Tin tức

Tin-ảnh: Từ thợ mỏ đến họa sĩ nghèo 22. 10. 10 - 12:01 pm

Thanh Dũng tổng hợp

LIMA. 20. 10. 2010 – Trưng bày hình nộm một trẻ sơ sinh với cái đầu tượng trưng, tìm thấy trong một ngôi mộ có chung bốn xác ướp của văn hóa Wari ở Lima, Peru. Theo lời Isabel Flores Espinosa, giám đốc đề án khảo cổ các công trình khai quật tại Huaca, tuổi ngôi mộ ước chừng 850 trước công nguyên, nằm trên đỉnh của một kim tự tháp xây bằng gạch có tên Huaca Pucllana. Ảnh: P. CHUQUIURE

 

STOCKHOLM – Những bức tranh thêu hình công chúa Victoria và hoàng tử Daniel, Thụy Điển, cùng những đôi tất đan kia là 200 trong số 2000 tặng vật của hôn lễ hoàng gia mới đây, được trưng bày tại Cung điện Hoàng gia ở Stockholm cho dân chúng xem. Triển lãm mở cửa từ 19 đến 30.12. 2010. Không phải đám cưới hoàng gia nào cũng dám làm triển lãm như thế này, có lẽ chỉ có ở Thụy Điển, nơi nổi tiếng là gần gũi dân chúng. Ảnh: L. JANSSON

 

SANTIAGO DE CHILE – Các quan chức nhà nước Chile khai mạc cuộc triển lãm, được tổ chức từ 19 đến 25. 10. 2010, trưng bày chiếc cabin mang tên Fenix 2 đã cứu sống 33 thợ mỏ sau 70 ngày sập hầm tại một mỏ vàng ở miền bắc Chile. Ảnh: F. NAHUEL

 

BERLIN.- Nhà thờ lớn Berlin nổi tiếng được chiếu sáng với đủ mọi màu sắc trong thời gian diễn ra cuộc Liên hoan Ánh sáng lần thứ 6 tại Berlin. Hơn 60 tòa nhà và các kiến trúc tiêu biểu tại thủ đô nước Đức cũng được chiếu sáng trong trong suốt cuộc Liên hoan, từ 13 đến 24 tháng 10. 2010. Ảnh:J. KALAENE

 

MOSKVA – Chiếc ghim áo bằng hồng ngọc, lục bảo, đá citirine và kim cương, do Cartier làm năm 1940, đang được giới thiệu bởi Chủ tịch David Bennett của Sothebys Kim hoàn châu Âu và Trung đông tại cuộc trưng bày trước phiên đấu giá ở Moskva, Nga, 20, 2010, Ước tính chiếc ghim này sẽ bán được hai triệu euro. Ảnh: SERGEI ILNITSKY

 

BERLIN.- Bức tượng đồng có tên “Thủy thủ ” (1896) của nghệ sĩ Bỉ Constantin Meunier được trưng bày tại Kolonnadenhof ở Berlin, Đức, 19.10. 2010. Bức tượng xuất sắc nhất của trường phái hiện đại châu Âu này đã được quỹ Văn hóa nhà nước Đức và quỹ Hermann Reemtsma mua lại trong phiên đấu giá Christies để trả về cho National Gallery (Đức). Ảnh: STEPHANIEPILICK

 

NEW YORK – Các tác phẩm của những người đã và đang lưu trú tại khách sạn Chelsea, New York được treo trên các vách tường của khách sạn này, 19. 10. 2010. Khách sạn này, nơi đã đem lại cảm hứng cho những tài năng sáng tạo, từ Sir Arthur Clarke đến Sid Vicious, hiện đang được rao bán. Suốt 65 năm nay, nó được ba gia đình sở hững cùng chung tay điều hành, nay bán đi nhưng vẫn sẽ là thiên đường của các nghệ sĩ có đời sống chật vật, người phát ngôn của khách sạn nói. Ảnh: B. MCDERMID

 

Nguồn: tổng hợp 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả