Thị trường

Ai mua chai Coca-Cola 35.4 triệu USD? 18. 11. 10 - 7:19 am

L.D dịch

 

Nhân viên phòng đấu giá đứng canh bức tranh

 
Cuối cùng thì người ta cũng biết được, chính tỉ phú đầu tư kiêm nhà sưu tầm nghệ thuật Steven Cohen là người đã đấu giá thành công (qua điện thoại) bức Coca-Cola Lớn của Andy Warhol, vẽ năm 1962, với giá 35.4 triệu USD (giá ước lượng chỉ 20 – 25  triệu USD) tại buổi đấu giá nhà Sotheby vào tối thứ Ba, 9. 11. 2010.

Chuyên gia nghệ thuật đương đại của Sotheby, Alex Rotter, là người nhận các cuộc điện thoại đấu giá từ Cohen, “chiến” với vài tay đấu giá sừng sỏ khác, trong đó có Dominique Levy của L&M Gallery.

Steven Cohen

Giờ mới biết, trong lúc đang ngồi chơi cùng vợ và một nhóm ủy viên quản trị của MoMA, cùng giám đốc MoMA là Glenn Lowry tại dinh thự riêng lộng lẫy như lâu đài tại Greenwich, Steven Cohen đã xin phép rời khỏi bàn và biến mất chừng nửa tiếng.

Theo một nguồn đáng tin cậy cho biết, khi trở lại, ông lặng lẽ nói với mấy vị cùng bàn, “Tôi có được chai Coke rồi”. (Nghe dễ dàng đơn sơ quá nhỉ?) 

Bức canvas lớn 81 x 56 inch (205 x 143cm) được bán lần cuối là trong một cuộc đấu giá của Christie’s tại New York vào tháng 11 năm 1983, với giá 143.000 USD, khi đời sống nghề nghiệp của Warhol bắt đầu có dấu hiệu chối bỏ, buồn nản nhưng còn ở dạng “lành”. Người mua được bức tranh lúc đó là nhà sưu tập, giám tuyển Elizabeth Rea, một nhân viên của gallery Leo Castelli.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả