Kiến trúc

20m vuông ở Paris, ngay giữa nơi đẹp nhất 08. 01. 15 - 10:12 am

Phát Tường tổng hợp và dịch

Có lẽ ai giàu nghèo gì cũng sẽ thích căn nhà tí teo này, nhất là nó lại ở Paris, và nhất là nó lại ở trên phố Martyrs, đi thẳng lên đồi Montmartre. Quanh đó đầy những nhà hàng, quán xá, cửa hiệu. Trên con phố này, họa sĩ ấn tượng Degas có studio cuối cùng của ông ở nhà số 37, tầng 4. Mary Cassatt và Renoir cũng làm việc trên khu phố này. Cả van Gogh cũng có một thời sống ở đây. Ngay cạnh phố Frochot gần bên là studio của Toulouse-Lautrec. Gustave Moreau có một studio trên phố Rochefoucauld liền kề… Tóm lại nhà ở chốn trung tâm, đắc địa không khác gì viên kim cương tuy bé tí nhưng trên tai công chúa.

Nói đến nhà bé tí, trong đầu người ta hiện ra ngay mấy cái nhà gỗ bên dưới có bánh xe. Nhưng đâu phải lúc nào cũng phải thế, còn nhiều cách khác mà.

Giờ mời bạn đến thăm căn nhà này, chỉ có 20 mét vuông, xây cố định, bao quanh bởi các tòa nhà lớn.

Đây căn nhà, bên phải của cửa trước là cửa sổ nhà bếp. Nhìn lên lầu, bên tay phải là cửa sổ nhà tắm. Nhớ vị trí ấy nhé.

 

Ngay khi bước vào cửa trước, bạn thấy một góc tiếp khách và một góc bếp bên tay phải. Góc tiếp khách với bộ bàn ghế da kiểu xưa, một cái rương làm bàn. Điệu đàng gạch hoa, Paris mà.

 

Bên tay phải cửa chính là góc bếp nhỏ.

 

Chú ý những cái tủ tường bên trên màu trắng, lẫn vào màu tường, mỏng thôi, không làm cho nhà có cảm giác chật và bí. Cầu thang ngay cạnh dẫn lên phòng ngủ và nhà tắm.

 

Bếp có một chậu rửa và một bếp từ (Cảm ơn bạn Sam đã chỉ ra, mới đầu Soi nhìn Soi tưởng hai ô rửa)

 

Đứng ở một góc khác của tầng 1 chụp tới.

 

Còn đây là từ cầu thang nhìn tới, vậy là ở tầng 1 có rất nhiều ánh sáng: cửa sổ khu vực khách và cửa sổ khu vực bếp. Nhà ít trang trí những thứ nho nhỏ, cho cảm giác người chủ rất tằn tiện và kỹ tính. Nhà này để cho thuê, và phải thuê tối thiểu 120 đêm mới nhận.

 

Từ cầu thang lên là một phòng ngủ.

 

Phòng ngủ nhỏ thôi, kê được cái giường đôi, một cái kệ đôi, nhưng căn phòng nhiều ánh sáng.

 

Từ một góc khác của phòng ngủ. Đầu giường là tường của nhà tắm.

 

Bên trong nhà tắm với bồn tắm đứng

 

Nhà tắm bé nhưng nhiều ánh sáng, cửa chắc là mở ra chỗ lên xuống của cầu thang.

Bài học từ căn nhà này nếu bạn có miếng đất nhỏ:

– Đừng xây hết diện tích, chừa xung quanh để mở được cửa sổ từ mọi phía

– Ít đồ đạc thôi.

Ý kiến - Thảo luận

8:59 Friday,17.4.2015 Đăng bởi:  admin
Nhìn hình chật chội quá nên 20m vuông này là diện tích cả hai tầng, mình nghĩ thế tvan ạ.
...xem tiếp
8:59 Friday,17.4.2015 Đăng bởi:  admin
Nhìn hình chật chội quá nên 20m vuông này là diện tích cả hai tầng, mình nghĩ thế tvan ạ. 
12:40 Thursday,16.4.2015 Đăng bởi:  tvan
Soi cho hỏi, 20m2 là tổng diện tích phải hông (gồm tầng trệt và lầu 1)?
...xem tiếp
12:40 Thursday,16.4.2015 Đăng bởi:  tvan
Soi cho hỏi, 20m2 là tổng diện tích phải hông (gồm tầng trệt và lầu 1)? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả