Nghệ sĩ Việt Nam

Những ngày dài của Thế Hùng 06. 10. 10 - 6:13 pm

 

NHỮNG NGÀY DÀI

Triển lãm của họa sĩ Nguyễn Thế Hùng

17h00 ngày 9 tháng 10 năm 2010
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
New space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Tầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP Huế

*

Nói về tranh của Nguyễn Thế Hùng, trong phần “Artist Statement” ở trang web của N.S.A.F có viết:

“Others in urban Vietnamese society blissfully enjoy the products of such a process, including brand new automobiles and electronic gadgets, or international schools and universities, the common use of countless English idioms, and popular music and movies. My paintings and other works on the other hand raise pertinent questions regarding a person’s position between the traditional and the modern, between what remains Vietnamese and what will become the new Vietnamese society.”

Soi xin để nguyên tiếng Anh, chờ khi nào tìm thấy phần tiếng Việt thì đổi lại ngay.
Trên trang web của N.S.A.F, Soi không tìm thấy tiếng Việt, một số bạn bảo trang này là song ngữ, nhưng có lẽ nút “tiếng Việt” ẩn kỹ quá, Soi tìm không ra.
Hy vọng là chỉ vì Soi tìm không ra, chứ không các bạn họa sĩ ở Huế thiệt thòi quá. Có mỗi một không gian nghệ thuật mới thì lại không nói tiếng Việt!

Dù sao cũng xin chúc mừng triển lãm. Mong hôm ấy thật đông vui, tiếc rằng Soi không có cộng tác viên nào ở Huế để chụp ảnh và tường thuật cho mọi người.

*

Về họa sĩ Nguyễn Thế Hùng, anh sinh năm 1981 tại Việt Bắc, tốt nghiệp đại học Mỹ thuật năm 2009.

Ảnh: Dino

Anh là người có tranh lọt vào chung kết Talent Prize của CDEF bằng tác phẩm Ngày Rỗi, với lời nhận xét của ban giám khảo như sau:

“Những bức tranh của Hùng, với chất liệu màu nước và mực Nho trên giấy dó, nhìn xa thì giống như tranh cắt dán. Những phần cơ thể người, những mảnh trang trí trích từ hoa văn trên chăn gối, hình đám mây hay đơn giản chỉ là những khối màu nhỏ như đang nổi trong không gian, kiếm tìm một trật tự logic nào đó. Chúng vừa như muốn giữ nguyên hình dạng lại vừa như bị vỡ vụn ra. Chúng chuyển từ các mảnh trích đoạn sang một cơ thể người đầy đủ rồi đến nửa người nửa thú. Chúng giống như hình thù trong những giấc mơ kỳ lạ mà chúng ta cố gắng giải mã trong trạng thái ngủ chập chờn.”

Nguyễn Thế Hùng, Ngày rỗi, 126x 94cm, Bột màu và mực trên giấy dó

 

Một số tranh khác của anh trên trang của N.S.A.F, các bạn xem tạm, tuy có hơi bé.

 

Đồng tổ chức triển lãm này cho Thế Hùng là N.S.A.F – “Không gian nghệ thuật mới” của hai anh em nghệ sĩ Thanh – Hải, cũng là những nghệ sĩ rất năng động của thành phố rất thâm trầm này. Họ vẫn thường đứng ra tổ chức các triển lãm cho đồng nghiệp.

Mong rằng trong tương lai, mỗi khi tổ chức triển lãm, N.S.A.F có thêm các tài liệu tiếng Việt để Soi có thể đọc ké và giới thiệu kỹ hơn với mọi người.

 

Ý kiến - Thảo luận

12:02 Thursday,7.10.2010 Đăng bởi:  Cui bap ke tui
Mình không hề có ý gì xấu cả. Nhưng mình thấy tranh của Hùng có gì đó giống với tranh một họa sỹ mình rất thích là chị Thắm Poong
...xem tiếp
12:02 Thursday,7.10.2010 Đăng bởi:  Cui bap ke tui
Mình không hề có ý gì xấu cả. Nhưng mình thấy tranh của Hùng có gì đó giống với tranh một họa sỹ mình rất thích là chị Thắm Poong 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả