Tin tức

Miếng thịt bằng đá lại sắp chu du sang Anh 02. 10. 15 - 8:16 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

Ở Bảo tàng Hoàng cung Quốc gia tại Đài Bắc, có hai báu vật thường hay đi với nhau như cặp bài trùng, món này được bỏ vào thùng để đi triển lãm thì món kia cũng được nai nịt để… đi triển lãm theo. Đó là “Jadeite Cabbage” (Bắp cải bằng đá ngọc) và “Meat Shaped Stone” (Cục đá hình miếng thịt”.

Hình từ trang này

Cái bắp cải kia (cao: 18.7 cm, ngang: 9.1 cm, dày: 5.07 cm, đời Thanh) là một khối đá jadeite được tạc thành cây cải thảo, trên có hai con châu chấu (một to một nhỏ) núp trong đám lá. Màu của những phiến lá cũng là màu tự nhiên của đá. Tác phẩm này gốc là được đặt trong điện Yung-ho (?) của Tử Cấm Thành, là nơi ở của các Phúc Tấn (thê thiếp chính của hoàng từ). Vì lý do này, có người cho rằng cái bắp cải ngọc đây chính là một món quà chúc phúc cho vị Đích Phúc Tấn (tức vợ cả) để tôn vinh vẻ tinh khiết của bà cũng như chúc có nhiều con cái. Còn vì sao có hai con châu chấu thì truyền thống tranh Tàu vốn đã hay kết hợp rau với côn trùng từ xa xưa.

Ảnh của peellden

Trong khi đó, miếng thịt làm bằng đá jasper (cao: 5.73 cm, rộng: 6.6 cm, dày: 5.3 cm), có nhiều vân. Người nghệ nhân đời nhà Thanh đã tận dụng một cách thông minh những vân đá, để từ đó đẽo ra, rồi nhuộm, được y như thật một miếng thịt kho xì dầu, cũng đủ cả lớp nạc, lớp mỡ, lớp da có lỗ chân lông…

.

 

Cả hai món này vì quá nổi tiếng nên đều hay được làm thành đồ lưu niệm xinh xinh bán cho khách du lịch.

.

 

Hai “món” này – bắp cải và thịt kho – khi đến Nhật đã thu hút bao nhiêu là khách tham quan. Gần 84.000 người đến xem miếng thịt đá, với khoảng 6.000 người mỗi ngày; nhưng như thế vẫn còn thua bạn bắp cải, thu hút gần 21.000 người mỗi ngày.

Lịch triển lãm cho hai món này là chật kín. Cho nên đến tháng Bảy năm sau (2016) mới triển lãm ở Bảo tàng Nghệ thuật châu Á tại San Francisco cùng 150 bảo vật khác của Đài Loan, thì năm nay chương trình đã được thông báo. Triển lãm này sẽ bao quát 1000 năm lịch sử của Đài Loan, sẽ có tranh, thư pháp, đồ tạo tác… Triển lãm sẽ kéo dài 2 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9. 2016

Ý kiến - Thảo luận

9:11 Monday,12.10.2015 Đăng bởi:  NMH
Ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc gần đây cũng có 2 vợ chồng đạt giải thưởng thợ thủ công khéo tay với tác phẩm là 1 bàn tiệc khắc 120 món ăn trên đá, tổng trị giá 20 triệu tệ.

http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/doc-di-ban-tiec-voi-cac-mon-an-lam-tu-ngoc-bich-567022.html

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/nhin-gan-bua-tiec-bang-da-tri-gia-3-trieu-usd-916140.tpo

Rất đáng ngạc nhiên.
Sau đó lại đ
...xem tiếp
9:11 Monday,12.10.2015 Đăng bởi:  NMH
Ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc gần đây cũng có 2 vợ chồng đạt giải thưởng thợ thủ công khéo tay với tác phẩm là 1 bàn tiệc khắc 120 món ăn trên đá, tổng trị giá 20 triệu tệ.

http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/doc-di-ban-tiec-voi-cac-mon-an-lam-tu-ngoc-bich-567022.html

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/nhin-gan-bua-tiec-bang-da-tri-gia-3-trieu-usd-916140.tpo

Rất đáng ngạc nhiên.
Sau đó lại đọc thấy 1 bình luận trên mạng xã hội TQ rằng: “Thật tuyệt! Người giàu có thể làm được bất cứ điều gì mà họ thích”.
Ngẫm nghĩ sao đầu óc có thể đặt nặng về vật chất mà bỏ qua yếu tố nghệ thuật thế nhỉ? 
22:10 Saturday,3.10.2015 Đăng bởi:  Katty
Đã có may mắn vào Bảo tàng này và ngắm 2 bảo vật này rất rất lâu.
Chiếc bắp cải thì cực kỳ tinh xảo, và mình phát hiện ra có 1 chú châu chấu. Nhưng miếng thịt kho thì . . không thể rời mắt được, nó làm người ta phải nuốt ừng ực, không thể khác được!!
Thật kỳ tài!!!
...xem tiếp
22:10 Saturday,3.10.2015 Đăng bởi:  Katty
Đã có may mắn vào Bảo tàng này và ngắm 2 bảo vật này rất rất lâu.
Chiếc bắp cải thì cực kỳ tinh xảo, và mình phát hiện ra có 1 chú châu chấu. Nhưng miếng thịt kho thì . . không thể rời mắt được, nó làm người ta phải nuốt ừng ực, không thể khác được!!
Thật kỳ tài!!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả