Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Loạn biên cương. Chế kính mù. Mua vé mạng.
Yên đảo xa. Phạt điện thoại. Đấu hoa khôi. 03. 10. 15 - 1:52 pm

Soi tổng hợp

(Xem bản tin tuần trước tại đây)

Tuần qua thật là nhiều tin, vui có buồn có, thực có giả chắc cũng có, khôn lường. Đoàn Lê bèn làm bài thơ “tối như hũ nút” sau:

Chuyện vùng biên lắm điều xuyên tạc
Anh láng giềng sống bạc như vôi
Đối lập – nhân cớ túm rồi
Cận thần múa bút châm ngòi đao binh

Vịnh Cam Ranh sự tình rắc rối
Dân kéo ra chặn lối quốc phòng
Gạch đá chai lọ tấn công
Quân dân đối nghịch buồn lòng lắm thay

Vì du lịch từ nay cấm ngặt
Dân Bình Ba léo gặt được mầu
An ninh phải đặt hàng đầu
Đề phòng thằng Tầu nó liếm lưỡi qua

Chiều thu nắng nhà ga tĩnh lặng
Vé Tết giờ qua mạng online
Tay bo hoặc chọn website
Về quê chẳng phải chen vai đợi chờ

Những người mắt mù mờ vui nhé
Kính dẫn đường báo rẽ báo nguy
Sáng tạo cần được phát huy
Thủ tướng phấn khởi duyệt chi vụ này

Sài Gòn quyết xây ngay 6 cống
Thoát nước mưa èn chống triều cường
Chuyên gia nước Đức vẽ đường
Sống chung với lũ là gương đã dùng

Sóng vô tuyến vô cùng nguy hiểm
Trên máy bay phải kiểm kỹ càng
Phạt 4 củ vẫn nhẹ nhàng
Nhỡ mà sự cố cả làng vạ lây

Thi hoa hậu từ nay hạ giá
Hàng họ nhìn kinh quá giời ơi
Phập phồng 2 mảnh áo bơi
Nào thì cùng đợi cuộc chơi bắt đầu

Tuần qua thấy vui sầu đủ cả
Nguồn nhiều nơi thực giả khó phân
Làm dân sống đúng kiểu dân
Vui chén chém gió mấy vần cho vui…

Để hiểu được bài thơ này, mời các bạn đọc bản tổng hợp tin sau:

1.
Đầu tiên là nhức đầu với ông bạn hàng xóm Campuchia 4 mặt. Bản thân chính quyền Hun Sen cho bắt thượng nghị sĩ đối lập Sok Hour hôm 15. 8 vì đăng lên mạng xã hội tài liệu giả mạo để xuyên tạc hiệp ước biên giới Campuchia-Việt Nam, nhưng cố vấn trực tiếp của Thủ tướng Hun Sen lại có bài viết trên báo chính thống của Campuchia xuyên tạc lịch sử, kích động chuyện biên giới lãnh thổ giữa hai nước, khiến cô Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ta, phải lên truyền thông phản đối. (Từ VNExpress)

Các chiến sĩ đồn biên phòng Sêrêpôk (Đắk Lắk ) cùng lực lượng biên phòng Campuchia kiểm tra cột mốc. Ảnh báo Đất Việt

2.

Chuyện thứ hai cũng nhức đầu là tại vịnh Cam Ranh.

Vừa qua tại New York, trong một cuộc đối thoại với các học giả quốc tế, chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nói: “… Tôi đã đi nhiều nước và nhiều người hỏi bao giờ Việt Nam mở cửa Cam Ranh cho hợp tác quân sự quốc tế. Tôi khẳng định lại lần nữa, Việt Nam sẽ không mở cửa Cam Ranh cho nước ngoài trong hợp tác quốc phòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đóng cửa vịnh Cam Ranh, chúng tôi vẫn nhận yêu cầu dừng chân của nhiều tàu nước ngoài, trong đó có tàu Mỹ” (theo Vietnnamnet)

Vịnh Cam Ranh. Các bạn nhớ tìm đảo Bình Ba trên bản đồ này nhé.

Nhưng ngày 29. 9 vừa qua, khi Vùng 4 Hải quân bắt đầu cho nạo vét luồng lạch trong vùng nước quân sự của Vịnh, thì trên bờ “hàng trăm người dân ở phường Cam Phúc Bắc đã đổ ra Quốc lộ 1A  ngăn cản”, dưới nước thì “khoảng 60 ghe chở theo khoảng 200 người dân ra ngăn cản các phương tiện thi công. Họ đã lăng mạ và ném gạch đá về phía lực lượng Vùng 4 Hải quân. Đồng thời, tổ chức nhiều ghe áp sát các xuồng quân đội, dùng chai chứa xăng đốt, ném lên tàu kéo và xuồng của quân đội; ném gạch đá làm vỡ kính tàu kéo và xuồng cao tốc. Trong lúc quá khích, nhiều người còn dùng vật nhọn tấn công các chiến sĩ hải quân…” (Theo Infonet)

Người dân đổ ra đường ngăn cản xe đi làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên là mọi việc rồi cũng êm, nhưng sao lại thế nhỉ? Ảnh: báo Khánh Hòa

3.

Sợ mất bò mới lo làm chuồng. Theo báo Người Lao Động, Đảo Bình Ba và Bình Hưng (các bạn xem lại bản đồ bên trên nhé) có vị trí quan trọng, nằm trước cửa vịnh Cam Ranh, đường vào khu căn cứ quân sự Vùng 4 Hải quân. Thế nhưng lâu nay hai đảo này vẫn  có khách lưu trú qua đêm, ngủ lại trên bè, tuy chính sách của ta không rõ ràng, vừa cho đón du lịch vừa không khuyến khích. Trong cái thế có-không-không-có như thế, người dân dĩ nhiên là sẽ chọn cái gì lợi (mà vẫn hợp pháp) cho cá nhân mình hơn là cái an toàn cho an ninh quốc gia. Lượng khách (theo báo) đổ về đây tấp nập, hưởng cái hoang sơ và thỉnh thoảng đưa cổ cho chém.

Đảo Bình Ba. Hình từ trang này

Nay thì lệnh mới đã đưa ra: từ ngày 6-11-2015,  “Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh” của Thủ tướng Chính phủ sẽ có hiệu lực. Theo đó, “khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch”. Đảo sẽ mất thu nhập, đổi lại là an toàn cho Vịnh Cam Ranh, là điều quan trọng trong bối cảnh nước ta có ông lưỡi dài 9 đoạn cứ chực thè xuống.

4.
Đọc mãi tin lo âu cũng chán. Giờ đọc tin gì lên tinh thần hơn nhé:

Đầu tiên là chuyện mua vé tàu Tết. Theo Người Lao Động, đúng 8 giờ ngày 1-10, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết qua mạng và các điểm bán vé. Hiện có 2 hình thức mua vé là truy cập các website: www.dsvn.vn, vietnamrailway.vn, vetau.com.vn và đến các điểm bán vé tàu. Đối với hành khách có tài khoản ngân hàng thì hoàn toàn không cần đến các điểm bán vé bởi có thể đặt chỗ qua mạng và thanh toán qua tài khoản ngân hàng, sau đó in thẻ lên tàu thay cho vé giấy trước đây. Còn đối với hành khách không có tài khoản ngân hàng thì truy cập vào trang mạng trên để giữ chỗ trong 24 giờ theo quy định. Trong thời gian này, hành khách có thể đến các điểm bán vé hoặc bưu điện, ngân hàng để thanh toán và nhận thẻ lên tàu.

Các bạn họa sĩ tuy giờ thường đi máy bay hơn, nhưng cũng nên biết tin này để quanh xóm có bà con nào cần mua vé tàu về quê ăn Tết thì có thể thông báo cho họ biết đỡ phải ra ga chầu chực nhé.

Theo báo Dân Trí, “tại ga Sài Gòn, từ sáng sớm đến trưa lượng hành khách đến ga rất vắng. Không còn tình trạng hành khách chờ đợi, xếp hàng chen lấn như mọi năm. Nhiều người đã nhắn tin qua tổng đài có số thứ tự nên họ chỉ việc đến mua vé. Hành khách mất khoảng 30 phút là mua được vé mà không phải chờ đợi vất vả.”

5.

Tại buổi gặp mặt các nhà khoa học dưới 35 tuổi xuất sắc do Bộ KH-CN tổ chức ngày 11-9, tiến sĩ Nguyễn Bá Hải đã lên trình bày về kính dẫn đường cho người mù của anh.

Kính nặng 200 gram. Ngoài chức năng dẫn đường, báo vật cản, báo nguy hiểm phía trước, kính còn báo rẽ trái, rẽ phải, phiên bản mới còn tích hợp sách nói, báo giờ cho người mù, giá 2,2 triệu đồng/cái, với quy mô sản xuất hiện tại là 300 cái/tháng.

Thủ tướng Chính phủ nghe xong đã quyết định ngay: chi ngân sách cho việc sản xuất kính này để giá thành hạ và chỉ đạo cho Bộ KH-CN phối hợp thực hiện. 

Trong gần 4 năm qua, các nhà hảo tâm đã mua khoảng 1000 chiếc kính này của anh Hải (ảnh) để tặng người mù. Ảnh từ Thời báo Kinh tế Sài Gòn

6.

Tin này trước thì vui, sau thì chưa biết sao…

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cuối năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây 6 cái cống chống ngập hết 9.850 tỉ đồng. Ai ở Sài Gòn đợt vừa qua cũng biết, vài cơn mưa to là thành phố đã bì bõm. 

Ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hôm giữa tháng 9. 2015. Ảnh từ Tuổi Trẻ

Về nguyên nhân ngập, Phó Chủ tịch UBND TP thì vẫm không thừa nhận do lỗi quy hoạch, chỉ bảo là do “mưa tần suất lớn hơn, triều cường xâm nhập nội thành qua 9 cửa sông lớn và 68 cửa kênh rạch nhỏ khiến thoát nước khó khăn. Do vậy, giải pháp căn cơ vẫn là xây dựng các cống ngăn triều, đê bao và cải tạo hệ thống thoát nước nội thành”.

Tuy nhiên, một chuyên gia chống ngập của Đức là ông OlafJueHner, thì nhận thấy Hamburg của Đức có nét giống TPHCM là cùng bị tác động của triều cường. Nhưng họ có giải pháp là “sống chung với lũ”, tạo không gian dành cho nước, chấp nhận quy luật của tự nhiên. Bởi vì theo ông, “chống lại thiên nhiên có khi sẽ nhận lấy thất bại.”

Nghe như một lời răn, nhỉ?

7.

Theo VNExpress, hôm 20. 9, một hành khách đi máy bay của VNA đã bị phạt vì gọi điện thoại khi máy bay cất cánh. Gọi tin này là vui vì kỷ luật thế là bắt đầu được xiết lại trên các chuyến bay.

Mức phạt chỉ có 4 triệu, có người bảo ít quá, sao không thật nặng vào cho “chúng nó” sợ. Có người lại bảo, may mà bắt được quả tang, chứ không bắt được thì sao? Thì bạn Văn Phúc trong mục bình luận của VNExpress đã có sáng kiến ngay: “Theo tôi trong các khoang cần gắn camera và phạt nguội đối với những trường hợp gây mất an toàn bay.”

Nhưng có lẽ chỉ VNA là dám phạt, còn các hãng hàng không giá rẻ khác thì ngại đụng chạm? Chưa biết, hãy chờ xem. Giờ là lúc để cạnh tranh về niềm tin trước khi bay và trong khi bay… 

Sóng vô tuyến từ các thiết bị điện tử có thể gây nhiễu hệ thống điện tử của máy bay, dẫn đến mất an toàn hàng không. Ảnh của ICTNews

8.

Tin vui cuối cùng trong bản tin này là năm nay cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 hình như đã hạ tiêu chí, nên sau khi đọc báo xem mạng về cuộc thi này, nhiều chị trong xóm đã lên mặt hẳn với bồ, với chồng.

Các thí sinh. Ảnh từ báo Thanh Niên

 

Trong một buổi chụp áo tắm của ba thí sinh phía Nam. Ảnh từ Thanh Niên

*

(Đọc bản tin tuần sau tại đây)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả