Tin tức

Thời sự cho nghệ sĩ: FIFA ngày buồn. Chữ ‘Allah’ không phải của chung. 28. 05. 15 - 4:38 pm

Phờ Pheo

1.
Khách sạn 5 sao và 171 tuổi Baur au Lac, nằm ở trung tâm Zurich, Thụy Sĩ – nơi Richard Wagner từng ra mắt vở opera Die Walküre (với chính ông biểu diễn), nơi người cựu thư ký đầy ảnh hưởng của Alfred Nobel là bà Bertha von Suttner từng thai nghén ý tưởng về giải Nobel Hòa bình (và bà là người phụ nữ đầu tiên nhận giải này vào 1905), cũng là nơi vào tuần trước các quan chức của FIFA đang nghỉ trước khi vào kỳ họp Đại hội đồng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đã đi vào lịch sử đáng buồn của FIFA: sáng sớm ngày 27. 5 vừa qua, cảnh sát Thụy Sĩ trong thường phục đã ập vào khách sạn, đề nghị một số vị trong đó mở cửa, được phép mang theo một hành lý duy nhất, và đưa đi.

 

 

Mọi việc diễn ra êm ả và kín đáo trong sự phối hợp của FBI (Mỹ), Bộ Tư pháp (Mỹ), và cảnh sát Thụy Sĩ, nhưng cánh phóng viên cũng biết mà có mặt. Cuộc dẫn giải các quan chức tham nhũng của FIFA ra một chiếc xe (nhìn không thể biết được là của cảnh sát) được nhân viên khách sạn che chắn kỹ càng bằng khăn trải giường trắng. Người bước sau tấm khăn này, trong hình, là Eduardo Li, chủ tịch liên đoàn bóng đá Costa Rica. Hành lý ông ta chọn mang theo là một cái túi có gắn phù hiệu FIFA. (Hai ảnh trên của Credit Pascal Mora. Lời bình lược từ trang này.) 
 

Thế giới bóng đá đã đồng loạt chế nhạo vụ việc xấu hổ này của FIFA, cho dù bấy lâu nay ai cũng biết rồi, rằng tổ chức này là tham nhũng, thiếu minh bạch. Huyền thoại bóng đá D.Maradona tỏ vẻ hả hê “tôi đã bảo mà” bởi bấy lâu nay ông ác cảm ra mặt với Chủ tịch FIFA Sepp Blater cũng như bộ máy điều hành FIFA . D.Maradona nói: “Người  ta cứ nói tôi bị khùng nhưng hôm nay FBI đã chứng minh những điều tôi từng nói hoàn toàn là sự thật. Người Mỹ làm việc không chê vào đâu được!” Hoàng tử Jordan, Ali Bin Al Husein, Phó Chủ tịch FIFA và đang là đối thủ với ông Sepp Blatter trong cuộc chạy đua (mà nhiều người nói là “diễn”) vào chức Chủ tịch FIFA, phát biểu một câu rất hợp  với ca từ của một đoạn xuống sề trong cải lương: “Hôm nay là một ngày buồn cho bóng đá!”.  Trong ảnh: Walter De Gregorio, phụ trách truyền thông của FIFA, trong một cuộc họp báo tại trụ sở của FIFA, trả lời phóng viên về biến cố này. Ảnh của Pascal Mora.

 

 

2.
Số thú vật bị phủ dầu được mang tới thủy cung SeaWorld ở San Diego, Mỹ sau vụ tràn dầu tại bãi Refugio tiếp tục tăng lên. Ba thành viên của đội cứu hộ thú thuộc công viên đã ở lại nơi tràn dầu tại quận Santa Barbara để tham gia ứng cứu. Thủy cung SeaWorld hiện đang chăm sóc 11 con sư tử biển, 6 con voi biển được mang về đây. Tất cả được theo dõi cẩn thận. Các con thú được tắm, bù nước, thử mẫu máu, nhưng một con sư tử biển đã chết vì thấm dầu quá nặng. Ảnh: David Koontz
 

 

Vụ tràn dầu ở bãi Refugio diễn ra hôm 19. 5. 2015. Cả một vùng biển bị phủ bởi dầu nhớt hôi hám, đen đúa. Trớ trêu là mới tuần trước đó, hội Surfrider vừa tổ chức sự kiện mang tầm vóc quốc gia “Hands Across the Sand” với hàng ngàn người tham dự để “nói Không với rỉ dầu trên biển và nói Có với năng lượng sạch”. Ảnh: Joshua Shelly, từ trang này
 

 

3.
Một bộ hướng dẫn mới được Putrajaya (trung tâm hành chính của Malaysia) đệ trình. Theo đó những bản Kinh Thánh bằng tiếng Mã-lai (gọi là Al-Kitab – hình) có từ “Allah” sẽ bị cấm trên lãnh thổ Mã-lai, đi ngược lại với lời hứa của Thủ tướng Datuk Seri Najib Razak hồi tháng Tư 2011 là cho phép sách kinh được phát hành trên toàn đất nước.

Nếu luật mới được thông qua, những ấn phẩm Thiên Chúa giáo với từ “Allah” sẽ không được nhập vào Malaysia, và nếu mang vào thì chỉ được đi theo người theo đạo Thiên Chúa ở hai vùng Sabah và Sarawak cho mục đích sử dụng cá nhân của họ; và nếu người mang sách đi bằng máy bay thì phải trình vé cho thấy rõ là còn bay tiếp đến một trong hai bang trên (chứ không phải dừng ở thành phố có sân bay đầu tiên rồi phân phối sách). “Nếu vé cho thấy còn chưa lên ngay máy bay tiếp theo hoặc không bay cùng hôm ấy, sách sẽ bị giữ lại và trả vào giờ bay,” bản đề xuất luật cho biết.

 


Ở Mã Lai, chỉ có 9% dân số là người theo Thiên Chúa giáo, tức 2.6 triệu người. Hai phần ba số đó sống ở hai bang Sabah và Sarawak, nơi họ dùng tiếng Bahasa Malaysia, gọi Thiên Chúa là “Allah” khi cầu nguyện. Trong ảnh: Người theo đạo Hồi ở Mã Lai mặc áo có dòng chữ: “Allah chỉ dành cho người Hồi”. Ảnh từ trang này.

Ngoài ra, đề xuất luật cũng nêu rằng ai muốn mang Kinh Thánh có từ “Alla” vào Mã Lai thì phải có thư cho phép nhập khẩu từ hai cơ quan là Home Ministry’s Publication (Cơ quan xuất bản Bộ Nội vụ) và Quranic Texts Control (Cơ quan Kiểm soát Văn bản Kinh Quran).

*

Đọc bản tin tuần sau ở đây.

 

Ý kiến - Thảo luận

7:28 Saturday,30.5.2015 Đăng bởi:  khanh 76
Bản tin thời sự này hay, nhiều tin độc quá.
...xem tiếp
7:28 Saturday,30.5.2015 Đăng bởi:  khanh 76
Bản tin thời sự này hay, nhiều tin độc quá. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả