Khác

Butlins lần đầu trao giải nghệ thuật cho trẻ con 13. 11. 10 - 6:21 am

Thanh Dũng dịch

 

Tác phẩm đoạt giải của William Green, 4 tuổi, làm người ta nhớ đến Goya

Cuộc trao giải nghệ thuật đương đại đã được đẩy lên sớm hơn vào hôm 27. 10. 2010. Trẻ con thì phấn khích cao độ, trong khi người lớn thì lo sợ trước nguy cơ cá, khoai tây rán, sốt cà chua vung vãi khắp nơi.

Đây là giải nghệ thuật nhi đồng đầu tiên của Butlins (một đại công ty Anh quốc chuyên tổ chức cắm trại cũng như các hoạt động ngày nghỉ cho các gia đình tầm tầm).  Trẻ con từ 1 đến 4 tuổi  tụ tập tại một gallery thời thượng phía tây London để tham gia một cuộc triển lãm trước công chúng có thể coi là đầu tiên trong đời mình. Các “nghệ sĩ” hoặc chạy như điên, hoặc kiên nhẫn chờ người ta mang đến cho những khay nước cam và bánh nhân mứt.

Tất nhiên, lý do chính của cuộc tụ tập hôm nay thì thật là vui rồi, nhưng ông Fabienne Nicholas của Hiệp hội Nghệ thuật Đương đại, đơn vị tổ chức sự kiện, lại nói đến một khía cạnh nghiêm túc hơn. “Giải thưởng này giúp cho các cháu suy nghĩ về những bức vẽ nguệch ngoạc của mình theo một cách khác. Và người ta chúng ta để cho các cháu sáng tạo càng sớm càng tốt.”

“Ở độ tuổi này, không thể chọn ra một Tracey Emin hoặc Damien Hirst thứ hai, thứ ba nhưng các cháu đều tỏ ra rất háo hức sáng tạo một cái gì đó thật sự độc đáo, điều đó mới là đáng kể. Đáng lưu ý ở đây chẳng có mấy cháu là con cái gia đình nghệ sĩ…”

Hôm nay là ngày cao điểm của một quá trình được khởi động từ hôm đầu khai mạc, tức tháng Tư, 2010. Mười hai cháu đoạt giải tụ tập tại London, và đặc biệt là việc xê dịch thời gian tổ chức đã không gây nên một sự bất bình nào cả (gặp phải người lớn là khác rồi!)

Cháu bé nhất đoạt giải là Milo Milton Lucas đến từ Surrey; phải thừa nhận khi xem tác phầm tương đối ngẫu hứng của bé, người ta phải nghĩ ngay tới một Willem de Kooning rất, rất trẻ.

Tranh của Milo

Đoạt giải chung cuộc là William Green, 4 tuổi, đến từ Green Royston, Hertfordshire, có ông bà và cha mẹ tháp tùng. Tác phẩm của Green được làm bằng ảnh và cát, ra đời trên bãi biển Northumberland. Mẹ Green nói: “Green vạch ra những mẫu này trên cát. Trông đẹp lắm nên Green đã rất cáu khi một cậu bé đi ngang qua dẫm chân lên. Nhưng chúng tôi đã kịp chụp ảnh lại.

Tác phẩm này chắc chắn đã gây ấn tượng với ban giám khảo. Nicolas nói: “Đẹp thật sự, chất lượng của tác phẩm khiến chúng tôi sững sờ. Thỉnh thoảng chúng tôi cứ phải đưa mắt nhìn và nghĩ đến một bức tranh của Goya.”

William tỏ ra rất hài lòng với thắng lợi nhưng cậu im thin thít trước câu phỏng vấn của báo Guardian. Biết đâu cậu bắt chước cái cách ứng xử với báo chí của Lucian Freud – coi họ là những kẻ đáng ngờ, không nói gì hết và cầu Trời cho họ biến đi càng nhanh càng tốt.

*

Mời các bạn xem các tác phẩm đoạt giải. Nhớ bấm vào tên tác phẩm để xem hình ảnh to hơn, hơi lâu nhưng rất đáng để đợi.

 

Giải nhất chung cuộc
William Green, 4 tuổi
Bãi biển, 2010 

Trong lúc đi chơi biển với gia đình vào ngày nghỉ, William đã sáng tác nên tác phẩm này, bằng nhiều “phương pháp” sáng tạo khác nhau. Những ảnh chụp rong biển được cắt dán xen vào, làm nổi bật chất rám của cát thật rắc trên đó.  

Nhóm dưới 24 tháng tuổi
Milo Milton Lucas, 17  tháng tuổi
Không đề, 2010 

Milo sáng tác tác phẩm đầu tiên khi được 7 tháng tuổi. Và từ đó đến nay cậu sáng tác không ngừng nghỉ. Milo thích vẽ tranh bằng bọt biển để tạo hiệu ứng vòng màu. Bức tranh này được Milo lấy cảm hứng nhân ngày Động vật tại nhà trẻ của cậu tại Surrey.

  
 
Nhóm dưới 24 tháng tuổi
Felix Jones, 16 tháng tuổi
Cá voi, 2010 

Felix thích cá voi. Để có tác phẩm này cậu đã bày bừa một đống những thứ linh tinh, lật qua lật lại tác phẩm mãi mới hoàn thành.


 
 

Nhóm dưới 24 tháng tuổi
Daniel Robinson, 23 tháng tuổi
Không đề, 2010   

Daniel không thích gì hơn là được bày bừa trong lúc làm nghệ thuật trong vườn. Cậu thích nhiều thứ vật liệu, từ phấn, tới màu vẽ, tới hồ dán và kim tuyến. Daniel đặc biệt thích vẽ các vòng tròn.


  

2-3 tuổi
Julia Davie, 2 tuổi
Không đề, 2010 

Julia có người bác là nghệ sĩ nổi tiếng Robin Tanner. Với óc tưởng tưởng sống động, Julia thích vẽ và làm tượng. Julia thích màu hồng, cũng là màu cho cô bé cảm hứng sáng tác bức tranh này.


  
 

2-3 tuổi
Kyla May Towers, 2 tuổi
Không đề, 2010 

Kyla May ngay từ bé tí đã tỏ ra rất sáng tạo: vớ được vật liệu nào là sáng tác bằng vật liệu đó ngay, kể cả đó là mặt sau tờ danh sách đi chợ của mẹ. Kyla May thích dùng thật là nhiều màu, thích làm việc ngoài sân hơn là trong nhà; ngoài sân thì dễ bày bừa hơn. 


  
 

2-3 tuổi
Natasha Williams, 2 tuổi
T-Rex, 2010 

Natasha thích vẽ và ở nhà trẻ cô bé vẽ suốt. Natasha thích vẽ bằng tay với chân. Có thành tích bẻ hỏng rất nhiều cọ.


  
 

3-4 tuổi
Leona Oxley, 3 tuổi
Không đề, 2010

Leona có thể vẽ hàng nhiều tiếng đồng hồ. Cô bé thuận hai tay nên có thể vẽ bằng tay trái lẫn tay phải.


 

3-4 tuổi
Poppy Anne Attwell, 3 tuổi
Olympics, 2010 

Poppy Anne yêu nghệ thuật kể từ khi biết cầm cọ. Dạo gần đây cô bé vẽ theo một cách mới: căng khung bốn mặt, đi vòng quanh, vừa đi vừa vẽ lên từng canvas, ra bốn tấm khác nhau.  

 

3-4 tuổi
Toby Harding, 3 tuổi
Không đề, 2010 

Vì rất nghịch và thích bày bừa, nên khi vẽ, Toby thích lôi ra một lúc nhiều thứ, từ phấn, tới chì, kim tuyến, giấy, và ngày nào cũng mang từ nhà trẻ về vài bức con con.

 
4-5 tuổi
Olivia Aspin, 4 tuổi
Không đề, 2010 

Hiếm khi nào mà không thấy Olivia cầm bút chì trên ay. Nhặt được mẩu giấy nào là vẽ mẩu giấy ấy. Cô bé đặc biệt thích mà sáng, và bức tranh này cô lấy cảm hứng từ cầu vồng. 

 

4-5 tuổi
Rhys Webb, 4 tuổi
Không đề, 2010 

Rhys thích vẽ trong vườn và dùng các vật liệu khác nhau, trong đó có cả những dải giấy dán tường. Cậu mới quan tâm nghệ thuật gần đây thôi, nhưng ngay lập tức đã thành “nghiện vẽ”. Bức này cậu lấy cảm hứng từ niềm yêu thích xe cứu hỏa.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả