra bác cũng ở vào hàng 70 thất tuần xưa nay hiếm rồi.
Hẳn nào, thế hệ các bác: Lý Sơn, Lý Dũng, Khánh Chương, Bằng Lâm, Đỗ Bảo, Châu Hải, Xuân Đoàn, Thành Chương, Gia Hương, Huỳnh Mười,Mậu Tựu, tất tật đã trở thành di sản trong đời sống nghệ thuật hiện nay.Các bác cứ tập dưỡng sinh hàng ngày và làm thơ cho bọn mỹ thuật em được nhờ.
Không có gầu (sức trẻ), Sao phải dấu?
Ô hô, ai tai 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả