Khác

Nhân tài tại FIAC 24. 10. 10 - 3:43 pm

PARIS – Tác phẩm “Le Solitaire” (Sự cô đơn) của nghệ sĩ Pháp Théo Mercier trưng bày tại Grand Palais, Paris, trong hội chợ nghệ thuật quốc tế FIAC, diễn ra từ 21 đến 24. 10. 2010. Ảnh: F. MORI.

 

Théo Mercier là một nghệ sĩ tài năng, thuộc loại “quái” của Pháp. Anh là loại nghệ sĩ tự học, lang thang khắp châu Âu và triển lãm nhiều, nhưng triển lãm đầu tiên lại New York của anh là vào 2009 – Oil Now – với rất nhiều thứ kỳ quặc được anh mua từ chợ trời về ráp lại.

 

PARIS – Một khách tham quan chụp bức hình đèn nê-ông chạy chữ You Made Me Love You của nghệ sĩ Anh Tracey Emin, trưng bày tại FIAC. Tracey Emin là một nghệ sĩ làm việc với nhiều vật liệu, nhiều hình thức: trình diễn, sắp đặt, tranh, phim… Ảnh: F. MORI.

 

Tracey Karima Emin (sinh 1963) là một thành viên của hội YBAs (Nghệ sĩ trẻ Anh quốc). Cô nổi tiếng với tác phẩm “Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995” (Tất cả những ai tôi đã ngủ cùng 1963-1995), là một cái lều dán đầy những cái tên (những người cô đã ngủ cùng, mà có khi ngủ thôi, không làm gì), trưng bày ở triển lãm Sensation của Charles Saatchi, London. Cái lều này vì sau bị cháy mất, nhưng Tracey không muốn làm lại.

 

Tuy nhiên Tracey Karima Emin nổi tiếng nhất là vào năm 1997, khi cô lên T.V nói về giải Turner năm ấy trong tình trạng say lướt khướt. Cô chửi hết mọi người, từ các ứng viên tới ban giám khảo, và kết thúc là nói nhớ mẹ, muốn về nhà. Hai năm sau, chính Tracey Karima Eminlà ứng viên của giải Turner với triển lãm My Bed – là sắp đặt với chính cái giường chưa dọn của cô, có các condom đã dùng và đồ lót dính máu. Triển lãm này gây nhiều bất bình cho người xem. Một phụ nữ thậm chí mang theo một số đồ để lau chùi nhưng đã được chặn lại kịp.

 

PARIS – Khách tham quan ngắm tượng gỗ “No Titled Yet” (Chưa có tên) của nghệ sĩ Anh Tony Cragg trưng bày tại Grand Palais trong hội chợ FIAC. Ảnh: F. MORI.

 

Tony Cragg (sinh năm 1949), là người từng nhận giải Turner1988, giải 2002 Piepenbrock về tượng, và giải Praemium Imperiale năm 2007. Thời kỳ đầu, Tony Cragg thường dùng vật liệu là từ những thứ bỏ đi, những “found-material”. Về sau, ông chuyển sang làm với các chất liệu truyền thống như kim loại, gỗ. Ảnh trên là tác phẩm Ferryman của ông. Thường ông tự thực hiện tác phẩm, không qua thợ. Ông nói, điêu khắc mà không do tự tay mình làm thì cũng giống họ hàng không bao giờ gặp. Tháng 9 năm 2008, Cragg mở một công viên điêu khắc Wuppertal, Đức.

 

PARIS – “Something Turned Into A Thing” của nghệ sĩ Mỹ Lawrence Weiner trưng bày tại Fiac. Ảnh: F. MORI.

 

Lawrence Weiner (sinh tại New York, 1942) là một gương mặt trung tâm trong buổi đầu hình thành nghệ thuật ý niệm vào những năm 1960, hiện ông là một trong những nghệ sĩ còn sống quan trọng nhất. Tác phẩm của ông dễ nhận biết vì những hàng chữ. Ông sống và làm việc ở New York và Amsterdam. Trong ảnh là tác phẩm Bits & Pieces nổi tiếng của ông.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:16 Tuesday,26.10.2010 Đăng bởi:  DQ
Đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá! Haizz.
...xem tiếp
9:16 Tuesday,26.10.2010 Đăng bởi:  DQ
Đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá! Haizz. 
7:58 Monday,25.10.2010 Đăng bởi:  A.N
Đẹp quá!
...xem tiếp
7:58 Monday,25.10.2010 Đăng bởi:  A.N
Đẹp quá! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?

Phạm Huy Thông - Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Quốc Trung

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả