Nhiếp ảnh

Danila Tkachenko: chụp một quá khứ vinh quang giờ đổ nát trong tuyết 03. 07. 15 - 6:46 am

Hoàng Lan st và dịch

Nhiếp ảnh gia Danila Tkachenko thấy rằng anh hay có hứng thú với những nơi từng một thời đi đầu về phát triển công nghệ, nhưng hiện giờ lại hoang phế lụi tàn. Những khối kiến trúc bằng kim loại và đá granite sừng sững của nước Nga thời Xô Viết giờ trông thật kỳ dị trên nền tuyết trắng. Các di tích này nom như công trình của người ngoài hành tinh – như cảnh dựng của phim Star Wars hơn là của nước Nga hiện đại. Danila chụp lại các công trình này và tập hợp chúng thành bộ ảnh Restricted Areas (Cấm khu)

Chiếc tàu ngầm chạy dầu diesel lớn nhất thế giới, giờ nằm trong tuyết ở Nga, Ảnh: Danila Tkachenko

Theo lời Sarah Leen, Giám đốc ảnh của tờ National Geographic: “Bộ ảnh rất mãnh liệt. Đó là những tác phẩm đơn giản song lại khơi gợi nên nhiều cảm xúc, đưa tôi đến một địa điểm độc nhất vô nhị. Chúng ghi lại sự tĩnh mịch lạnh lẽo đang bao trùm lên mỗi tòa nhà, mỗi vật thể. Mỗi bức ảnh là một tác phẩm độc lập đơn lẻ, nhưng khi tập hợp lại thành series, chúng lại tạo ra luồng sức mạnh đặc biệt”.

Dani nói thêm về dự án ảnh của anh: “Tôi luôn quan tâm tìm hiểu xem động lực nào đã thúc đẩy con người hướng về một xã hội không tưởng, về cách chúng ta phấn đầu để đạt đến sự hoàn hảo thông qua các tiến bộ công nghệ. Con người luôn cố sở hữu nhiều hơn những gì họ đang có – đây chính là nguồn gốc của tiến bộ kĩ thuật.

“Để thực hiện bộ ảnh Cấm khu, tôi đi tìm kiếm những địa điểm từng mang tầm quan trọng lớn về tiến bộ kĩ thuật ở khắp nước Nga. Những nơi này giờ bị bỏ hoang, mất đi tầm quan trọng vốn có. Nhiều nơi trong bộ ảnh từng là các thành phố bí mật, chúng không hề xuất hiện trên bất cứ bản đồ hay dữ liệu đại chúng nào. Đó là địa điểm của các thành tựu khoa học bị lãng quên, của các tòa nhà hoang phế với kiến trúc phức tạp đến phi nhân tạo. Chúng hiện thân cho tương lai của một nền khoa học công nghệ hoàn hảo nhưng chẳng có cơ hội để mà tiếp diễn.”

“Bất cứ tiến bộ kiểu gì, sớm muộn rồi chúng cũng đi đến hồi kết và điều này có thể xảy ra bời nhiều lý do khác nhau – chiến tranh hạt nhân, khủng hoảng kinh tế, thiên tai… Đối với tôi, quan trọng là được chứng kiến những thứ còn sót lại sau khi sự tiến bộ ấy ngưng trệ”.

Xem lại một số thành tựu của nước Nga ngày xưa để mà nhớ nhung, hình lấy từ bộ ảnh Cấm khu:

Máy bơm dầu trên khu khai thác bỏ phế

 

Nơi thử nguồn nước nhiễm độc tại thành phố bỏ hoang Chelyabinsk. Năm 1964 có một vụ rỉ hạt nhân diễn ra tại đây, nghiêm trọng gần bằng vụ Chernobyl, nhưng báo giớ khá là kín tiếng về nó. Hiện giờ nguồn nước của thành phố này vẫn còn nhiễm phóng xạ

 

Ăng-ten liên hành tinh, để kết nối với các hành tinh khác từ trái đất. Nước Nga từng lên kế hoạch xây căn cứ trên các hành tinh của hệ mặt trời và dùng các ăng-ten này để giữ liên lạc

 

Tượng đài “Kẻ chinh phục vũ trụ”, không rõ tác giả, đặt tại một thành phố chuyên nghiên cứu về khoa học không gian

 

Trạm dành cho tàu vũ trụ

 

Ba tòa nhà tập thể dành cho các hộ dân sống cũng như làm việc tại khu nghiên cứu sinh học, giờ bỏ hoang

 

Đài quan sát bỏ phế, từng là nơi tốt nhất để quan sát các vì sao ngoài vũ trụ

 

Lối vào hầm sâu 4km (giờ đã bịt kín), dùng để nghiên cứu khoa học. Đây từng là hầm khoa học sâu nhất thế giới vào thời đó.

 

Đài tưởng niệm tại khu nhà máy nguyên tử, không rõ tác giả

Về nhiếp ảnh gia: Danila Tkachenko sinh năm 1989 tại Moscow, Nga. Anh học nhiếp ảnh tư liệu tại Trường Nhiếp ảnh Rodchenko Moscow. Các tác phẩm của anh đã từng trưng bày tại nhiều triển lãm cũng như xuất hiện trên báo chí truyền thông tại Nga.

Anh Danila Tkachenko

Ý kiến - Thảo luận

15:01 Friday,3.7.2015 Đăng bởi:  tdilettant

Gai người nhớ những "cái chết trắng" ở Nga, nhưng cái chết của thứ vô hồn cũng gây kinh hãi. Việt nam dù sao còn có "hồn thu thảo", bóng tịch dương, hộ mệnh. Còn vòng ôm của nữ thần băng giá thì êm ái, xóa nhoàn ranh giới âm dương. Thường nhớ về một giải trắng đẹp chết người, vô biên. Còn nay các thứ ông ấy chụp giống như cột cây số thời gian về vô cự
...xem tiếp

15:01 Friday,3.7.2015 Đăng bởi:  tdilettant

Gai người nhớ những "cái chết trắng" ở Nga, nhưng cái chết của thứ vô hồn cũng gây kinh hãi. Việt nam dù sao còn có "hồn thu thảo", bóng tịch dương, hộ mệnh. Còn vòng ôm của nữ thần băng giá thì êm ái, xóa nhoàn ranh giới âm dương. Thường nhớ về một giải trắng đẹp chết người, vô biên. Còn nay các thứ ông ấy chụp giống như cột cây số thời gian về vô cực.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả