Tin tức

Tin-ảnh: Mỹ, Anh, Pháp, Ý, mỗi nơi một tí 28. 02. 15 - 8:03 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

 

WASHINGTON – Tổng thống Mỹ Barack Obama ký một đạo luật trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 19. 2. 2015, quyết định rằng vùng sinh thái Browns Canyon ở Colorado là di sản quốc gia.

 

Browns Canyon là một vùng tự nhiên có cảnh sắc đa dạng với thác nước, sông, suối, núi non; là nơi người ta có thể du lịch dã ngoại kiểu hiền hòa hoặc mạo hiểm, tùy; cũng là nơi các họa sĩ vẽ phong cảnh dùng làm cảm hứng. Tuy nhiên đưa tin trên cốt để mọi người xem chữ ký của tổng thống Obama thôi. Ảnh: Brendan Smialowski

 

LONDON – Ảnh chụp hôm 19. 2. 2015 cho thấy Nữ hoàng Anh Elizabeth II đứng trước một bức tranh vẽ của họa sĩ Canada Gordon Smith khi bà dự lễ tái khai trương chính thức Canada House, nằm trên quảng trường Trafalgar, London, địa chỉ của Cao ủy Canada ở Anh Quốc, sau khi nó được trùng tu và tân trang. Canada House lần đầu tiên được mở cửa là vào năm 1925 bởi vua George V – cũng là ông nội của Nữ hoàng ngày nay. Ảnh: Kirsty Wigglesworth

 

Trong hình là “North Shore Pond” (Hồ North Shore), 2011 – một bức tranh na ná bức trên, cũng của Gordon Smith. Ông có hẳn một series “Pond”.

 

Sinh năm 1919, tại Anh, theo gia đình tới Canada định cư vào 1933, Gordon Smith là họa sĩ, điêu khắc gia, thày giáo, sống ở Vancouver. Ông là gương mặt chủ chốt trong lịch sử hội họa Hiện đại của Canada. Ông nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá. Tranh của ông có mặt trong nhiều bộ sưu tập quan trọng, trong số đó có National Gallery của Canada và Viện Smithsonian Institution ở Washington, DC. Trong ảnh là Gordon Smith vào năm 2012, vẫn sáng tác dù ngồi xe lăn. Ảnh: Dina Goldstein

 

PARIS – Một phụ nữ đi ngang qua sảnh hòa nhạc “Philharmonie de Paris” do kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel thiết kế. Philharmonie là một phức hợp nhà hòa nhạc nhiều tầng, sảnh chính chứa được 2,400 chỗ với những ban công rộng bao quanh sân khấu trung tâm. Công trình này tốn 8 năm và 386 triệu euros (455 triệu USD) tiền ngân sách để xây, và thế là đã đội vốn gấp ba lần so với ước tính ban đầu. Ảnh: Loic Venance

 

ROME – Một bức ảnh chụp về đêm tại “Palazzo della civilta del lavoro” – một biểu tượng kiến trúc của phát xít tại quận Esposizione Universale Roma, còn gọi là ‘E.42’. Chính quyền Rome đã chấp thuận kế hoạch lập một khu đèn đỏ, tại đây gái mãi dâm có thể được hành nghề công khai, từ tháng Tư này. Trong khi đó, giáo hội và các thành phần khác cực lực phản đối. Sở dĩ hội đồng quận đề xuất cho phép gái mãi dâm hành nghề tại một khu vực không có dân cư này là vì họ muốn giảm tác động của việc mãi-mại dâm hiện đang diễn ra bất hợp pháp trên hơn 20 con phố khác của quận. Ảnh: Filippo Moteforte

 

Ý kiến - Thảo luận

0:26 Sunday,1.3.2015 Đăng bởi:  kk
Nhìn các bức tranh của Gordon Smith, nhất là mặt nước, nhìn dáng ngồi của ông trong xe lăn . . chỉ ước ông đang vẽ những đài sen và lá sen khô trong một đầm nước cuối thu.
...xem tiếp
0:26 Sunday,1.3.2015 Đăng bởi:  kk
Nhìn các bức tranh của Gordon Smith, nhất là mặt nước, nhìn dáng ngồi của ông trong xe lăn . . chỉ ước ông đang vẽ những đài sen và lá sen khô trong một đầm nước cuối thu. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả