Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Ngẫm việc “nước” nơi nào cũng khổ Soi duyên “đàm” tùy chỗ được thua 03. 08. 15 - 10:09 am

Đoàn Lê (thơ) và Soi (tổng hợp)

(Đọc bản tin tuần trước tại đây) 

Tuần qua đọc báo nghe đài, Đoàn Lê cao hứng làm vài khổ thơ:

Anh cu Giúc tự tin cho biết
Con tàu bay rất tuyệt hoàn thành
Dữ liệu truyền xuống cực nhanh
Phủ in tơ nét khắp hành tinh ta
*
Thiên Ưng ấy vốn là của Dớt
Chuyên đưa tin kết hợp gái trai
Giờ có cơ hội thế này
Làm tí do thám – đúng bài mẹ luôn
*
Hỡi nhân loại chớ buồn đau nữa
Ebola thuốc chữa xong rồi
Nghiên cứu nhõn một năm thôi
Á đù, đại dịch tới hồi cáo chung

Thế vận hội mùa đông có chủ
4 phiếu chênh cũng đủ giành quyền
Dân Tàu cậy có lắm tiền
Thề làm đủ tuyết quanh miền Bắc Kinh

TPP thình lình vướng mắc
Tưởng ok lại tắc phút này
Đàm phán thua đủ đêm ngày
Đành đợi Tổng Mỹ kéo cày khóa sau

Sạt lở tiếp – gian lao đất mỏ
Lụt dềnh cao quá khổ muôn dân
Tuần Châu hào sảng ngãi nhân
Đồng bào nước Việt xa gần sẻ chia

Tập đoàn điện đầm đìa nước mắt
Nguồn vận than chia cắt thậm nguy
Nhiệt điện vô kế khả thi
Sau 2 tuần nữa còn gì – khổ ghê
*
Từ nước Séc nhập về hàng nóng
Hải quan thu tổng cộng gần trăm
Tay nào thứ dữ dám tham?
Súng tê chắc kém nên làm súng ni

Bổ Phó chánh có chi mờ ám
Cánh lái xe cả đám lên đời
Ít học nhưng thuộc bài chơi
Quá tuổi – ối giời – sếp gật là xong

Lá đùm lá tấm lòng sau trước
Chia cùng nhau cốc nước giữa hè
Đầy vi phạm vẫn bao che
Không sơ múi được “nó” đè ra thu

Để hiểu được bài thơ trên, mời các bạn đọc bản điểm tin sau:

NGOÀI NƯỚC

1.
Trên thế giới có khoảng 10% dân số hiện chưa thể vào được FB mà “chơi”, do ở các khu vực ấy chưa có hạ tầng Internet. Để khắc phục tình trạng này, Facebook đã tạo ra máy bay Aquila chạy bằng năng lượng mặt trời “có sải cánh như một máy bayBoeing 737 (khoảng 42 mét) nhưng lại nhẹ hơn một chiếc ô tô và có thể lưu trú trong không gian nhiều tháng” (từ đó phát sóng wifi xuống). Vấn đề là người ta có tin những chiếc máy bay ấy không mang theo thiết bị do thám mà cho lơ lửng trên không phận họ suốt hay không. (Theo Vietnamnet)

Máy bay này có thể lơ lửng trên trời suốt 3 tháng. Từ độ cao 18.000 – 27.000m, thiết bị này cung cấp sóng Wifi cho những vùng bên dưới đang chưa có Internet. Theo Mark Zuckerberg, bắt đầu từ hè 2015, Facebook sẽ đưa vào chạy thử nghiệm Aquila, và mục tiêu của Facebook là làm ra được 1000 chiếc Aquila, mang lại “ánh sáng FB” cho 5 tỉ người còn đang “mông muội” chưa biết đến FB, (và có khi còn chưa có cả máy tính). Aquila (Thiên Ưng) là tên con đại bàng chuyên đưa tin cho thần Zeus (cũng có khi thần Zeus mượn thân nó để đi cua gái/trai). Ảnh từ trang này

 

2.
Một tin cực vui: vaccine chống Ebola đã chứng minh là thành công 100% sau khi dùng thử trên 4.000 người trong suốt một đợt dịch tại Guinea. Các chuyên gia cho rằng, dịch Ebola thế là đã (có thể) kết thúc. Các nhà khoa học, bác sĩ, các nhà tài trợ và các công ty dược đã chung sức chạy đua cật lực, làm nên vaccine này trong vòng có 12 tháng, mà bình thường ra phải mất cả chục năm. (Theo The Guardian)

Đại dịch Ebola bắt đầu tại Gunea cuối 2013 nhưng bị bỏ qua, đến giữa 2014 thì bùng phát nặng, cuối 2014 đã khiến 8.000 người bỏ mạng. Trước khi làm ra được vaccine, người ta bi quan cho rằng Ebola sẽ kéo thêm nhiều năm, và trong năm có thể có tới 1,4 triệu người mắc bệnh. Trong ảnh: cấu trúc virus Ebola


3.

Hai đối thủ cạnh tranh quyết liệt để giành vé đăng cai thế vận hội Mùa đông 2022 là Trung Quốc và Kazakhstan. Để thuyết phục hội đồng bỏ phiếu, phía Trung Quốc dùng đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong đoạn video 1 phút của họ, quay trước một bức tranh vẽ Vạn Lý Trường Thành: “… Tôi đảm bảo nếu quý vị chọn Bắc Kinh, người Trung Quốc sẽ trình cho thế giới một Olympic mùa đông xuất sắc, lạ kỳ, tuyệt diệu tại Bắc Kinh.”

Trong khi đó, phía Kazakhstan đã đánh vào gót chân Achilles của Trung Quốc: thiếu tuyết. Câu khẩu hiệu của phía Kazakhstan cho Almaty 2022 là: “Keeping it real” (Giữ cho thật) – là một lời nói ám chỉ sỗ sàng đến lời hứa của Trung Quốc là sẽ tạo ra đủ tuyết nhân tạo cho Thế vận hội nếu giành được quyền đăng cai.

“Tuyết thật, không khí mùa đông thật, những trận thi đấu mùa đông thật,” là lời quảng cáo của phía Kazakhstan để giành quyền đăng cai.

Nhưng họ đã thua. Tối thứ Sáu vừa qua, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã vượt Almaty (Kazakhstan) với 4 phiếu chênh lệch sát sao, giành vé đăng cai Olympics mùa đông 2022. Cả nước Tàu mừng rơi nước mắt.

Cô Li Nina, thành viên của phái đoàn vận động cho 2022 Bắc Kinh, lau nước mắt khi nghe thông báo Trung Quốc thắng trong cuộc bỏ phiếu. Ảnh và tin từ The Guardian 

Susan Brownell, một chuyên gia về Trung Quốc, nói rằng việc thiếu tuyết quanh Bắc Kinh không phải là một khó khăn không thể khắc phục đối với một nước Tàu lắm tiền. Liu Peng, chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc, nói chắc như đinh đóng cột là đến 2022, Bắc Kinh sẽ làm ra được cả những thác tuyết tự nhiên để mà tha hồ trượt. Trong khi đó, thị trưởng Bắc Kinh cẩn thận hơn, chỉ trân trọng hứa sẽ tiến hành những bước khẩn cấp để khắc phục tình trạng khói bụi của Bắc Kinh.

Các thành viên của phái đoàn vận động cho Almaty 2022, toàn các ông, thua là phải! Ảnh từ Wall Street Journal 

 

4.
“Bộ trưởng thương mại 12 nước tham gia đàm phán TPP đã không đạt được thỏa thuận nào sau vòng đàm phán kéo dài từ ngày 28.7 đến 1.8 ở đảo Maui thuộc Hawaii. Lần đàm phán này được xem là cơ hội cuối cùng để TPP có thể tiến đến Quốc hội Mỹ trong năm nay. Không có thỏa thuận nào được ký kết trong lần này, tất cả các nước phải chờ cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo vào năm 2016.” (Theo Thanh Niên)

TPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương, là một hiệp định rất… rắc rối, với người thường như chúng ta. Chỉ biết là nếu vào được TPP, Việt Nam sẽ rất có lợi (ấy là nghe nói thế). Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể đọc tại đây. Ảnh của AFP: Tại bàn đàm phán.

 

TRONG NƯỚC

5.
Quảng Ninh là tỉnh khốn khổ nhất tuần qua, do mưa lũ liên miên. Sạt lở, ngập lụt, vỡ đường ống nước… Cả tỉnh thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện cả nước đã đóng góp cứu trợ Quảng Ninh được 51 tỉ đồng, trong đó có ông Đào Hồng Tuyển vừa góp tiền mặt, hiện vật, và sẵn sàng cung cấp 10.000 chỗ ở miễn phí cho khoảng 10.000 người tại khu Tuần Châu trong những ngày khó khăn.

Mưa lũ làm các tuyến đường nội bộ từ các kho mỏ đến cảng than ở Quảng Ninh ngập úng và sạt lở, không thể vận chuyển được than đến các nhà máy nhiệt điện. Nếu mưa không ngừng, số than còn lại chỉ đủ cho các nhà máy nhiệt điện chạy trong chừng 10 ngày (theo Vietnamnet).

Các toa chở than bị chôn cứng giữa đường lầy. Ảnh từ trang này 

 6.
94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn, tất cả đều mới toanh, được phát hiện trên một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Tân Sơn Nhất. Theo báo Lao Động thì: “Số hàng “nóng” này được cất giấu rất tinh vi, khiến công tác khám xét kéo dài thời gian”.

Còn theo Đất Việt, “lô súng hiệu CZ P-07 do Cộng hòa Séc sản xuất; có thể sử dụng thiết bị ngắm bắn bằng tia lazer, là phiên bản nâng cấp của mẫu CZ 75P-07 Duty nổi tiếng, là vũ khí đặc nhiệm dùng bảo vệ nguyên thủ”, nhưng “do cảnh sát Singapore nhập về từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình vận chuyển đã “đi nhầm” sang Việt Nam.

Đi nhầm sao phải “cất giấu tinh vi”, nhỉ? Đến Hải quan Tân Sơn Nhất cũng bảo khó mà nhầm được...

Lô súng và đạn được phát hiện chiều 31. 7. 2015 tại Tân Sơn Nhất. Ảnh từ Đất Việt 

 

7.
Trong tình hình từ thời tiết đến chính trị xã hội ngày càng phức tạp, mà có hiện tượng bổ nhiệm cán bộ quản lý rất “lạ”, điển hình là ở Thanh Hóa, có lái xe đã quá tuổi, không bằng cấp, đột ngột lên làm Phó chánh văn phòng huyện ủy. Nếu phong trào này mà “loang” ra toàn quốc, về lâu dài báo chí ta càng có nhiều tin “ngộ nghĩnh” để đăng (theo Vietnamnet)

Sau khi có dư luận từ bên ngoài, một trong những huyện “bổ nhiệm lái xe” đã phải thu hồi quyết định bổ nhiệm của mình Ảnh từ Đời sống Pháp luật

 

8.
Bổ nhiệm cán bộ sai, không đúng tầm, thì hậu quả là người dân ngày càng phải chứng kiến nhiều quyết định thô thiển, thiếu cân nhắc của cán bộ. Thí dụ một việc nhiều người bàn tuần qua là “chiều ngày 27.7, công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tịch thu bình trà đá miễn phí dành cho người nghèo do người dân khu phố đặt dưới một gốc cây trên đường Giải Phóng với lý do ‘thùng trà đá đặt trên vỉa hè như vậy là vi phạm'” (theo Thanh Niên)

Một bình trà đá miễn phí trên đường phố. Ảnh từ Infonet 

*
(Đọc bản tin tuần sau tại đây)  

 

Ý kiến - Thảo luận

21:01 Tuesday,4.8.2015 Đăng bởi:  Anh Chích chòe

Lái xe mà muốn lên phó văn buồng còn phải có tư cách Mã Giám Sinh, chắc thế.
Mỗ cách đây khoảng chục năm có việc phải đén Vietcombank gặp môt ah phó VP Tỉnh ủy, trước kia đi sang Đức làm cỏ vườn người ta, chẳng đỗ đạt gì, tư cách khả...
Một ông khác (cũng quan tỉnh) hoành tránh hơn chút, nhưng chính là một tay đánh hàng lậu, rồi làm thanh cha thanh dì,
...xem tiếp

21:01 Tuesday,4.8.2015 Đăng bởi:  Anh Chích chòe

Lái xe mà muốn lên phó văn buồng còn phải có tư cách Mã Giám Sinh, chắc thế.
Mỗ cách đây khoảng chục năm có việc phải đén Vietcombank gặp môt ah phó VP Tỉnh ủy, trước kia đi sang Đức làm cỏ vườn người ta, chẳng đỗ đạt gì, tư cách khả...
Một ông khác (cũng quan tỉnh) hoành tránh hơn chút, nhưng chính là một tay đánh hàng lậu, rồi làm thanh cha thanh dì, rồi đậu (lạy?) lên cấp Tỉnh.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả