Gẫm & Bình

Lướt qua “Chòn Chòn”: nhiều cái vui, một cái băn khoăn… 13. 07. 15 - 12:52 pm

Ghi chép hình ảnh của Phạm Huy Thông

CHÒN CHÒN
Khai mạc: 17:00, thứ sáu 10. 07. 2015
Triển lãm: 10 – 17. 07. 2015
Tầng 1, Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Việt Nam
Số 17, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Triển lãm Chòn Chòn của các họa sĩ trẻ và cố gắng trẻ đến từ Hà Nội và Huế sẽ được bày trước tiên ở Trung tâm Mỹ Thuật Đương Đại sau đó sẽ chuyển về Huế trưng bày. Tiêu chí cơ bản của triển lãm là Tròn. Có thể là khuôn khổ các tác phẩm sẽ là hình tròn, hay nội dung hay cảm xúc mà tác phẩm đem lại sẽ xoay quanh hình tròn hoặc sự tròn trịa. Còn tại sao tên triển lãm lại cố tình viết sai đi thành “Chòn Chòn” thì chắc phải đi hỏi ban tổ chức.

Ngày khai mạc triển lãm, như truyền thống của CLB họa sĩ trẻ, lượng củ nghệ đến dự thường rất đông vui, camera báo đài cũng không thiếu.

 

Ở một góc, họa sĩ Trịnh Minh Tiến đang liên lạc với một cô phóng viên truyền hình. Tiến là thành viên của ban lãnh đạo mới của CLB họa sĩ Trẻ Hà Nội.

Năm nay, với sự thay mới thành phần ban lãnh đạo, CLB họa sĩ Trẻ ngay lập tức thể hiện sức khỏe qua các triển lãm Vào-Ra, Chòn Chòn. Cá nhân tôi thấy, mô hình của Vào-Ra là rất đáng chú ý. Cùng một không gian ấy và khoảng thời gian ấy, các tác phẩm được lần lượt thay thế nhau trưng bày, khiến cho nội dung triển lãm luôn mới, mong khắc phục được “chuyện buồn” cố hữu trong triển lãm nghệ thuật ở Việt Nam:  khai mạc thì rất đông vui nhưng những ngày sau chả có ma nào viếng. 

Triển lãm Vào-Ra luân phiên tác phẩm như thế cũng khiến cho mỗi tác phẩm có không gian riêng hơn, tránh kiểu treo xô bồ như các triển lãm trước đó của CLB trẻ.
 

Buổi lễ khai mạc có họa sĩ Đỗ Hiệp lên dẫn lời.

Đỗ Hiệp cũng là thành viên ban lãnh đạo CLB họa sĩ Trẻ Hà Nội. Ngoài ra còn có anh Lương Xuân Đoàn từ Hội Mỹ thuật xuống động viên. Anh vẫn phát biểu những lời tâm huyết, động viên lớp trẻ như thế và các anh em trẻ vẫn phấn khởi vỗ tay như vậy.

Ngay từ cửa vào là cái mặt thớt của họa sĩ Đỗ Hiệp. Cái thớt này được vẽ trên cả hai mặt, nhìn là đã biết là có tính âm tính dương đối nghịch. Đề tài tính dục hay được họa sĩ Đỗ Hiệp khai thác.
 

Đỗ Hiệp – “Em là mặt trời, e là mặt trăng nhé!” – 39x39cm – Acrylic trên thớt (đáng lẽ phải nói là trên gỗ chứ) – 2015

Lơ lửng trong một không gian khác những con chim béo núc ních tròn căng rất đáng yêu của Thái Nhật Minh. Đây là điêu khắc hay sắp đặt?   

Thái Nhật Minh – “Truyền thuyết mặt trời” – Kích thước đa dạng – Giấy và màu nước – 2015

 

Họa sĩ Hoàng Duy Vàng, lãnh đạo khóa trước của CLB họa sĩ Trẻ Hà Nội, cũng tham gia triển lãm với một mâm dầy ự sơn dầu.

Bày bên cạnh đó là tác phẩm của họa sĩ Vũ Đức Trung. Khi nói về Vũ Đức Trung, có thể nhắc nhớ đám hậu sinh rằng đây là họa sĩ đã từng đoạt giải Ánh Mắt Trẻ. Tiếc cho các họa sĩ rất trẻ là lâu rồi Việt Nam chẳng có cái giải nào hay ho như thế.

Vũ Đức Trung – “Hôm qua tôi có một giấc mơ” – Đường kính 80 – Sơn mài trên gỗ – 2015

 

Một tác phẩm không trên khổ tròn. Tôi sơ xuất không ghi lại tên tác giả và tác phẩm. Có lẽ đây là một họa sĩ người Huế. Bạn Hoa Nguyen bổ sung đây là “Mọng”, acrylic, 80×160, của Hồng Thiện Quốc (Huế)

 

Phạm Trà My – “Mình cùng đi đường này nhé…!” – 160cm x 140cm – Sắp đặt sơn mài – 2015

 

Nguyễn Hồng Phương – “Nôn (không phải cái gì cũng ăn được)” – 200x40x125cm – Thủy tinh, mika dán trên toan – 2015

 

Cụm tác phẩm “ABR” của Nguyễn Thị Hà My

Cụm tác phẩm của Nguyễn Thị Hà My mang tên “ABR” theo tôi đoán thì tên tác phẩm  là sự tái xắp xếp những vụn vỡ của từ BRA trong tiếng Anh mang nghĩa “nịt vú”. Cụm tác phẩm này được ghi là “Mix media –Object Art – 2015”. Theo tôi được biết, nữ tác giả người Huế này còn rất trẻ, có lẽ vì trẻ quá nên không biết rằng nghệ sĩ  Phương Linh từ Nhà Sàn đã làm tác phẩm đinh xuyên qua đồ lót này lâu rồi. Không biết thì không có tội, nhưng mấy anh đồng nghiệp già đầu triển lãm cùng cũng nên nhắc em nó một câu chứ. Cả nể thế sao? Cả nể người già, người giàu, người quyền đã đành, giờ cả nể cả đứa em trẻ măng là sao? Link thêm về tác phẩm của Phương Linh ở đây.

Tác phẩm của Phạm Tuấn Tú. Tác phẩm này không vẽ trên mâm nhôm như của anh Hoàng Duy Vàng mà vẽ trên một cái mâm gỗ cũ (cổ).

 

Trương Thế Linh – “Trong vòng xoáy âm dương” – Đường kính 1m – Acrylic trên bố – 2015

 

Nguyễn An – “Mr. A” – 120x25x25cm – Tổng Hợp – 2015

 

Lê Bá Cầu – “Oom” – 120x200cm – Tranh và sắp đặt – 2015

 

Nguyễn Thế Hùng – Không đề – Đường kính 60 – Acrylic trên giấy Dó – 2015

 

Nguyễn Văn Hè – “Cấm Một Chiều” – 66x160cm – Sắt sơn – 2015

 

Trịnh Minh Tiến – “Bóng Trăng” – Đường kính 100 – Sơn dầu – 2015

 

Và đây là tác phẩm tôi thích nhất triển lãm. Vì sao ư? Tôi không biết. Tác phẩm của Hoàng Ngọc Tú – “Nắp Keng” – 30x70cm – Sắt gò, sơn xịt – 2015

 

Tác phẩm của Trần Tuấn có tên “Ghế Văn Phòng” – 50x50x100cm – Readymade – 2015. Tác giả Trần Tuấn cũng là người có các ngón tay khổng lồ bọc da bò tót bày ở Bảo tàng SAM – Singapore Art Museum. Hình như là trong dịp Signature Art Prize 2015.

 

Nguyễn Hóa – “1603-1802-2015” – 60x 120cm – Sơn mài trên gỗ – 2015. Có người nhắc tôi nhìn thật kỹ vào phần tối âm u trong bức tranh sẽ thấy điều thú vị.

 

Nguyễn Văn Duy – “I must to be rounder” (tạm dịch: Tôi buộc phải tròn hơn) – 35x40cm – Tổng hợp – 2015. Dù rằng chất liệu khác, nhưng khi nhìn tác phẩm này , tôi không khỏi nhớ về em Lê Hoàng Bích Phượng.

 

Trần Văn An – “Bầu Bầu” – Sắt hàn – 45x50cm – 2015

 

Ngoài ra, một góc không nhỏ của triển lãm bày một số tấm tròn trên đó có lẽ của các tác giả khác nhau cùng sáng tác. Nếu căn cứ theo định nghĩa cứ treo treo lên là sắp đặt thì đây là một tác phẩm sắp đặt tổng hợp.

 

.

     
*

Tên bài do Soi đặt

      

Ý kiến - Thảo luận

9:12 Friday,17.7.2015 Đăng bởi:  Thỏ Già Đời
sinh năm 91 là 24 tuổi rồi, trưởng thành trách nhiệm là chính mình rồi, thỏ non gì nữa hả các anh các chị.
...xem tiếp
9:12 Friday,17.7.2015 Đăng bởi:  Thỏ Già Đời
sinh năm 91 là 24 tuổi rồi, trưởng thành trách nhiệm là chính mình rồi, thỏ non gì nữa hả các anh các chị. 
0:47 Thursday,16.7.2015 Đăng bởi:  hoa nguyen

Chào Mỳ Ha,
nàng thỏ non nhưng không nhạt toẹt Hà My ấy có thể nuốt sống nếu như nàng ấy gặp bạn đấy (dù nam hay nữ). mà chắc cũng chẵng thèm nuốt đâu.... :)


...xem tiếp
0:47 Thursday,16.7.2015 Đăng bởi:  hoa nguyen

Chào Mỳ Ha,
nàng thỏ non nhưng không nhạt toẹt Hà My ấy có thể nuốt sống nếu như nàng ấy gặp bạn đấy (dù nam hay nữ). mà chắc cũng chẵng thèm nuốt đâu.... :)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả