Khác

Hotpot: Chủ yếu là ảnh 03. 11. 10 - 5:31 pm

ATESCA

Nóng, nóng, nóng bỏng tay

Đêm thời trang Paris tại Hà Nội!!!
Tối 3. 11
Nhà hát Lớn – Tràng Tiền

Nhân kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Paris, Ile-de-France và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức đêm Thời trang Paris tại Hà Nội, diễn ra một-tối-duy-nhất – tối nay, 3 tháng 11!
Tham gia đêm diễn có 4 nhà tạo mẫu nổi tiếng của Pháp là Ambrym, Charabia, Christophe Josse và Dormeuil và 5 nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam – Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Hải  Elie, Kelly Bùi, Lê Hà và Sỹ Hoàng.
Đặc biệt ở chỗ, các bộ sưu tập thời trang của đêm nay sẽ không chỉ được trình diễn theo lối catwalk thông thường (cái này xưa quá rồi Diễm!) mà được dàn dựng công phu dưới hình thức múa, do biên đạo múa Fanny de Chaillé biên đạo trên nền nhạc do nhạc sĩ Christophe Chassol soạn riêng cho chương trình, với sự tham gia của cả người mẫu và những nghệ sĩ múa (a ha, một DFS thứ hai chỉ sau mấy ngày! Hy vọng gặp lại các vedette của đêm Đẹp.)
Bạn nào đã ngậm ngùi để lỡ DFS9 thì tối nay, hẹn gặp các bạn tại cổng Nhà hát Lớn, chúng ta sẽ cùng nhau… tranh giành mua vé chợ đen! (hic, có vé chợ đen mà mua là tốt rồi các bạn, chỉ sợ không có thôi.)

Xinh xinh đêm Cabaret tại L’Espace

Hà Nội, 6. 11. 2010, 20h30 – 21h30
Tầng trệt, Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, 23 Tràng Tiền

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 này, L’Espace sẽ tổ chức thường xuyên những đêm nhạc “cabaret”, tức là những đêm “cà phê nhạc sống” trong khuôn viên tầng trệt của trung tâm. Không hoành tráng, không “đương đại”, gần gụi, dễ thương, nhiều bạn trẻ hẳn sẽ yêu thích không gian nghệ thuật mới này ngay giữa trung tâm Hà Nội, nơi các giọng ca trẻ sẽ thể hiện những ca khúc tiếng Pháp mà hầu hết chúng ta đều sẽ thấy “quen quen”. Ôi, nhạc Pháp!

 


Một triển lãm hay với cái tên dở

Hà Nội – triển lãm ảnh “Một thoáng nước Nga”
Từ 30. 10 – 5. 11. 2010
45 Tràng Tiền

Cái tên triển lãm nghe chán thế nhỉ, nhưng là triển lãm quan trọng và thú vị đấy, vì nhân chuyến thăm đầu tiên của tổng thống Dmitri Medvedev đến Việt Nam mà.
Triển lãm, gồm 100 bức ảnh do TTXVN, hãng tin ITAR-TASS va Đại sứ quán Nga phối hợp tổ chức, làm SOI liên tưởng đến triển lãm một nghìn bức ảnh ở bên hông Văn Miếu đợt Đại Lễ vừa rồi. Ảnh thì rất nhiều rồi, xem không thể xuể được, nhưng mà lựa lặt cũng được khá nhiều điều thú vị và bất ngờ không nhỏ.
Hy vọng các bạn tiếp cận triển lãm ở 45 Tràng Tiền này cũng thế, đừng mong xem hết mà hãy “đãi cát tìm vàng”, may ra cũng “đào” được … một hai “chỉ”.
Chúc các bạn may mắn.

Một triển lãm tốt ở một “vị trí” đẹp

Hà Nội – Triển lãm tranh “Cùng nhau chung sống – Xóa bỏ kì thị với người nhiễm HIV”
Từ 31. 10 – 6. 11. 2010
Rạp phim MegaStar – tầng 6 Vincom Tower, 191 Bà Triệu

Trước hết, Soi phải nói đây là một dự án rất hay và rất tiềm năng. Trước giờ nói đến hai chữ “tuyên truyền” là chúng ta nghĩ ngay đến những băng-rôn nền đỏ chữ vàng/trắng rất cứng, ngôn ngữ nghiêm chỉnh đến mức mòn hết cả ý nghĩa, gần như chả “xi-nhê” gì được đến ai, kể cả trẻ con!
Nhưng triển lãm lần này, được tổ chức tại Vicom, có MegaStar là một nơi giới trẻ thường xuyên lui tới, chắc chắn các thông điệp sẽ đến được với đối tượng chúng cần tìm đến nhất.
100 (trong số 600) tác phẩm gửi về tham dự cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề “Cùng nhau chung sống – xóa bỏ kì thị với người nhiễm HIV” sẽ được trưng bày để rồi được chính các “giám khảo trẻ” – là người xem tranh, lựa ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất, cho vào vòng cuối. Giải thưởng sau đó sẽ được trao vào ngày 27 tháng 11 trong đêm Dance4life Việt Nam (Nhảy múa vì cuộc sống), một sự kiện hứa hẹn cũng rất nhiều năng lượng và nhiều ý nghĩa.

Người Canada thấy Hà Nội thế nào?

Hà Nội – Triển lãm ảnh của Greg Girald
2 – 20. 11. 2010
Studio Hà Nội – 13 Tràng Tiền

Greg Girald là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới với bộ ảnh Phantom Shanghai ghi lại sự tiến hóa về kiến trúc của thành phố Thượng Hải. Ông đến Hà Nội qua lời mời của một người bạn gốc Hà Nội, vừa là “trợ lí” vừa là nhà tài trợ cho dự án ảnh Hanoi Calling: One Thousand Years Now ông vừa thực hiện xong mùa thu năm nay.
Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, cách tiếp cận sát sườn và đặc biệt với con mắt nhìn của một nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm, đây là một dự án ảnh mà chúng ta có quyền đặt hy vọng cao. Hà Nội nghìn năm thật sự có quá ít những dự án ảnh chuyên sâu về chất lượng như thế này, Đại Lễ qua rồi nhưng quà sinh nhật quý thì vẫn quý, có khi vì quà muộn mà lại càng quý, đúng không các bạn?
SOI sẽ đi ngay ngày mai, chắc chắn luôn! Còn bạn?


Khi thầy cô “không sợ”

Sài Gòn, triển lãm tranh
Từ 28. 10 –  8. 11. 2010
Applied Arts Gallery – 5 Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh

Một triển lãm chắc chắn là thú vị của những giảng viên trẻ Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Với tiêu chí rõ ràng ngay từ đầu “Đẹp và Lạ”, tranh thủ thử nghiệm chất liệu mới và KHÔNG NGẠI RỦI RO, triển lãm với 36 tác phẩm của 21 tác giả – thầy cô sẽ “phơi mình” để “quan trên ngó xuống, người ta trông vào” (quan trên – thế hệ thầy cô đi trước, người ta – học trò của chính các tác giả).
Các thầy cô sẽ thể hiện mình như thế nào đây? Hãy đến ngay Applied Arts Gallery mà xem cho kĩ. Tưởng dễ chứ không phải dễ đâu nha. “Trên đe dưới búa”, áp lực lắm chứ giỡn!

Múa rối qua … ảnh

Sài Gòn – triển lãm ảnh của Hồng Nga
2. 11 – 4. 11. 2010
Viện trao đổi văn hóa Pháp, 31 Thái Văn Lung, Quận 1

Thật tiếc là thời gian ngắn quá, còn ngày mai nữa thôi là kết thúc rồi: 50 bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Nga – hội viên Liên đoàn Ảnh nghệ thuật thế giới, hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam – về đề tài múa rối nước Việt Nam đang được trưng bày tại Viện trao đổi Văn hóa Pháp.
Có cách gì để triển lãm kéo thêm được vài ngày không nhỉ? Không thì các bạn phải đến nhanh nhanh thôi.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả