Nghệ sĩ thế giới

Tượng Snowden bị nhanh chóng dỡ khỏi công viên 08. 04. 15 - 7:42 am

M.Nha dịch từ CBS và ArtInfo

Một tượng bán thân cao chừng 1.2m của nhân viên an ninh quốc gia – kẻ rò rỉ nối tiếng Edward Snowden – vừa xuất hiện lúc nửa đêm về sáng 6. 4. 2015 tại công viên Fort Green ở khu Brooklyn, trên một cái cột thuộc khu tưởng niệm năm 1908 trong công viên do Stanford White thiết kế.

Ảnh của AP

Sắp đặt “tinh mơ” này – được tường thuật đầu tiên trên trang web Animal New York – là sản phẩm của hai nghệ sĩ gốc New York City với tiền sử “nghịch ranh nơi công cộng”. Trang Animal New York được cấp thông tin với điều kiện phải giấu danh tánh thủ phạm.

Bức tượng bằng thạch cao nghe đồn là của một điêu khắc gia bờ Tây nước Mỹ, do cảm động đã tính giá thấp hơn thị trường, và cặp đôi nghệ sĩ đặt hàng bức tượng bán thân du kích quân này đã giữ lại khuôn gốc và có cả phối cảnh 3D, phòng khi tượng bị giật xuống – mà đó là điều không tránh khỏi.

Tượng được hoàn tất với một lớp mạ giả đồng

 

Bên dưới đế cột tưởng niệm có ghi rõ tên cúng cơm của người hùng Snowden. Ảnh của theilluminator.org

Cột tưởng niệm nơi các nghệ sĩ kê tượng Snowden có tên là Prison Ship Martyrs Monument, vốn để đánh dấu hầm mộ nơi chôn hơn 11.500 đàn ông và đàn bà, là những người đã chết trên 16 con tàu Anh (dùng làm nhà tù) trong cuộc Cách mạng Mỹ. Họ được coi là những người tử vì đạo, được chôn trong một ngôi mộ chung gần Trại Hải quân Brooklyn. Trớ trêu là, bốn con chim ưng của Adolph Alexander Weinman vẫn đứng trên cái cột và ba con khác trong khu tưởng niệm đã từng bị dời đi sau khi bị phá hoại miết. Hai con giờ đây dùng để trang trí tổng hành dinh (của cơ quan quản lý) các công viên nằm ở khu Manhattan.

Đến buổi chiều, Sở Công viên xác nhận đã loại bỏ bức tượng bán thân Snowden, đồng thời gửi một tuyên bố bằng email cho tờ ArtInfo xác nhận đã bỏ tượng, và nói: “việc dựng nên bất kỳ cấu trúc hay tác phẩm nào mà chưa được chấp thuận trong một công viên thành phố đều là bất hợp pháp.”

Theo một nguồn tin, tượng nặng gần 50kg, gắn cũng khá ẩu nên gỡ cũng dễ dàng.

Trước khi được dọn đi, tượng đã được các công nhân nhanh tay bọc lại.

.

*

Theo trang Animal New York, các nghệ sĩ gọi bức tượng này là “Prison Ship Martyrs Monument 2.0.”

“Sẽ thực hổ danh cho những người được tưởng niệm tại đây nếu không ngợi ca những ai đã bảo vệ lý tưởng mà họ từng chiến đấu vì nó, như Edward Snowden đã làm bằng cách đem ra ánh sáng chương trình theo dõi của NSA vi phạm luật,” các nghệ sĩ thực hiện sắp đặt này nói với trang Animal New York. “Thường thì những người chiến đấu để giương cao những lý tưởng này sẽ bị coi là tội phạm hơn là được đem đúc đồng.”

Tượng mất 6 tháng để hoàn tất, tốn hàng ngàn đô la. “Chúng tôi coi đây là một món quà cho thành phố, nhưng bạn biết đó, quà đôi khi cũng không được chấp nhận,” một nghệ sĩ nói.

Ảnh của Animal New York

 *

Có bạn sẽ hỏi: Snowden là ai?

Mặt Tròn Xoe có một bài về nhân vật này, kể bằng hí họa, các bạn có thể đọc ở đây.


Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả