Kiến trúc

Nhà cho ba chị em, nhà khi con đi vắng, nhà gạch cho… ma 22. 02. 15 - 8:07 am

Phát Tường lược dịch

1. Nhà cho ba chị em gái

Căn nhà này dành cho ba chị em gái, tọa lạc tại cuối một khu đất, một nơi yên tĩnh, hẻo lánh vùng Sierra Nevada, Tây Ban Nha, có độ cao 1300m. Diện tích 614.0 m2.

 

Các kiến trúc sư Pedro Romera García, Ángela Ruiz Martínez của Romera y Ruiz Arquitectos xây 3 khối nhà có chiều sâu trung bình là 6.5m, với vườn được bao ở giữa.

 

Các phòng quay mặt về hướng Nam, nhìn ra những ngọn đồi cao trên 2300m và không bị các nhà cận kề chia cắt tầm nhìn. Nhà có 3 tầng: 1 hầm, 1 trệt, 1 lầu

 

Ở vùng này nhiệt độ chênh lệch giữa hai mùa nóng lạnh là trên 50°C, nên các kiến trúc sư phải tham khảo kiến trúc địa phương để phù hợp với môi trường. Đầu tiên là chuyển loại tường dày nặng của những ngôi nhà truyền thống thành tường nhiều lớp để tránh nung nhiệt. Cửa cũng là hai lớp kính. Tổng cộng có được 3 ngăn và 7 khoang trong một sắp xếp bất đối xứng. Trong ảnh là mặt cắt ngang nhìn từ nóc xuống tầng 2 (lầu 1)

 

Còn đây là tầng trệt

 

Và tầng hầm

 

Mặt cắt dọc của nhà đây. Hình ảnh công trình này là của Romera y Ruiz Arquitectosa.

Các bạn xem thêm ở link này.

1. Nhà khi con đã đi vắng

Đây là một căn nhà được thu nhỏ lại sau khi con cái đã lớn và đi học, đi làm xa. Diện tích 222m2, do công ty kiến trúc S27 (Mỹ) thực hiện. Đây là mặt sau, hướng ra khu vườn riêng.

 

Còn đây là mặt trước, hướng ra đường. Mái nhà được cho quay 90 độ so với mái cũ, “tơ hơ” nhìn ra đường rất khác các nhà xung quanh, nhưng thế là hông nhà được khai thác sâu hơn, làm chỗ để xe.

 

Nhà được giao cho một nhà thầu địa phương xây, dùng các vật liệu phổ thông trong vùng. Chủ nhà chọn gỗ ốp bên ngoài dể cho cảm giác ấm cúng, đỡ lạnh lẽo khi con đi vắng cả.

 

Nhìn ngoài nhà thì cao, trong nhà thì rộng, các cụ mà tâm tính như người Việt ta nếu ở hẳn là buồn. Ảnh công trình: Anice Hoachlander

 

Mặt cắt dọc của nhà.

Các bạn xem thêm ở link này.

2. Nhà gạch làm rồi có dám ở?

Văn phòng kiến trúc iStudio thì tự hào với công trình nhà gạch ở Maharashtra, Ấn Độ. Diện tích 232m2.

 

Nhà Gạch này tọa lạc giữa một vùng quê Wada, gần MumbaiIndia, có đồi và trang trại bao quanh. Các kiến trúc sư cố ý tạo cho nhà có dáng của một loài (động/thực vật) hữu cơ nhô lên từ mặt đất, cắm vào nền trời với những đường uốn lượn và những đỉnh nhọn.

 

Các không gian nhà nối nhau theo những đường cong, tạo thành một khoảng có vẻ vô tận với sân vườn ở trung tâm. Các bức tường đều bằng gạch nung trần, nội thất thì điệu đàng, trong nhà lắm khu vực bóng đổ và chiếu sáng khác nhau.

 

Ngay giữa nhà có một giếng trời tràn đầy ánh sáng với hồ nước nhỏ. Trong nhà nổi bật là hai cái vòm gạch và đá to cộ, mở ra khung cảnh đồi và trang trại.

 

Đồ đạc cũng được thiết kế như thể mọc lên hay nhô ra từ những bức tường

 

Các kiến trúc sư cho biết họ lấy cảm hứng từ Laurie Baker, rồi dùng các kỹ thuật như xây tường con kiến, tường gạch lỗ, vòm gạch, nội thất liền tường, cùng các vật liệu địa phương. Giá xây rẻ, kỹ thuật thân thiện môi trường, giảm bớt thép, xi măng, và có lẽ là không phải dùng máy điều hòa rồi, cứ nhìn hình thì biết.

 

Mặt cắt mái. Ảnh công trình: AN clicks

Các bạn xem thêm ở đây.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả