Soi học

Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 5): Dùng bồ câu lừa đá, né cảnh nhạy cảm, gặp đúng con “ông lông cừu” 05. 04. 15 - 7:01 am

Pha Lê

Tiếp theo phần trước 

Kỳ trước, Jason và các đồng chí của chàng đã cứu vua Phineus khỏi bọn quái điểu Harpies độc ác. Vị vua rất cảm kích nên đã mách nước giúp đội Argonauts vượt qua cửa ải tiếp theo.

Số là, nếu muốn đi thuyền từ Hy Lạp sang xứ Colchis, nhóm Jason không có đường nào khác ngoài eo biển nằm giữa hai hòn đá Sympleglades. Gọi là đá chứ chúng cao đồ sộ như núi, đã vậy chúng còn bị ếm phép rất cà chớn. Đá Sympleglades không đứng im mà di chuyển, lâu lâu chúng va đập vào nhau, thuyền bè nào rủi đi ngang qua lúc chúng đang “vỗ tay” là ôi thôi thành muỗi dẹp. Chả trách sao người đời gọi Sympleglades là “đá chan chát”. Nhức đầu nữa là chúng chan chát… tùy theo hứng, chứ không va đập theo thời gian hay nhịp độ nhất định để các thủy thủ biết đường né. Thấy ai đáng ghét đang ngao du giữa eo biển là chúng đập một phát cho chết…
 

Tàu Argonauts trước ải đá chan chát, hình do Howard Davis minh họa cho cuốn sách “Các người hùng” của Charles Kinsey, xuất bản năm 1856.

Phải làm sao đây? Vua Phineus bèn mách nước cho Jason: căng buồm đến sát hai hòn đá quái gở kia, rồi thả một con bồ câu. Nếu hai hòn đá va vào nhau để “thịt” chú bồ câu thì sau khi đập xong, chúng sẽ tự tách ra hòng “rình” kẻ tiếp theo dám chui vô eo biển. Nhóm Jason phải tận dụng khoảng thời gian giữa lúc đập và lúc tách này để vượt ải.

Cảm ơn vua Phineus đã mách nước, đoàn Argonauts tiếp tục lên đường phiêu lưu. Đến gần hai hòn đá, Jason bắt đầu thả chú bồ câu trắng. Lúc chú vừa bay qua eo biển là đá đập uỳnh một phát, nhưng may quá, chú bồ câu bay rất nhanh nên đã sang phía bên kia kịp lúc trước khi dẹp lép, chỉ mất chừng vài cọng lông đuôi.

Khi đá chan chát dần tách ra sau cú đập bồ câu, nhóm Argonauts lập tức tăng tốc, chèo bán sống bán chết để đưa tàu vượt eo biển thật nhanh. Hòn đá khi thấy tàu của Jason xuất hiện thì vô cùng bực bội, bèn va nhau thêm lần nữa. Giống chú bồ cầu, nhờ nhanh mà con tàu qua được ải trước khi nát nhừ, chỉ mỗi phần đuôi tàu là hư hại chút đỉnh.
 

Tranh khắc minh họa cảnh tàu Argonauts vượt ải đá chan chát, Bernard Picart, 1733.

 

Cảnh tàu Argo chèo qua hai hòn đá, nhìn kỹ thì phía trên bên trái có chú bồ câu trắng, James Gurney, không rõ năm.

 

“Đá symplegades”, Thomas Anderson. Chú bồ câu trong tranh cứ như biểu tượng hòa bình ấy

Quả ải trói lọt rồi, đoàn thám hiểm làm gì tiếp theo?

Họ tiếp tục du lịch qua vài đảo lạ. Đầu tiên, tàu đi ngang qua đảo của một tộc Amazon – nơi toàn các nữ chiến binh. Nói chung các người hùng Hy Lạp không có mối quan hệ tốt với mấy nàng này, lại thêm Hercules giết oan hết cả nhà Hippolyta, thành thử nhóm Jason quyết định chèo thuyền đi thẳng, không tấp vào giao lưu với mấy nàng làm gì.

“Trận chiến của tộc Amazon”, Anselm Feuerbach, 1873. Nhìn thấy cảnh các nàng đánh đấm quả thật chỉ muốn chạy dài.

Tiếp theo nhóm Jason tới vương quốc Mossynoeci; người dân đất nước này sống hơi bị thoải mái: cả vương quốc cứ lôi nhau ra làm tình ngay ngoài đường giữa lúc thanh thiên bạch nhật mà chẳng e dè gì cả. Dù đội Jason từng giúp cả nữ nhi quốc có bầu, nhưng ít nhất hoạt động ấy diễn ra trong phòng, còn dân Mossynoeci khiến họ thấy ngài ngại nên họ chẳng ở đây lâu.

Đám Jason biết ngại thì các nghệ sĩ cũng ngại nốt. Đến tích về người Mossynoeci là ai nấy cũng lúng túng không biết phải vẽ làm sao. Trong các sách về Argonauts cũng thường tránh đụng đến chi tiết “làm tình giữa phố” của vương quốc Mossynoeci, nếu có nhắc tới thì cũng không có minh họa. Nên thôi ta dùng trí tưởng tượng vậy…

Cuối cùng, sắp cập bến xứ Colchis thì nhóm Argonauts thấy một con tàu đang chìm dần. Những người hùng bèn tức tốc cứu những người trên tàu trước khi nó đắm. Số trời thế nào mà trong đoàn người gặp nạn có mấy đứa con trai của Phrixus – cái chàng cưỡi lên chú cừu lông vàng cùng cô em gái Helle để bay sang Colchis hòng tránh bà mẹ kế, giữa đường cô em ngã xuống biển chết còn ông anh thì đến nơi an toàn. Phrixus giết cừu để lấy bộ lông quý dâng vua, nhờ đó ông vua cho phép cậu sống tại Colchis.
 

Mặt sau của chiếc gương bạc thời La Mã, khoảng thế kỷ 3, 4 Công Nguyên. Gương khắc cảnh Phrixus cưỡi cừu đang cố níu cô em Helle sắp té xuống biển.

Để tạ ơn những người hùng đã cứu họ khỏi thảm cảnh chết đuối, mấy đứa con của Phrixus mách với Jason rằng vua Colchis đã đem bộ lông cừu treo trên một cái cây trong khu vườn thượng uyển. Vua còn phái một con rồng dữ ngồi dưới cây canh bộ lông. Nếu muốn chôm món quý thì Jason phải tìm cách gặp vua rồi lần ra cái cây cũng như giết chết con rồng.
 

Tượng con rồng canh bộ lông cừu vàng, Petr Hrisanov tạc cho thành phố Sochi – chính là xứ Colchis ngày nay. Sochi lại nằm ở Nga, tức Jason và các đồng chí đi thuyền từ Hy Lạp sang đến Nga.

Thế nhóm Argonauts phải làm gì tiếp để lấy bộ lông cừu này? Chờ kỳ sau nhé

 

*

Jason và đội thám hiểm Argonauts:

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 1): Bi kịch mẹ kế và cừu chở quá tải

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 2): Người hùng mang một chiếc xăng-đan

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 3): Việc đầu tiên là giúp cả Nữ nhi quốc có bầu

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 4): Giết oan vua, mất Hylas, và đuổi quái điểu

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 5): Dùng bồ câu lừa đá, né cảnh nhạy cảm, gặp đúng con “ông lông cừu”

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 6): Khi chân dài độc dược yêu người hùng

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 7): Rùng mình chân dài giết người chặt xác vì tình nhân

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 8): Kết cục lãng nhách của bậc thầy độc dược

Ý kiến - Thảo luận

14:48 Wednesday,8.4.2015 Đăng bởi:  phạm hải

Chờ mãi tích của nàng Pha Lê đấy, nhưng hơi ngắn ý nhỉ. Hy vọng tích sau sẽ có nói đến rượu "Sochi", như thế sẽ dài thêm.


 


...xem tiếp
14:48 Wednesday,8.4.2015 Đăng bởi:  phạm hải

Chờ mãi tích của nàng Pha Lê đấy, nhưng hơi ngắn ý nhỉ. Hy vọng tích sau sẽ có nói đến rượu "Sochi", như thế sẽ dài thêm.


 

 
23:39 Sunday,5.4.2015 Đăng bởi:  admin
@Uyên Bùi: Cảm ơn nhé, bọn mình sửa lại rồi
...xem tiếp
23:39 Sunday,5.4.2015 Đăng bởi:  admin
@Uyên Bùi: Cảm ơn nhé, bọn mình sửa lại rồi 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả