Ở Đâu - Làm Gì

“Café Sài Gòn” của những người không phải dân Sài Gòn 06. 08. 15 - 1:08 pm

Thông tin từ BTC

 

“Bãi giữa sông Hồng”, sơn mài, 60 x 120cm

CAFE SÀI GÒN
Địa điểm: Gallery Tự Do, 53 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: từ 7. 8. 2015 đến 28. 8. 2015

Trong cuộc sống hàng ngày, những cuộc gặp gỡ café là một phần không thể thiếu, nó tạo ra mối quan hệ khăng khít giữa cộng đồng, giữa công việc và giữa những tâm hồn lại với nhau.

Ngày 7. 8. 2015 tại Gallery Tự Do, 53 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra một cuộc triển lãm tranh đầy thú vị của một nhóm họa sĩ trẻ từ nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam và mang một cái tên rất đời thường “Café Sài Gòn”. Tất cả tập trung về đây và mang theo những câu chuyện khác nhau của cuộc sống để chia sẻ với người thưởng ngoãn thông qua những bức tranh.

Họa sĩ Hồ Văn Hưng, lớn lên ở Nghệ An và hiện đang sinh sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tranh anh nói đến những mối quan hệ trong xã hội, sự bài trừ lẫn nhau trong cuộc sống để tồn tại. Đó là một phần khắc nghiệt của cuộc sống tự nhiên, và Cây trong thành phố là một câu chuyện minh chứng cho sự khắc nghiệt đó.

Họa sĩ Phạm Tuấn Tú, sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, hiện nay đang sống ở Hà Nội. câu chuyện trong tranh Tú là một sự mập mờ chồng chéo phức tạp, những nhân vật trong tranh cũng không xác định được giới tính, những gam màu gợi mở những câu chuyện đầy bí hiểm.

Họa Sĩ Chu Việt Cường đến từ Hà Nội lại mang đến “Café Sài Gòn” những câu chuyện nhẹ nhàng và đậm chất văn hóa vùng miền, dường như những câu ca dao, những tiếng rì rào của gió vẫn luôn hiện diện đâu đó trong tranh anh.

Họa sĩ trần Thế Vĩnh, sinh ra ở Quảng Trị và hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, lại mang đến những khám phá nội tại của bản thân trên con đường đi tìm chính mình và tìm về với cuộc sống tự nhiên trong xã hội công nghiệp hóa đầy chóng mặt này.

Họa sĩ Trần Đình Bình đến từ Hà Nội lại luôn có cảm hứng về những khuôn mặt, với anh, khuôn mặt là sự phản ánh thực nhất về tính cách, về cuộc sống theo năm tháng.Anh vẽ về những khuôn mặt nhưng là sự nhìn thẳng vào cuộc sống.

Họa sĩ Hoàng Quốc Việt cũng là một họa sĩ đến từ Hà Nội, anh mang đến “Café Sài Gòn” những câu chuyện vui vẻ và mang tính hài hước thông qua những khuôn mặt mùa hè với trang phục bịt kín mà ở đó có thể là chính mình hay bất cứ ai trong số chúng ta. Đó cũng là một phần của sự tồn tại khi chúng ta đối mặt với sự khắc nghiệt của môi trường.

SOI: Mời các bạn xem một số tranh có trong triển lãm, và đoán thử của ai vào với ai nhé

“Bình yên dưới mặt trời”, 100 x 120cm

 

“Chân dung 3”, sơn mài, 80 x 80cm

 

“Ngày nắng”, acrylic, 115 x 128cm ( x 3 tấm)

 

“Trò đùa ngớ ngẩn”, acrylic, 80 x 110cm

 

“Xung đột giữa những cành cây”, sơn dầu, 100 x 200cm

 

Ý kiến - Thảo luận

0:27 Friday,7.8.2015 Đăng bởi:  Triệu Long
Chúc mừng anh,em, bạn bè, chiến hữu! Nhớ uống ca- phé thôi nhá! Không uống nhiều rượu đâu! Chúc thành công!
...xem tiếp
0:27 Friday,7.8.2015 Đăng bởi:  Triệu Long
Chúc mừng anh,em, bạn bè, chiến hữu! Nhớ uống ca- phé thôi nhá! Không uống nhiều rượu đâu! Chúc thành công! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả