Nghệ sĩ thế giới

6. 4: Raffaello Sanzio da Urbino – sống và chết trong tay cô thợ bánh mì 07. 04. 15 - 1:15 pm

Bop Lavender

 

Raffaello – chân dung tự họa

6. 4 là ngày sinh nhưng cũng là ngày mất của Raffaello Sanzio da Urbino

Tuy hưởng dương có 37 năm, Raffaello (1483-1520) đã kịp làm nên sự nghiệp hội hoạ và kiến trúc vĩ đại, trở thành một trong ba người khổng lồ của thời Phục Hưng (cùng Michelangelo and Leonardo da Vinci).

“Sistine Madonna”, 1512, của Raphael

 

“Chân dung Giáo hoàng Julius II”, vẽ khoảng 1512

Cuộc đời nghệ thuật của ông thì khỏi bàn.

Cuộc tình của ông với nàng Fornarina (Margarita Luti; “fornarina” trong tiếng Ý là “cô thợ làm bánh”) thật đắm say và zữ zội, khơi nguồn cho bao kiệt tác của ông, trong đó những hình ảnh “Đức Mẹ Đồng trinh” mượn zung nhan nàng làm nguyên mẫu.
 

”La fornarina” của Raffaello – một nàng thơ rất ‘hư’ và khó cưỡng. (Zang hồ đồn Raffaelo tổn zương vì hai nhẽ: vẽ hăng và yêu hăng quá 🙂 ; thôi thì , trai tài gái sắc ,,, )

 

Hình ảnh Đức Mẹ trong tranh Rafaello

Thiên tình sử khét tiếng cả một thời Phục Hưng này chẳng những làm Roma rung động mà hậu thế cũng không thể không bồi hồi, trong đó có hai bậc thầy Ingres và Picasso.

Ingres và Picasso đều để đời những series tranh với chủ đề “Raffaello và Fornarina” hiện là báu vật của nhiều bảo tàng nghệ thuật trên thế zới.

Đây là Picasso vẽ Raffaello và Fornarina:

.

 

.

 

.

 

.

Còn đây là Ingres vẽ cặp-đôi-hoàn-hảo này. Từ 1813 đến 1840, Ingres vẽ 5 bức tranh có cùng chủ đề “Raphael and the Fornarian”. Bức thứ hai hiện treo tại Bảo tàng nghệ thuật Columbus, Ohio, Mỹ.

.

 

.

Haha, hỡi các mỹ nhân!

Nếu muốn zàu, hãy cưới đại za.

Nếu muốn hách, hãy lấy quan lại.

Còn yêu nghệ sĩ, các nàng tiềm-ẩn nguy-cơ trở nên BẤT TỬ :))))

*

Về bánh mì:

- Ăn bánh mì, làm bánh mì, bán bánh mì

- Mùa chán ăn (phần 2): ăn bánh mì trừ cơm

- 6. 4: Raffaello Sanzio da Urbino – sống và chết trong tay cô thợ bánh mì

- Câu chuyện bánh mì, bài 1: Vị cứu tinh cổ kim

- Câu chuyện bánh mì (bài 2): Bánh mì ngon phải làm từ men vĩnh cửu

- Câu chuyện bánh mì (bài 3): Pháp hay không Pháp, đó mới là vấn đề

Ý kiến - Thảo luận

12:52 Wednesday,8.4.2015 Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi
Theo một số quan niệm phổ biến, cả Đông và Tây, ‘người tài’ hay ‘siêu nhân’, đặc biệt là các nghệ sĩ vĩ đại, thường có khí chất mạnh mẽ cùng với năng lượng tình dục phi phàm. Tuy nhiên, các nghệ sĩ vĩ đại ăn đứt các nghệ sĩ vĩ vừa và vĩ tiểu - cũng là những kẻ cuồng yêu - ở bản lĩnh: rất tỉnh táo vào những thời điểm nhất định, dồn tâm trí và
...xem tiếp
12:52 Wednesday,8.4.2015 Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi
Theo một số quan niệm phổ biến, cả Đông và Tây, ‘người tài’ hay ‘siêu nhân’, đặc biệt là các nghệ sĩ vĩ đại, thường có khí chất mạnh mẽ cùng với năng lượng tình dục phi phàm. Tuy nhiên, các nghệ sĩ vĩ đại ăn đứt các nghệ sĩ vĩ vừa và vĩ tiểu - cũng là những kẻ cuồng yêu - ở bản lĩnh: rất tỉnh táo vào những thời điểm nhất định, dồn tâm trí vào việc sáng tác những kiệt tác nghệ thuật.

Vì vậy, trong tranh của Ingres, Raphael trong lúc ôm eo ‘La Fornarina’, tay danh họa vẫn nắm chặt cán bút, ngẩng đầu bất khuất, mắt dõi xa xăm (hay vào bức tranh đang dang dở).

Mê say thần tượng Raffaelo, cả về tài vẽ lẫn tài yêu, Picasso cũng đã tỏ rõ mình không muốn kém bậc thầy cả 2 khoản đó.

Hơn nữa, về cuối đời, năm Picasso 87 tuổi, “trong loạt hai mươi lăm bức tranh in khắc có chủ đề về ‘cặp đôi thượng thừa’, thực hiện vào năm 1968, ông đã làm một việc ngoài sức tưởng tượng. Nương theo lối vẽ truyện tranh huê tình Nhật Bản, loạt tranh của Picasso miêu tả Raphael vừa vẽ tranh vừa giao hoan với ‘La Fornarina’, trong lúc đó Đức Giáo Hoàng, và Michelangelo (có bức Picasso vẽ cả Michelangelo núp dưới gậm gường ???) – những kẻ ngoài cuộc – trố mắt, đầy kinh hãi và bất lực.” (dẫn theo sử gia kiêm phê bình nghệ thuật James Hall).

Con lạy cụ Pi ngàn lạy ạ :( 
11:14 Wednesday,8.4.2015 Đăng bởi:  candid
Em chịu, cái việc bác tò mò thì em cũng có cơ hội vài lần nhưng thú thực cũng chưa vẽ được tác phẩm lên đỉnh nào bao giờ, chỉ tổ suy gan, hại thận. :D
...xem tiếp
11:14 Wednesday,8.4.2015 Đăng bởi:  candid
Em chịu, cái việc bác tò mò thì em cũng có cơ hội vài lần nhưng thú thực cũng chưa vẽ được tác phẩm lên đỉnh nào bao giờ, chỉ tổ suy gan, hại thận. :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả