Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Chứng khoán Tàu, nợ vay Hy Lạp
Du lịch Ta, xe đạp Lãnh Cao 13. 07. 15 - 8:31 pm

Đoàn Lê và Soi

 (Đọc bài tuần trước ở đây)

Tuần qua đọc báo nghe đài, Đoàn Lê có thơ sau:

Cụ Tổng vén mây thăm Mỹ quốc
Án giết người Bình Phước phá xong
Hải Dương xe ủi cán không?
Ngoài ra thêm một số dòng tin sau:

Thị trường chứng khoán Tàu nguy ngập
Tay Soros phá sập cũng nên
Cổ phiếu bán tháo đảo điên
Chính phủ quắn đít bơm tiền giải vây

Mấy ngàn tỉ đô bay đi đứt
Chồng vung dao giết phứt vợ hư
Làng giải trí chết đứ đừ
Nhà giàu mất của chẳng trừ một ai

Hỏi ý dân xong bài hôm trước
Hôm sau đà xoay bước vào bàn
Thần Dớt cũng đếch kịp can
Hy Lạp đang diễn một màn bập bênh

Quân IS tình hình vẫn thế
Giết thường dân chẳng kể lý do
Xe ủi tàn sát như rồ
Mẹ lũ quỉ dữ – cả lò bọn bay

Chuyện Đà Nẵng cũng hay lắm nhé
Ngũ hành sơn ghép ké Ngộ Không
Du lịch như lờ trôi sông
Nhiều bác lãnh đạo mới hồng chưa chuyên

Cao Lãnh quyết một phen đổi mới
Cảnh sát nên gần với người dân
Đạp xe nối lại tình thân
Môi trường giữ sạch giảm cân khỏe người

Tiêu chuẩn hóa từng nơi ăn ở
Bê xê tê nhà cỡ 500
Ok! Nhưng nhớ đừng ham
Lúc hưu giả lại chớ làm tư gia

Lắm câu chuyện tuần qua chưa kể
Bút mực nào cho xuể ngọn ngành
Tuần mới vạn sự thông hanh
Nhiều tin tốt đẹp an lành. Chờ xem.

Để hiểu được bài thơ này, xin đọc bản điểm tin sau:

*

Ngoài những tin nổi bật mà ai cũng thuộc cả rồi: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, công an phá án vụ giết 6 người tại Bình Phước, tranh cãi về việc xe ủi chèn hay không chèn người dân, thì còn có những tin này:

NGOÀI NƯỚC

1.
“Chỉ trong vòng 3 tuần qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã sụt giảm tới 30%, khiến các nhà đầu tư mất trắng khoảng 3,5 ngàn tỉ USD. Trong khi chính phủ Trung Quốc tìm mọi biện pháp để có thể cứu vãn thị trường chứng khoán đang trên bờ vực sụp đổ, báo chí nước này lại quay sang đổ lỗi cho tỉ phú Mỹ George Soros và các nhà đầu tư nước ngoài khác đã gây nên làn sóng bán tháo cổ phiếu trên thị trường Trung Quốc.” (Theo Tin tức 24h)

Tỉ phú George Soros, người đang trong tầm ngắm của Trung Quốc. Ảnh từ trang này 

 “Sau một năm tăng trưởng chóng mặt và đạt đỉnh vào ngày 12. 6. 2015, thị trường chứng khoán Trung Quốc bất ngờ chuyển sang lao dốc không phanh, chỉ số Shanghai Composite xuống dưới mức 3.500, đã xuất hiện hiện tượng vỡ sàn, những người chơi đua nhau bán tháo, đã có trên 50% số công ty ngừng giao dịch cổ phiếu, chiếm tỷ lệ hơn 51%.” (Theo Dân Trí)

Phạm Băng Băng (phải) mất 120 triệu tệ (khoảng 370 tỷ VNĐ), Triệu Vy (trái) – người được coi là “Warren Buffett nữ trong làng giải trí Trung Quốc” – bị mất tới 4 tỷ HKD (trên 12 ngàn tỷ VNĐ) do các cổ phiếu của các công ty Đường Đức và Ali mà cô sở hữu đều sụt giá thê thảm. Tin từ Dân Trí 

 

2.
Sau khi cương quyết cho trưng cầu dân ý “Yes” hay “No” trước các yêu cầu thắt lưng buộc bụng của khối Eurozone (và dân Hy Lạp đã nói “No”), thì chính phủ Hy Lạp lại đi ngược với kết quả trưng cầu, dâng lên khối Eurozone một kế hoạch mới để đổi lấy khoản cứu trợ 59 tỉ USD. “Kế hoạch mới gồm cả các biện pháp tăng thuế và giảm chi tiêu cho lương hưu mà trước đây chính phủ Hy Lạp đã từ chối.” (Theo VNExpress

Một người Hy Lạp giương biểu ngữ cầu Chúa cứu giùm Hy Lạp. Ảnh từ trang này 

 

“Quốc hội Hy Lạp hôm qua đã chấp thuận kế hoạch cải tổ này để đổi lấy gói cứu trợ, bất chấp nhiều điều khoản đã bị chính người dân nước này phản đối trong cuộc bỏ phiếu tuần trước.”  Tuy nhiên cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính các nước khối Eurozone hôm Chủ nhật vừa qua đã bất thành, họ muốn “Hy Lạp sẽ phải làm nhiều hơn những gì đã cam kết, nếu muốn có nhiều tiền hơn”. Thậm chí, “dã man” hơn, nghe nói Đức “đang phác thảo một kế hoạch cho phép Hy Lạp rời Eurozone tạm thời, nếu các cuộc đàm phán tuần này thất bại. Tuy nhiên, Athens cho biết không hề được nghe về việc này”. Ôi, bị bắt chẹt rồi! (Theo VNExpress)

Bộ trưởng bộ Tài chính Đức – ông Wolfgang Schaeuble (ngồi, áo xám đậm) – nói chuyện với các bộ trưởng Tài chính khác trong khối Eurozone khi vào cuộc họp hôm Chủ nhật 12. 7 bàn về khủng hoảng tại Hy Lạp. Ảnh từ trang này 

 

3.

Sốt ruột nhất vẫn là chuyện IS không được giải quyết. Một vụ hành quyết man rợ vừa diễn ra tối 10-7 trên một con đường thuộc thành phố Mosul (miền bắc Iraq): các tay súng IS đã lôi các dân thường mà IS cho là chống đối mình và hợp tác với chính phủ Iraq ra đường, sau đó cho xe ủi cán qua người họ nhiều lần. (Theo Tuổi Trẻ)

Hí họa về sức sống mãnh liệt của IS, từ trang này. Người ta buộc phải đặt câu hỏi: sức sống ấy đến từ đâu, và liệu có phải một loại sức sống “được phép” mãnh liệt?

 

TRONG NƯỚC

4.
Sáng 9. 7. 2015, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, đại biểu Nguyễn Quốc Bình – Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng – đã phát biểu một câu rất đa nghĩa: “… Tôi cảm thấy du lịch Đà Nẵng mình như cái lờ, cứ hứng cá, cá vào thì mình ‘đợp’, mình ăn thịt. Chúng ta chỉ mới nói đến thuế, thu thuế du lịch thôi mà chưa nói đến sản phẩm du lịch“. Câu nói này đã được dẫn lại ở nhiều nơi, chủ yếu tập trung vào vế đầu tiên. (Theo VTC)

Còn đây là cái lờ bắt cá. Hình từ trang này 

 

5.

Nhận xét là Đà Nẵng không sáng kiến như trên kể cũng không đúng lắm, khi cũng ngay tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phô Đà Nẵng khóa 8 này, ông Võ Văn Thương – Bí thư Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) – đã đề xuất xây dựng khu văn hóa tâm linh để thu hút du lịch. Ông phân tích: “Sắp tới chúng ta kêu gọi đầu tư Dự án khu công viên văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn. Mà tôi nhớ không nhầm thì hồi trước giải phóng, có tiểu thuyết ‘Tề Thiên Đại Thánh’. Bây giờ xem phim ‘Tôn Ngộ Không’, tôi mới nghĩ có khi cách đây hơn 500 năm Tề Thiên Đại Thánh bị đè ở dưới ngọn núi Ngũ Hành ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cũng nên”.

Được biết, giám đốc ngành Văn hoá-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng ủng hộ ý tưởng này. “Ông nói rằng sẽ tiếp thu ý tưởng và tổ chức thực hiện, bởi vì đây là du lịch tâm linh, những câu chuyện thú vị sẽ tạo ra một sự cảm hứng, thích thú cho du khách.”

Ôi, một địa phương có nhiều nhân vật dám nghĩ táo bạo thế thì quả là đáng sống lắm! (Theo Tạp chí Giao thông)

Cảnh Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn trong phim Trung Quốc. Nay theo lời bí thư quận Hải Châu, vụ này (biết đâu) diễn ra ở Đà Nẵng.

 

6.
Đạp xe đạp là chủ trương mới của Công an thành phố Cao Lãnh nhằm “hồi sinh” hình ảnh người cảnh sát khu vực vừa gần gũi vừa thân thương của nhiều năm trước đây… Hiện kế hoạch đi xe đạp của cảnh sát khu vực được triển khai lần lượt tại các phường. Tám phường nội ô thành phố Cao Lãnh đã có xe đạp cung cấp cho cảnh sát khu vực. Thành viên mới nhất của đội xe đạp cảnh sát khu vực là Công an phường 1. Dù ‘sinh sau đẻ muộn’ nhưng họ may mắn hơn là được cấp xe đạp mới.” (Theo Tuổi Trẻ)

Cảnh sát khu vực Cao Lãnh đạp xe. Theo một trung tá công an: “Ngày đầu đi xe đạp cũng oải chân lắm nhưng tôi động viên anh em cố gắng tạo thành thói quen. Hơn nữa đi xe đạp vừa tốt cho sức khỏe vừa thân thiện với môi trường lại không sợ xăng tăng giá!” Theo Tuổi Trẻ 

 

Thật ra ý tưởng cho cảnh sát đạp xe đã có ở Đà Nẵng từ hồi 2014. Trong hình là công an quận Thanh Bình (Đà Nẵng) đạp xe tuần tra khu phố. Rõ ràng ở Đà Nẵng việc trấn áp tội phạm thì không phải như cái lờ: cứ nằm đó mà đợi kẻ gian chui vào cho bắt, phải xông xáo hang cùng ngõ hẻm, gần dân.

 
7.

“Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ, bao gồm: tiêu chuẩn diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất nhà ở công vụ. Theo đó, các biệt thự loại A có diện tích đất từ 450-500m2, diện tích sử dụng là 300-350m2 được bố trí cho các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.” Các trung tướng, thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang cũng được bố trí căn hộ chung cư loại 2 có diện tích sử dụng từ 100-115m2. Dĩ nhiên là với mọi loại nhà công vụ, khi xong nhiệm kỳ thì hoàn lại cùng chìa khóa… (Theo Tuổi Trẻ)

Nhà công vụ tỉnh đội Tam Kỳ. Ảnh từ trang này. Dành cho bạn nào có óc khoa học, thử đối chiếu với bảng phân loại nhà công vụ trên báo Tuổi Trẻ xem nhà thế này thì có thể thuộc nhóm nào không nhé.

 *

 (Đọc bài tuần sau ở đây)

Ý kiến - Thảo luận

13:36 Tuesday,14.7.2015 Đăng bởi:  Đoàn Mác
Có thời gian xem kỹ hơn. Bác Đoàn Lê làm thơ ngon quá hè. Bác chắc là một Mohican của làng thơ Việt
...xem tiếp
13:36 Tuesday,14.7.2015 Đăng bởi:  Đoàn Mác
Có thời gian xem kỹ hơn. Bác Đoàn Lê làm thơ ngon quá hè. Bác chắc là một Mohican của làng thơ Việt 
12:03 Tuesday,14.7.2015 Đăng bởi:  Vào đầu cấm kêu
May mà có Soros để còn đổ lỗi. Nếu quả thực hắn làm vụ này (vài phần trăm) thì cũng chí là châm diêm vaò bãi thái gia súc đã khô (xin lỗi vì bố cháu từng ở gần biên giá Mông Kổ).
Cái ảnh hai mỹ nữ nổi nhất của Tàu xem còn lâu thằng bé mới tíu tít đòi đội vải. Hồi ở Tàu thấy có những em ngoài chợ trông dễ đến mấy N, như miền Tây VN.
...xem tiếp
12:03 Tuesday,14.7.2015 Đăng bởi:  Vào đầu cấm kêu
May mà có Soros để còn đổ lỗi. Nếu quả thực hắn làm vụ này (vài phần trăm) thì cũng chí là châm diêm vaò bãi thái gia súc đã khô (xin lỗi vì bố cháu từng ở gần biên giá Mông Kổ).
Cái ảnh hai mỹ nữ nổi nhất của Tàu xem còn lâu thằng bé mới tíu tít đòi đội vải. Hồi ở Tàu thấy có những em ngoài chợ trông dễ đến mấy N, như miền Tây VN. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả