Khác

Cho mượn hiện vật = quan hệ ấm lại? 05. 10. 10 - 5:46 pm

Lê Thanh Dũng lược dịch

 

Bảo tàng Quốc Cung (National Palace Museum) của Đài Loan

Mất một thời gian dài, mỗi khi các bảo tàng Trung Quốc mượn hiện vật là các cơ quan văn hóa Đài Loan lại lần lữa vì sợ có thể bị tịch thu. Hơn ai hết, họ biết rõ lai lịch, rằng nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất đã bị đem đi khỏi Trung Quốc khi Tưởng Giới Thạch, người đứng đầu Quốc dân Đảng, rút chạy khỏi đại lục năm 1950, bắt đầu cuộc rạn nứt lịch sử với Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên gần đây nhất có dấu hiệu ấm lại, khi bảo tàng Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc đã đồng ý cho bảo tàng tỉnh Hồ Bắc của Trung hoa đại lục mượn một số tác phẩm, trong đó có chân dung tướng Koxinga của triều Minh (Koxinga: Quốc Tính Da 國姓爺; tên gọi dân gian của Trịnh Thành Công – người chinh phục đảo Đài Loan – ND). Để đáp lại, bảo tàng Hồ Bắc sẽ cho Bảo tàng Quốc gia Đài Loan mượn hơn 100 hiện vật.

 

Chân dung tướng Quốc Tính Da

Tuy nhiên các đại diện của cơ quan nghệ thuật uy tín hơn phía Đài Bắc như Bảo tàng National Palace cho rằng họ vẫn dè dặt trong việc cho Trung Quốc mượn các hiện vật nếu không có đảm bảo về an toàn và sự hoàn trả đúng hạn. Nhưng dù sao xu hướng cũng có vẻ đã cởi mở hơn: Mùa hè năm nay Bảo tàng tỉnh Chiết giang Trung Quốc tại Hàng Châu đồng ý cho Bảo tàng National Palace mượn một phần bức tranh “Dừng chân trên núi Phúc Châu” của họa sĩ thời nhà Nguyên Huang Gongwang (Hoàng Công Vọng 黄公望 1269-1354), để lần đầu tiên sau 350 năm, ghép với hai phần kia của bức tranh.

Tháng 1 năm ngoái, bảo tàng Bắc Kinh trao cho bảo tàng National Palace Đài Bắc 17 hiện vật để trưng bày trong cuộc triển lãm về Hoàng đế Ung Chính của triều đình nhà Thanh.

Sau đó một tháng, Bảo tàng Thượng hải lại đồng ý cho mượn hai hiện vật đồ sứ tráng men để sử dụng cho một cuộc trưng bày của bảo tàng National Palace.

Bảo tàng Thượng Hải

Sự hợp tác tăng lên đúng vào thời gian thị trường mỹ thuật đang trở nên nhộn nhịp ở cả Trung Quốc và Đài Loan. Đua với Thượng Hải và Bắc Kinh – đang huênh hoang rằng nghệ thuật đương đại Trung Quốc phát triển với tốc độ vũ trụ – thì tháng 8 vừa qua, Đài Bắc chủ trì Hội chợ Nghệ thuật Đài Bắc, một hội chợ mỹ thuật dài tới 5 ngày.

Hội chợ Nghệ thuật Đài Bắc

 

Dù sao, vượt ra khỏi phạm vi mỹ thuật, người ta nhìn thấy một tín hiệu rằng Đài Loan rồi sẽ về với lục địa, vào một ngày không xa.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả