Khác

Ôm cây – Ôm người ta yêu thương – Ôm chính mình 21. 03. 15 - 11:08 pm

Ly Hoàng Ly

 

Ly Hoàng Ly, ảnh do Bùi Công Khánh chụp hồi tháng 1. 2015


CÂY LÀ NGƯỜI

Giả sử 6.700 cây kia có thực phải đốn đi vì những lý do chính đáng, thì theo thiển ý của tôi, một năm chỉ nên đốn 50 cây thôi. Chọn cây nào mục ruỗng nhất đốn trước. 100 năm sẽ có 5000 cây bị đốn. Vậy là đã khiếp lắm rồi.

Sao phải giết cây hàng loạt như vậy. Cây là người.

Hãy giữ những góc phố đẹp của Hà Nội. Một cái cây sắp đổ, hãy cố hết sức chằng giữ nó, đến khi không được nữa mới thôi. Một ngôi nhà cổ lung lay, phải duy tu nó, chứ đâu ai đập đi. Phải biết xót quý giá trị lịch sử, văn hoá, giá trị sống.

Đời người ngắn lắm chết đi rồi là hết, của cải vật chất, danh vọng phù phiếm, có đem theo được đâu. Còn cây thì sẽ sống tiếp mãi với đời sau, với bầu trời.

Đến khi buộc phải đốn một cây, người ta còn phải đứng lặng trước nó nhiều phút để cảm tạ và tiễn đưa nó.

Cây là người.

Bắt đầu từ 9 h sáng hôm nay 20 tháng 3 năm 2015, tôi sẽ tạm dừng công việc tôi đang làm, và bắt đầu đi ôm lần lượt tất cả những cây tôi gặp ở Làng Mai, nơi tôi đang ở. Một ngày tôi sẽ ôm 50 cây, hoặc hơn . ôm thật lâu thật sâu, và nghĩ đến 50 cây đã, đang và sắp bị đốn ở Hà Nội. Đó là cách góp tiếng nói của tôi – một con người, một nghệ sỹ thị giác, một người con của Hà Nội.

Nếu các bạn muốn làm performance này cùng với tôi, thì các bạn dù đang ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, hãy dành chút thì giờ của mình, ôm thật sâu và lâu những cái cây nơi bạn sống. biết ơn, trân trọng, yêu thương.

Cảm ơn các bạn.

 

*

ÔM CÂY – ÔM NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG – ÔM CHÍNH MÌNH

Chu trình thực hiện performance – installation

1. Đứng đối diện với một cái cây trước mặt bạn. Đứng cho thẳng, buông thư toàn thân.
– hít vào thật sâu
– thở ra
– hít vào thật sâu
– thở ra
– hít vào thật sâu
– thở ra
Tiếp xúc với hiện tại. Tiếp xúc với tim, phổi, mạch máu, não bạn.

2. Bước chậm rãi, chú tâm và nhận diện vào hơi thở của bạn một cách tự nhiên. Mỗi bước chân phối hợp với một hơi thở vào và một hơi thở ra. Ý thức rằng chân bạn tiếp xúc với đất như cây bám đất. Bước đến bên cây.

3. Ôm cây theo cách của riêng bạn, hoặc chỉ cần đứng sát bên cây, chạm vào cây.

“Một số sư cô và môn sinh các nước tại Làng Mai dành thời gian của họ ôm cây thật sâu để ủng hộ cây Hà Nội”. Ảnh: Ly Hoàng Ly

4. Dành trọn tâm ý vào lắng nghe âm thanh, hơi thở của cây. Ta có thể nhắm hay mở mắt. Nhận diện toàn vẹn sự hiện diện của cây.

Không quên hít vào sâu và thở ra từ tốn trong lúc lắng nghe cây.

Nghĩ rằng ta đang ôm chặt, đang bên cạnh người ta yêu thương: ông bà, cha mẹ, người yêu, vợ chồng, con cái, cháu chắt, bạn bè ta.

Cảm nhận, lắng nghe từng tế bào của cơ thể ta đang sống, đang phập phồng cùng từng tế bào của cây.

5. Tùy theo thời gian cho phép, sự kiên nhẫn hay tâm thức của mỗi người, dành ít nhất 2 phút cho mỗi cây bạn chọn. Bạn có thể ôm nhiều cây. Bạn cũng có thể chọn chỉ đứng với 1 cây như vậy 2 phút hay hàng tiếng. Tùy sự lựa chọn của bạn.

Ôm cây tại Làng Mai. Ảnh: Ly Hoàng Ly

6. Kết thúc

Chỉ cần trong cùng một giây, có 10 người trên thế giới cùng tiến hành như trên, thì năng lượng của 10 người ấy đã gặp nhau trong im lặng.

Những cái cây sắp chết hay đang sống, sẽ được bạn trao truyền năng lượng yêu thương, thảnh thơi và được tri ân. Nếu phải ra đi, cây sẽ ra đi nhẹ nhõm và an lạc.

Ta yêu thích cây vì cây cho ta hoa đẹp bóng mát. Nhưng ta có thật sự yêu thương cây như thương người thân của mình? Hãy dừng 1 phút bên cây, lặng im, dành cho cây chút hiện tại của bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái không đơn giản là, khi thực hiện performance – installation này, tâm bạn phải thật tĩnh, không vọng động. ngay lúc này – tại đây. Cần tập trung và dồn năng lượng thực sự. Cái này không dễ, nhưng không phải là không làm được.

Đừng ôm cây một cách hình thức.

Cây rất cần bạn ôm sâu.

**

Thưa các bạn,

Mong tất cả những ai đọc được thông điệp của tôi, dù không quen biết tôi, cũng hãy dành ít phút cho cây của bạn.

Mong tất cả các bạn bè đủ mọi ngành nghề của tôi, họ hàng anh chị em của tôi, dù bạn yêu quý tôi nhiều hay ít, hay không quý ưa tôi, cũng hãy dành chút thời gian bận rộn của các bạn, của gia đình bạn, cùng tôi làm “performance – installation” này. Các bạn không cần gọi đây là performance – installation gì cả, các bạn gọi là gì cũng được. Thực chất quan trọng hơn tên gọi. Còn tôi xin phép dùng từ performance – installation ở đây với tư cách là một nghệ sỹ thị giác, khi tôi xem tất cả hành động của con người là performance và cái khối hình được tạo ra bởi “người + cây” là installation.

Bảo tàng không gian triển lãm của chúng ta là chính phố phường, con đường nơi ta đang sinh sống. Thời gian triển lãm là giây phút sống hiện tại của chúng ta.

Các đồng nghiệp yêu quý của tôi, các bạn nghệ sỹ, tôi xin chính thức mời tất cả các bạn cùng tôi thực hiện performance – installation này, kể từ ngày hôm nay, vào bất cứ thời gian nào trong ngày thích hợp với bạn. Sáng sớm, đêm khuya, trưa nắng. Trên đường đến trường, đi làm, đưa đón con cái.

Tôi trân trọng cám ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.

Các bạn hãy chia sẻ với tôi và mọi người hình ảnh những cái cây bạn đã ôm, hoặc bạn luôn có thể chọn làm trong thầm lặng, chỉ cần inbox cho tôi biết là bạn cùng với tôi.

Mong các bạn hãy chia sẻ điều này với các bạn của mình.

Nếu thực sự 6.700 cây ở Hà Nội bị đốn là hoàn toàn hợp lý, chính đáng, tôi rất mong những người anh em được chỉ định đi chặt cây, hãy dành ít phút với cây theo chu trình trên, trước khi làm nhiệm vụ của mình.

Ở Làng Mai ủng hộ cây Hà Nội. Ảnh: Ly Hoàng Ly

Tôi rất mong các vị lãnh đạo ra chỉ định chặt cây, cũng dành ít phút như thế, cho những cây quanh nhà mình.

Dành ít phút 
ÔM CÂY – ÔM NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG – ÔM CHÍNH MÌNH 
rồi hẵng chặt, dù là chặt với lý do chính đáng.

Có sinh thì có diệt. Người có số phận của người. Cây cũng có số phận của cây. Một đời người, một đời cây rồi cũng đến lúc phải kết thúc, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Dù với lý do chính đáng hay không chính đáng.

Cây đã từng che chở ta trong mưa nắng, làm bạn đường của ta biết bao năm. Cây vững chãi, kiên định, chung thuỷ đứng đó, luôn có mặt cho ta không điều kiện. Cũng như tổ tiên ông bà ta, cây cũng sẽ phải chết. Cây rất nhân từ và thấu hiểu. Cây không trách ta khi ta đốn nó đâu. Chỉ có ta tự trách ta, nếu ta có làm sai.

Hãy truyền chút hơi ấm, năng lượng của bạn cho cây. Vậy là cây quý rồi.

Cảm ơn tất cả.

Ly Hoàng Ly

*

Tồng hợp từ FB của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly

 

Ý kiến - Thảo luận

1:34 Tuesday,24.3.2015 Đăng bởi:  Trần Long
Công việc tôi làm đầu tiên mỗi sáng sau khi pha ấm trà là tưới hoa trồng trong đủ thứ có thể - chậu hoa, chai lọ, vỏ lon, quả dừa... Mấy tuần nay, tôi làm việc này cẩn thận hơn, chăm chút hơn, với cảm nhận yêu thương hơn...
...xem tiếp
1:34 Tuesday,24.3.2015 Đăng bởi:  Trần Long
Công việc tôi làm đầu tiên mỗi sáng sau khi pha ấm trà là tưới hoa trồng trong đủ thứ có thể - chậu hoa, chai lọ, vỏ lon, quả dừa... Mấy tuần nay, tôi làm việc này cẩn thận hơn, chăm chút hơn, với cảm nhận yêu thương hơn... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả