Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Tướng quân tựa thần long ẩn hiện
Cao nguyên gìn thể diện trả vay 26. 07. 15 - 11:25 pm

Đoàn Lê và Soi

(Đọc bản tin tuần trước tại đây) 

Tuần qua, Đoàn Lê có bài thơ sau nhân đọc báo, nghe đài:

Mấy tuần lễ tiếng đồn xuôi ngược
Phùng tướng quân lỡ bước sang ngang
Tung tin – cải chính quáng quàng
DPA khiến cả làng ngẩn ngơ

Ngài làm chuyến phi cơ về nước
Đám phóng viên chẳng được chớp hình
Vội quân cơ – tới bộ Binh
Sau khi thoáng ghé tư dinh sum vầy

Man Xanh cũng lượn đây làm tí
Ngày Thương binh liệt sĩ nước ta
7 trụ cột né chẳng qua
Chẳng biết bận thật hay là cành cao

Nhằm thúc đẩy phong trào ăn nhậu
Thịt nái già giải phẫu rất hay
Giống nhau ở lớp da dày
Bắn lông 3 chấu thành ngay heo rừng

Lâm Đồng húng hoắng trung tâm xịn
Nợ tứ tung biết vịn chỗ nào
Nhà đất thuê-bán được bao
Mấy trăm tỉ nợ làm sao bây giờ

Tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ triệt phá
5 tấn 5. Đù má. Nhiều ghê!
Buôn ma túy tựa gạo quê
Việt – Lào hiệp bích nhất tề lập công

Trước đại hội lắm giông nhiều gió
Cuộc cờ hay lấp ló mặt quân
Ngoảnh đi ngoảnh lại hết tuần
Vểnh râu chờ đón những phần tiếp sau

Quên, còn sót kể hầu nốt chuyện
Vụ cây xanh trách nhiệm cấp – ngành
Lãnh đạo kinh nghiệm rút nhanh
Rắn rết kỷ luật loanh quanh khẽ khàng

Khiển trách với nhẹ nhàng cảnh cáo
Ghế phòng này lại đảo ban kia
Tôm tép mỗi chú ra rìa
Nhân viên hạng bét thành bia chịu đòn.

Để hiểu được bài thơ này, xin đọc bản tin sau:

1.
Đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 6 giờ 55 sáng 25. 7. 2015 sau tin đồn đã qua đời, “Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã về nhà và sau đó đến trụ sở Bộ Quốc phòng để gặp gỡ mọi người. Các nhân viên tại Bộ quốc phòng đã gặp gỡ và tặng hoa chúc mừng sức khỏe đại tướng… Nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết sức khỏe của Đại tướng rất tốt và trông chỉ hơi gầy hơn so với trước đây”

Hãng Deutsche Presse-Agentur (DPA) của Đức chính là “thủ phạm” của bản tin vịt, rằng Đại tướng Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã qua đời hôm 19. 7. 2015 tại bệnh viện Georges Pompidou (Paris, Pháp). Sau đó, khi Đại tướng về nước rồi, theo Tuổi Trẻ, hãng này đã có bản tin cải chính và xin lỗi chính thức. Đồng thời thông qua Trung tướng Võ Văn Tuấn, DPA gửi thư riêng xin lỗi đến cá nhân Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Minh họa thich hợp cho vụ này là của JM Ringuet

 

2.
Được bầu Hiển tài trợ, Man City – Á quân giải ngoại hạng Anh – đã đến Hà Nội vào tối 25. 7, sau 9 tiếng đứ đừ trên máy bay. Tối 27. 7, đội sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Người Việt ta thì nghĩ các cầu thủ Man xanh cứ việc kê cao gối ngủ, trước giờ ra sân 15 phút dậy mơ màng đá cũng thắng, nhưng huấn luyện viên Pellegrini của Man xanh không hiểu có khéo mồm không khi nói tại cuộc họp báo: “Trận giao hữu với tuyển Việt Nam là một cữ dượt quan trọng trong quá trình chuẩn bị của Man City cho mùa giải mới… Tối nay, cả đội sẽ tập trung để xem lại băng ghi hình những trận đấu gần đây của tuyển Việt Nam để tìm kiếm thông tin về đối thủ… Tôi không nghĩ Man City sẽ có một trận đấu dễ dàng”. (Theo VNE)

Vâng, biết đâu đấy, khi đội hình Man City sang Việt Nam lần này thiếu hẳn 7 trụ cột: anh thì nghỉ vợ đẻ, anh thì chấn thương. Quả là hợp lý với một trận đấu đúng ngày Thương binh Liệt sĩ 27. 7. Nhưng Man City vẫn còn thủ môn Joe Hart “găng tay vàng”. Làm sao Công Vinh và Mạc Hồng Quân đưa bóng vào lưới của anh này được đây? Trong ảnh của VNExpress: thủ môn Joe Hart (phải) và hậu vệ Aleksandar Kolarov nhận quà Việt Nam trong buổi giao lưu với người hâm mộ.

 

3.
Tiếc là các cầu thủ Man City không ở chơi lâu; chứ không ta mời các anh xơi heo rừng, vì dạo này rất sẵn, nhờ đã có kỹ thuật mới hô biến từ heo nái. “Cụ thể, để có được thịt heo rừng giả, người ta chọn mua những con heo nái già tuổi hết khả năng đẻ rồi mang về nhốt một thời gian cho tiêu bớt lớp mở. Sau đó, để nguyên con giết thịt, dùng đèn khò thui lớp da bên ngoài cho có màu vàng, tiếp đến dùng kim bắn lông 3 chấu cho giống thịt heo rừng thật rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá khoảng 120.000 đồng/kg”. (Theo Người Lao Động)

Đã qua thời “chỉ cần có thịt”, giờ là thời sang chảnh phải là “thịt gì”. Đòi hỏi càng cao, mánh lừa càng khéo. Trong ảnh là kỹ thuật dùng đèn khò thui cho da heo trắng thành rám nâu. Có nơi lại còn bắn một viên đạn súng săn vào thân con heo, rồi giữ nguyên “hiện trạng” để cho người mua thấy đây là heo săn được. Ảnh: Danh Toại

 

4.
Ăn chơi nhiều thì đến ngày phải trả nợ. Điển hình là Lâm Đồng, từ đây đến cuối năm không biết xoay đâu ra mấy trăm tỉ để trả nốt nợ tiền xây trung tâm hành chính tập trung của tỉnh có giá 1.012,7 tỉ đồng. Phương án là cho thuê lại các trụ sở cũ, nhưng điều này cũng khó. Vì sao? Các bạn đọc ở đây

Trung tâm hành chính Lâm Đồng có khuôn viên rộng 40.000 m2, với 12 tầng (trong đó có 3 tầng hầm). Gọi là “tập trung” vì là nơi làm việc của 17 đơn vị cấp sở và 24 đơn vị hành chính sự nghiệp, với gần 1.400 cán bộ làm việc. Ảnh: bên trong trung tâm hành chính, lúc đang xây, với các cầu nối giữa hai khu làm việc. Ảnh từ trang này 

 

5.
Tin này không biết nên xếp vào tin trong nước hay ngoài nước: một đường dây ma túy cực lớn vừa bị Ban chuyên án có tên 466 LV tóm gọn tài tình. LV tức Lào Việt, là bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay hợp tác, suốt một tháng nằm rừng mai phục, hốt cả ổ 11 đối tượng (1 Thái, 10 Lào), và nghe nói cả một thằng Tây. “Dù đã phá rất nhiều chuyên án về ma túy, nhưng lần này, các trinh sát cũng bất ngờ bởi lượng ma túy lớn như vậy: 5,5 tấn ma túy, gồm 3,5 tấn chất tiền ma túy, 2 tấn cần sa khô ép bánh”. (Theo Tiền Phong)

Bức ảnh này nhìn không kỹ thì như là đang trao bằng khen, nhưng thực ra là 11 đối tượng bị bắt trong vụ này. Hoan hô bộ đội Việt Nam, tuy bất đồng ngôn ngữ mà vẫn ghi được điểm son trên đất bạn.

 

6.
Vụ bê bối chặt cây xanh ở Hà Nội đã khép lại. Người đáng ra phải chịu trách nhiệm cao nhất là ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, vì đã để các phòng, ban, đơn vị và cán bộ của Sở phạm khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh thì hình phạt lại là nhẹ nhất: rút kinh nghiệm sâu sắc.

Người có lòng tự trọng nhất trong vụ này khéo lại là ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm. Ông đã tự kiểm điểm và đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND TP đã chấp thuận, yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc ông. (Theo Người Lao Động)

Ôi cái sự đời.

Về vụ chặt cây đau lòng này, kiến trúc sư Phó Đức Tùng có một bài rất hay, ở đây. Ảnh từ trang này.

(Đọc bản tin tuần sau tại đây) 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả