Nghệ sĩ thế giới

Bảo tàng Metropolitan chịu chơi: để Pierre Huyghe nạy mái làm sắp đặt 03. 06. 15 - 7:47 am

Minh Thảo lược dịch từ Dezeen. Ảnh của Jenna McKnight

 

Sắp đặt vườn trên mái của Pierre Huyghe tại Bảo tàng Metropolitan

Các khoảng đất và một bể nước với các mẫu vật cổ là một phần trong sắp đặt mới của nghệ sĩ người Pháp Pierre Huyghe tại khu vườn trên mái của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan New York

Khai mạc vào tháng 5. 2015, tác phẩm sắp đặt này thuộc chương trình thường niên của Met, trong đó các nghệ sĩ được đặt hàng để sáng tác một tác phẩm dành riêng cho Vườn Sân Thượng Iris và B Gerald Cantor nổi tiếng của bảo tàng. Vườn mái này nhìn xuống Công viên Trung tâm (Central Park) của New York và đứng từ đây có thể thấy bao quát toàn khu Manhattan. Các nghệ sĩ trước đây (từng được đặt hàng) gồm có Dan Graham, Jeff Koons, Doug và Mike Starn.
 

Quang cảnh từ mái bảo tàng

Trong khi các nghệ sĩ khác thường tập trung vào hình thức của tác phẩm và quang cảnh của nơi đặt tác phẩm, thì Huyghe – người nổi tiếng với những sắp đặt ý niệm hay có kết hợp các yếu tố tự nhiên – đã có cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. “Tôi quan tâm hơn đến việc khiến người ta phải nhìn xuống (các chi tiết) và tập trung vào các chi tiết”.

Để đạt được điều này, nghệ sĩ đã tạo nên một sắp đặt làm người ta nghĩ đến một bãi đào bới của các nhà địa chất học. Huyghe đã dỡ bỏ khoảng 20 tấm đá granite lát mái bảo tàng, để lộ ra mảng vữa lổn nhổn đầy những mảnh vỡ.
 

Sắp đặt Vườn trên Mái của Pierre Huyghe tại Bảo tàng Metropolitan

Một bể nước lớn rỉ ra một dòng nước nhỏ chảy từ từ qua các mảng đất, tụ lại đây đó và tạo thành những vũng nước đục . “Nước cuối cùng sẽ chảy về hệ thống xử lí nước thải của bảo tàng,” Huyghe nói. “Một nghi thức đang diễn ra…”
 

.

Bể nước chứa những tảng đá tròn lớn và một số con sâu cùng tôm nòng nọc đuôi dài (tadpole shrimp) cổ đại nhưng còn sống. “Chúng là những loài cổ nhất vẫn còn sống,” Huyghe nói về những con vậy này, lưu ý rằng hình dạng và hoạt động của chúng vẫn không thay đổi sau vài triệu năm. Ông xem bể nước kia như một “cái máy bảo tồn”.
 

Tôm nòng nọc đuôi dài trong sắp đặt của Huyghe

Trong khi sắp đặt này hầu hết sử dụng các vật liệu địa phương, Huyghe đã kết hợp thêm một số mẫu đá thuộc thời kì đồ đá cũ. Đó là những công cụ đầu tiên của loài người, từ châu Âu và châu Phi, nghệ sĩ cho biết. Trong tác phẩm còn bày cả một tảng đá vôi lớn được tìm thấy ở New York.
 

.

Theo Met (viết tắt của bảo tàng Metropolitan), sắp đặt này có tham chiếu nhiều hiện vật khác nhau trong bộ sưu tập của bảo tàng, gồm các điêu khắc Ai Cập cổ và một xác ướp có từ thế kỉ thứ sáu.

Ian Alteveer, trợ lý giám tuyển về phần nghệ thuật hiện đại và đương đại tại Met, nói rằng viện bảo tàng chỉ đạo rất ít về mặt thiết kế của sắp đặt này. “Chính Pierre là người tạo nên dự án này,” Alteveer nói. “Đầu tiên là ông khảo sát địa điểm – tức bản thân viện bảo tàng và những gì xung quanh nó. Quan trọng không phải là mang thêm nhiều thứ đến đây mà là khám phá ra những gì đã có sẵn ở đây.”
 

.

Roof Garden Commission: Pierre Huyghe” mở cửa cho công chúng tham quan từ 12 tháng Năm tới 1 tháng Mười Một năm 2015. Thêm vào đó, bảo tàng cũng đang trình chiếu Vô đề (Mặt nạ Con người), một bộ phim dài 19 phút của Huyghe miêu tả sự sinh tồn của một sinh vật sau những thiên tai và nhân tai. Bộ phim sẽ được trình chiếu tại bảo tàng đến hết ngày 9 tháng Tám 2015.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả