Nhiếp ảnh

Giải ảnh World Press 2015 (phần 3):
Giải nhì, nhưng cũng hay không thua gì giải nhất 23. 02. 15 - 6:11 am

Hoàng Lan dịch

Giải World Press 2015 khép lại với anh Mad Nissen thắng chung cuộc và nhiều tác phẩm về nhất khác. Tuy nhiên ảnh của người về nhì cũng đẹp không kém, đã yêu nhiếp ảnh là không thể bỏ qua các tác giả này. Đầu tiên là phần ảnh đơn:

Giành hạng á quân ở mục “Tin tức tại chỗ” là một gương mặt quen thuộc: anh Tyler Hicks. Ảnh chụp tại một bờ biển ở dải Gaza. Trong cuộc chiến 50 ngày giữa Israel và Hamas hồi hè năm 2014, đạn pháo của quân Israel đánh vào bãi biển, giết oan bốn bé trai và khiến một thiếu niên bị thương. Hai vụ nổ, cách nhau khoảng 30 giây, đánh trúng một cái lán nhỏ trên con đê chắn sóng và sau đó đánh vô bãi cát.

 

Về thứ trong hạng mục “Tin tức chung” là Massimo Sestini. Trong ảnh: một con thuyền cứu nạn của Hải quân Ý đang chở các nạn nhân đắm tàu cách phía Bắc Libya 20 dặm (hơn 32 km). Sau khi hàng trăm đàn ông, phụ nữ và trẻ em chết đuối ở vùng biển Sicily và Malta vào năm 2013, chính phủ Ý đã mở một chiến dịch có tên “Operation Mare Nostrum” và gửi Hải quân đi cứu dân tị nạn đến từ các nước khác.

 

Giải nhì “Tin thể thao” nằm trong tay Al Bello. Trong hình: cầu thủ Odell Beckham (số 13) của đội New York Giants thực hiện một pha bắt bóng một tay rất ngoạn mục, ảnh chụp vào hiệp hai trong trận đấu bóng bầu dục giữa đội New York Giants với đội Dallas Cowboys tại Sân vận động MetLife.

 

Xếp sau Mad Nissen trong mục “Vấn đề đương thời” là anh Ronghui Chen. Hình: Wei, một công nhân Trung Quốc 19 tuổi, đứng cạnh những món đồ trang trí Giáng sinh đang hong khô trong nhà máy. Cậu đeo khẩu trang để tránh hít phải bột đỏ (dùng để nhuộm sản phẩm) đang lơ lửng trong không khí. Wei phải thay khẩu trang 5 lần một ngày.

 

Á quân mục “Cuộc sống thường nhật” là cô Åsa Sjöström. Hình: bé Igor chia sô-cô-la cho cậu bạn trong bữa tiệc sinh nhật 9 tuổi của mình. Lúc Igor và em trai song sinh Arthur mới 2 tuổi, mẹ cậu bé khăn gói đến Moscow để làm việc tại một khu xây dựng, sau đó mẹ hai cậu mất sớm. Igor và Arthur không có cha. Đây chỉ là một trường hợp trong số hàng ngàn đứa bé ở vùng quê Moldovan phải sống trong tình cảnh không cha không mẹ – những người lên thành phố tìm việc, rồi gặp rủi ro và qua đời. 

 

Giải nhì mục “Chân dung” thuộc về Liu Song. Tác phẩm của Liu chụp một phụ nữ bị tình nghi mại dâm trái phép, cô đang ngồi chờ xét hỏi trong đồn cảnh sát của thành phố Đồng Khánh, Trung Quốc.

 

Á quân của mục “Thế giới tự nhiên” là cô Ami Vitale. Ảnh ghi lại lần đầu tiên nhóm chiến binh trẻ của bộ tộc Samburu gặp một chú tê giác. Hiện nay, phần lớn người dân nước Kenya chưa bao giờ thấy những động vật hoang dã mà trước kia đã luôn lẩn quẩn ngay sau vườn nhà họ. Mạng lưới tội phạm vũ trang hạng nặng với tổ chức tinh vi, lẫn nhu cầu cao từ các nhà triệu phú mới nổi tại các quốc gia đang phất, đã và đang tiêu diệt dần các loài động vật vĩ đại của châu Phi.

Ý kiến - Thảo luận

17:43 Wednesday,11.3.2015 Đăng bởi:  Mèo hoang
Xin lỗi Soi, Mãi hôm nay mình mới online lại vào đây.

Như mình tìm hiểu lại thì, đúng là chức năng chia sẻ lên mạng xã hội của trang nào cũng như vậy; nghĩa là người chia sẻ không được chọn ảnh đại diện cho bài viết;

Ý mình có thể minh họa là như thế này:

http://i511.photobucket.com/albums/s354/swaren/Untitled-1_zpsk4lbgrhk.jpg

Những trang như Soundcloud có chức năng chia sẻ
...xem tiếp
17:43 Wednesday,11.3.2015 Đăng bởi:  Mèo hoang
Xin lỗi Soi, Mãi hôm nay mình mới online lại vào đây.

Như mình tìm hiểu lại thì, đúng là chức năng chia sẻ lên mạng xã hội của trang nào cũng như vậy; nghĩa là người chia sẻ không được chọn ảnh đại diện cho bài viết;

Ý mình có thể minh họa là như thế này:

http://i511.photobucket.com/albums/s354/swaren/Untitled-1_zpsk4lbgrhk.jpg

Những trang như Soundcloud có chức năng chia sẻ tương tự như vậy, nhưng lại là một loại khác rồi. Bài của mình chỉ mang tính chất góp ý chứ không phải bàn luận về bài viết. 
0:42 Tuesday,24.2.2015 Đăng bởi:  admin
@Mèo hoang: Bọn mình đã gửi câu hỏi của bạn đến bên kỹ thuật. Bộ phận kỹ thuật sẽ xem và trả lời bạn qua mail sau.
Nhưng theo mình biết thì chia sẻ bài vở nào lên FB cũng thế cả, phải share cả bài hoặc tự up lên đoạn bạn muốn. Để tiện cho bọn mình, nếu bạn biết trang nào có chức năng như bạn miêu tả, bạn gửi cho Soi cái link. Bên kỹ thuật của Soi sẽ vào
...xem tiếp
0:42 Tuesday,24.2.2015 Đăng bởi:  admin
@Mèo hoang: Bọn mình đã gửi câu hỏi của bạn đến bên kỹ thuật. Bộ phận kỹ thuật sẽ xem và trả lời bạn qua mail sau.
Nhưng theo mình biết thì chia sẻ bài vở nào lên FB cũng thế cả, phải share cả bài hoặc tự up lên đoạn bạn muốn. Để tiện cho bọn mình, nếu bạn biết trang nào có chức năng như bạn miêu tả, bạn gửi cho Soi cái link. Bên kỹ thuật của Soi sẽ vào link này nghiên cứu, bắt chước theo là nhanh gọn nhất. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả