Thị trường

Tin hot: Tranh sơn dầu của cựu thủ tướng Winston Churchill bán được giá kỷ lục 2,76 triệu đô-la nhá !!!! 18. 12. 14 - 8:12 pm

Bop Lavender

Nhân viên nhà Sotheby’s chỉnh lại bức tranh “Ao cá vàng ở Chartwell” của Sir Churchill trước khi bước vào đấu giá. Ảnh: AP

Winston Churchill sẽ luôn luôn được biết đến trước hết như một chính trị gia lỗi lạc. Và tài năng nghệ thuật của ông đã ngày càng được thế giới nghệ thuật công nhận, thế mới tài!

Theo tin từ ARTNET, hôm 17. 12. 2014, một kỷ lục giá tranh mới của ông, trong phiên bán đấu giá tại nhà Sotheby’s (cùng nhiều tài sản cá nhân của Mary Soames, người con cuối cùng của cựu thủ tướng mới qua đời tháng năm năm nay) đã đạt tới con số 1.762.500 bảng (2.760.000 đô-la) cho bức tranh sơn dầu “Ao cá vàng ở Chartwell” khổ 63,5 x 76,5 cm.

Sir Winston Churchill và con gái Mary Soames. Ảnh: Getty

 

Bức tranh “Ao cá vàng…” trước khi bán đấu giá thường ngự trang trọng trên cái lò sưởi ấm cúng ở nhà Lady Soames – cô gái út của cụ Churchill.

 

Trước phiên đấu giá này, giá tranh kỷ lục của nhà lãnh đạo thế giới kiêm họa sĩ là 1 triệu bảng Anh (1.570.000 đô-la), ghi được tại nhà Sotheby’s năm 2007 cho bức “Phong cảnh vùng Chartwell với cừu“.  

“Phong cảnh vùng Chartwell với cừu”.

Không ai nghĩ bức tranh “Ao cá vàng ở Chartwell” được ông vẽ năm 1932, ước tính trước khi bán là 400,000-600,000 bảng (626,000-939,000 đô-la) lại có thể đạt tới mức giá ấn tượng như vậy, nhưng với năm người mua tiềm năng háo hức đấu giá, giá tranh đã leo cao chóng mặt, để rồi nhanh chóng vượt xa kỷ lục cũ.

Bức tranh mô tả khu vườn có cái ao nước trong khuôn viên dinh thự của Churchill ở Chartwell. Trong số tất cả các tác phẩm của ông, phổ biến nhất là những bức tranh vẽ tại nước Anh. Ngoài bức tranh trên, trong phiên đấu giá hôm 17/12 còn có 14 tác phẩm khác của ông, trong đó có hai tranh cũng vẽ về Chartwell.

“Ao cá vàng ở Chartwell”.

Chỉ bắt đầu cầm cọ ở tuổi 40, Churchill đã say mê học vẽ với các nghệ sĩ chuyên nghiệp, bao gồm cả những người bạn của ông như họa sĩ tranh chân dung người Ai-len John Lavery và họa sĩ Anh quốc William Nicholson. Rồi trong 48 năm còn lại của cuộc đời mình, ông đã hoàn tất hơn 500 bức tranh sơn dầu.

Ông là một trong một số ít các chính trị gia (trong đó có cả hai kẻ thù của ông trong Đại chiến 2 là Adolf Hitler và Francisco Franco) đã sử dụng thành thạo bút vẽ không thua gì các họa sĩ chuyên nghiệp!

PS: Các cụ cựu quan chức làng ta lại thường nổi tiếng ở mảng khác: hiu-chí zồi chỉ thích xoay xở ở-cố ở-lì nhà công vụ tại thủ đô hay ỷ-thế cạp-đất công 🙂

*
Nguồn: Từ FB của Bop Lavender

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả