Tin tức

Tin-ảnh: Lại nổ súng khi vẽ nhà tiên tri, Prado phản đối xin đểu 07. 05. 15 - 7:23 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

 

1. Các nhân viên FBI quan sát khu vực nơi hai kẻ tình nghi nã súng nằm dưới lớp vải phủ màu xanh, quanh đó là những mảnh vỡ của một chiếc xe hơi đã bị cảnh sát cho nổ tung (để phòng ngừa), gần Trung tâm Curtis Culwell hôm 4. 5. 2015, ở Garland, Texas. Cảnh sát Texas đã bắn chết hai tay súng bên ngoài một cuộc thi vẽ hí họa về nhà tiên tri Mohammed, do một nhóm – vốn có tiền sử là hay gây ra tranh cãi vì những tuyên bố về đạo Hồi – tổ chức. Cảnh sát nói hai người đàn ông kia đã lái xe đến trung tâm hội thảo ở Garland, Texas, “rời xe và xả súng” vào chân một nhân viên an ninh. Cảnh sát vùng Garland đã bắn hạ cả hai người này sau đó. Ảnh: Jared L. Christopher

 

 

Đơn vị tổ chức Cuộc thi và Trưng bày Nghệ thuật Muhammad cho biết có hơn 350 bài thi của 200 người. Giải thưởng lớn là $10,000, và một giải do khán giả bình chọn là $2,500. Poster của sự kiện này nhái lại bức tự họa nổi tiếng của họa sĩ Mỹ Norman Rockwell (hình).

 

 

Trên poster thì nhân vật trung tâm là nhà tiên tri Muhammad, được bao quanh bởi những hình ảnh gây tranh cãi về nhà tiên tri này, trong đó có một bức hí họa của Đan Mạch đã từng gây nên làn sóng phản đối toàn cầu hồi 2005 và bìa của tạp chí Charlie Hebdo số ra ngay sau khi tòa soạn bị tấn công và 12 người bị giết, hồi tháng 1. 2015

 

 

 

2. Còn đây là chuyện nhức đầu ở Tây Ban Nha:

Nếu ông ấy đợi để lấy mấy bức tranh đó về treo, thì cứ đợi cho tới khi địa ngục thành băng đã”, chủ tịch hội đồng quản trị của bảo tàng Prado là José Pedro Pérez-Llorca phản ứng trước đề nghị của bảo tàng mới toanh của Tây Ban Nha – Royal Collections (Những bộ Sưu tập Hoàng gia) – lấy 4 bức trong bộ sưu tập của Prado về “nhà mình”, trong đó có bức “The Garden of Earthly Delights” (Khu vườn của những niềm lạc thú trần tục – hình) của Hieronymus Bosch (hình)

 

 

 

Đau nữa là bức “The Descent From the Cross” (Đưa Chúa xuống từ thập giá) của Rogier van der Weyden (trong ảnh trên của Susana Vera) – vốn là một trong hai bức hút khách nhất của bảo tàng Prado cũng bị liệt vào danh sách bị “xin đểu”.

 

 

Prado rất cương quyết không nhả, vì việc này sẽ tạo một tiền lệ cho các bảo tàng nghệ thuật khắp Tây Ban Nha rằng các tác phẩm nghệ thuật là thuộc sở hữu hoàng gia (có 1.000 cả thảy, theo ước lượng từ một tổ chức di sản). Trong ảnh là Bảo tàng Các bộ sưu tập Hoàng gia – nơi sẽ rút các tác phẩm quan trọng của các bảo tàng khác về treo. Ảnh từ trang này.

 

 

“Tôi chắc đây là một dự án rất tốt, nhưng để tạo ra cái bảo tàng mới này thì có nhất thiết phải “lột” của một bảo tàng khác quan trọng nhất Tây Ban Nha không?” Pepe Serra nói. Vị giám đốc của bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Catalonia này cũng vừa phải ngậm ngùi chia tay với một tác phẩm của Anton Raphael Mengs. Trong ảnh là Bảo tàng Hoàng gia, vẫn chưa hoàn tất nhưng đã gây bất mãn.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả