Thiết kế

Guo Pei (phần 1): Từ chiếc canary bị ví với đủ thứ 25. 10. 15 - 7:13 am

Tổng hợp và dịch. Một phần lớn là từ bài của John Sudworth

.

Ngôi sao nhạc Pop Rihanna trong chiếc canary và vương miện của Guo Pei. Ảnh từ trang này

Hồi tháng Năm 2015, nhờ một chiếc canary dài thật dài chỉ để ngôi sao nhạc pop Rihanna mặc vào và bước đi có vài bước ngắn, nhà thiết kế thời trang người Trung Quốc Guo Pei đã trở nên nổi tiếng như cồn khắp toàn cầu.

Nhưng với người trong giới, từ lâu rồi, Guo Pei đã được so sánh với những “đại thụ” của ngành thời trang, như Alexander McQueen và Coco Chanel. Bà là người thiết kế những bộ trang phục cho các minh tinh như Lý Băng Băng, Trương Tử Di vào những sự kiện lớn.

Và vì Guo Pei đã nổi tiếng nên mới có chuyện Rihanna coi trên mạng thấy một mẫu thiết kế của bà, chính là chiếc canary màu vàng có đuôi dài lướt thướt bằng satin lụa, thuộc bộ sưu tập Ngàn lẻ hai đêm của Guo hồi 2010:

Mẫu gốc của chiếc đầm canary. Hình từ trang này

 

Giày để đi khi mặc chiếc canary này

 

Trên sàn diễn hồi 2010. Hình từ trang này

… Rihanna liên lạc với Guo, hỏi liệu có thể mặc chiếc đầm đó vào một đêm quan trọng của New York’s Met Gala không. Gala thời trang này là để gây quỹ cho Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) ở New York.

Guo sung sướng đáp “vâng”, nhưng có hơi lưỡng lự, không hiểu liệu Rihanna có thể chịu nổi trọng lượng của chiếc canary này không.

Mặc vào rồi, bước trên thảm đỏ rồi, về nhà (hoàn hồn rồi) Rihanna mới viết email hỏi Guo thế chiếc canary đó nặng bao nhiêu vậy? Gou bảo 25 kg. “Tôi không thể nói trước cho cô ấy biết, sợ cô ấy sẽ không mang nổi.”

Rihanna đến Met Gala. Ảnh từ trang này

Đó không phải là một chiếc canary đơn thuần, mà là một tác phẩm, màu vàng chanh, thêu hoa, viền bằng hàng lông thú màu vàng đậm, và may mắn là nữ ca sĩ đã có thể mặc nó bước đi trên thảm đỏ thật trơn tru, tuy rằng cần tới ba người trợ lý đi sau để khi cần thì nâng chiếc đuôi váy khổng lồ dài thướt tha cho nàng.

Ảnh từ trang này

 

Rihanna mặc chiếc canary 25 kg tại Met Gala 2015. Hình của Getty Image

 

Tất cả hoa văn đều là thêu tay. Toàn bộ chiếc canary này làm bằng tay, trong hai năm.

 

Ảnh từ trang này

Trong lúc các nhà bình luận thời trang trầm trồ  – Vogue còn cho hình Rihanna mặc chiếc váy này lên bìa ấn phẩm đặc biệt về Met Gala – thì đám đông quần chúng lại tha hồ tưởng tượng. 

.

Người thì so sánh chiếc váy với một quả trứng omelette khổng lồ, kẻ thì chế lại đuôi váy như một cái pizza có điểm mấy trái olive và hành tây. Thậm chí một tiệm bánh ở Anh còn so sánh hình cái váy với một chiếc bánh nhân nhồi đầy thịt của họ.

Ảnh chế so sánh đuôi váy với cái bánh pizza

 

Hình tiệm bánh so sánh chiếc váy với chiếc bánh nhân thịt của họ

Guo bảo, “Một người bạn gửi tôi một tấm hình chế, nói với tôi là chị ấy thấy bánh giống cái trứng omelette thật. Chị ấy bảo tôi đừng buồn lòng khi nghe nhận xét như vậy. Tôi bảo, tôi đồng ý với chị, trông giống cái trứng omelette thật.”

Trong khi các nhà thiết kế khác, với tâm tính nhạy cảm hơn có thể đã phản đối những lời nhận xét trêu chọc đối với một tác phẩm mà họ đã phải bỏ ra 50.000 giờ trong hơn 2 năm để hoàn tất, làm hoàn toàn bằng tay, thì Guo Pei vẫn bình thản như không.

“Thực sự là khi ông xã và tôi coi mấy tấm hình, tụi tôi cũng thấy ngon miệng,” bà chép chép miệng.

.

“Tôi thấy nếu một chiếc váy có thể kích thích trí tưởng tượng của người ta và khiến người ta cười được, thì như thế nó đã tạo ra được hiệu quả giải trí.”

Mời các bạn xem một số thiết kế của Guo Pei. Gọi cho đúng phải là một số “tác phẩm” của Guo. Các bạn nhớ bấm vào hình để xem bản to hơn nhé.

Guo có một xưởng gồm 450 nhân công, trong đó có 300 thợ thêu, 150 người thiết kế

 

.

 

Vào nghề đã 25 năm, Guo không bao giờ thỏa mãn với những thiết kế đơn giản, ít chi tiết

 

Thiết kế của Guo đa dạng

 

…và độc đáo tới nỗi người ta không quan tâm tới người mẫu đang mặc nữa

 

Một thiết kế của Guo có thể có giá 500.000USD

 

… dĩ nhiên là tính cả phần đá quý đính trên.

 

Còn đây là nhà thiết kế Guo Pei. Ảnh từ trang này

*

Bài tiếp theo: “Tôi không bao giờ quên những khách hàng như thế”

 

Ý kiến - Thảo luận

9:43 Monday,26.10.2015 Đăng bởi:  a tủm
chắc ảnh chụp từ năm 24 tuổi :D
...xem tiếp
9:43 Monday,26.10.2015 Đăng bởi:  a tủm
chắc ảnh chụp từ năm 24 tuổi :D 
9:07 Monday,26.10.2015 Đăng bởi:  admin
Dạ sửa rồi ạ. Cảm ơn anh Trịnh Lữ nhiều.
...xem tiếp
9:07 Monday,26.10.2015 Đăng bởi:  admin
Dạ sửa rồi ạ. Cảm ơn anh Trịnh Lữ nhiều. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả