Thị trường

Quay về với tôm, hoa, gà, cá 07. 11. 10 - 9:04 am

(SOI: Sau một thời gian nhón gót có hơi quá sức, Soi trở lại đúng “trình độ”. Lần này là một số tranh để treo trong nhà, khu vực phòng ăn hay nhà bếp, được Christie đấu giá hồi tháng 9. 2010 vừa qua. Các bạn nhớ bấm vào tên tranh để xem chi tiết.

ARNOUT COLNOT (1877-1967)
Tĩnh vật với hoa hướng dương và táo trên bàn
Sơn dầu
80 x 90 cm

Giá ước lượng: $2.600 – $3.900
Giá bán: $5.600

 

GEORG RUETER (1875-1966)
Đào
Sơn dầu trên gỗ dán
22 x 26.5 cm

Giá ước lượng: $780 – $1.040
Giá bán: $2.100

 

LUCIE VAN DAM VAN ISSELT (1871-1949)
Tĩnh vật với quả óc chó trên đĩa thiếc
Sơn dầu
28 x 40 cm

Giá uớc lượng: $1.300 – $1.950
Giá bán: $2.700

MAURICE DUPUIS (1882-1959)
Tĩnh vật bếp với gà, bánh mì và bắp cải
Sơn dầu
68 x 77cm

Giá ước lượng: $900 – $1.200
Giá bán: $1.280

 

GERARD VICTOR ALPHONS RÖLING (1904-1981)
Tĩnh vật với trai, chanh và cá trích muối
Sơn dầu
22 x 30cm

Giá ước lượng: $3.200 – $4.500
Giá bán: $3.800


JANKEL ADLER (1895-1949)
Hoa trong bình màu hồng
Mực, màu nước, màu sáp trên giấy
26 x 20.5 cm

Giá ước lượng: $1,300 – $2.000
$1.280

MARIE VAN REGTEREN ALTENA (1868-1958)
Tĩnh vật với hoa và bình xanh
sơn dầu trên canvas
54 x 44 cm

JACQUES MAUNY (1893-1962)
Tĩnh vật với tôm hùm trên bàn
Sơn dầu trên canvas
33 x 41cm

Giá ước lượng: $650 – $910
Giá bán: $640

 

ERIK ANDRIESSE (1957-1993)
Cá và tôm hùm
lithograph màu
81 x 122cm

Giá ước lượng: $900 – $1.200
Giá bán: $2.250

 

ELISE CLAUDINE ARNTZENIUS (1902-1982)
Bó hoa mùa hè
Sơn dầu trên canvas
82 x 70cm

Giá ước lượng: $3.900 – $6.500
Giá bán: $6.000

Giá ước lượng: $1.600 – $2.100
Giá bán: $3.500

Ý kiến - Thảo luận

12:57 Sunday,7.11.2010 Đăng bởi:  Pham Huy Thong
Đờ tuột cu nhông ơi! Giá tranh không cao như trên tôi nghĩ là vì các bác này dù không phải tay gà mờ, nhưng cũng không phải những tên tuổi lớn. Đôi khi có những họa sĩ trẻ, còn sống mà giá vẫn cao hơn vì anh ta cho người mua sự hứa hẹn về tên tuổi anh ta trong tương lai. Một khi đã chết rồi thì hoặc là nổi, tranh sẽ tăng giá, hoặc là chìm ngỉm người đời sẽ dần l
...xem tiếp
12:57 Sunday,7.11.2010 Đăng bởi:  Pham Huy Thong
Đờ tuột cu nhông ơi! Giá tranh không cao như trên tôi nghĩ là vì các bác này dù không phải tay gà mờ, nhưng cũng không phải những tên tuổi lớn. Đôi khi có những họa sĩ trẻ, còn sống mà giá vẫn cao hơn vì anh ta cho người mua sự hứa hẹn về tên tuổi anh ta trong tương lai. Một khi đã chết rồi thì hoặc là nổi, tranh sẽ tăng giá, hoặc là chìm ngỉm người đời sẽ dần lãng quên.
Nhân chuyện nhìn mấy giá tranh rẻ thế này, tôi chợt nhớ có một người bạn từng mua được tranh của các bậc thầy trường Mỹ Thuật Đông Dương với giá vài (3-4) ngàn đô la từ một cuộc đấu giá hẻo lánh tỉnh lẻ của Pháp, nơi không ai nghiên cứu mỹ thuật Châu Á. Cuộc đời nghê sĩ trớ trêu vậy đấy, lúc sống lấy cả cuộc đời đánh bạc với nghệ thuật, lúc chết cũng phiêu lưu như chơi đề. 
9:57 Sunday,7.11.2010 Đăng bởi:  đờ tuột cu nhông
tôi bất ngờ về giá cả của những bức tranh, các họa sĩ mất đã lâu, không còn sáng tác được mà giá chỉ có vậy, đây không phải là những họa sĩ nghiệp dư. Nếu ai mua được thì tôi thấy là rẻ so với giá trị nghệ thuật của những bức tranh.
...xem tiếp
9:57 Sunday,7.11.2010 Đăng bởi:  đờ tuột cu nhông
tôi bất ngờ về giá cả của những bức tranh, các họa sĩ mất đã lâu, không còn sáng tác được mà giá chỉ có vậy, đây không phải là những họa sĩ nghiệp dư. Nếu ai mua được thì tôi thấy là rẻ so với giá trị nghệ thuật của những bức tranh. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả