Thị trường

Tin-ảnh: Cái rẻ cái đắt, nhưng cái nào cũng đẹp 25. 11. 15 - 6:45 am

Trúc Thư biên dịch

 .

NEW YORK – Nghệ thuật xăm mình đã có hàng bao thế kỷ, ở nhiều nền văn hóa khác nhau (chứ không phải chỉ có mới đây, ở phương Tây và trong tù). Nhưng lần đầu tiên, những tác phẩm hình xăm độc đáo của những nghệ sĩ xăm mình hàng đầu thế giới đã được tổ chức đấu giá trên mạng tại Guernsey’s, hôm 13 – 14 tháng 1 năm 2015. Trong hình là một mẫu xăm tuyệt vời của Horiyoshi III (Nhật), một trong hơn 1.000 lô tham gia đấu giá.

 

Một mẫu hình xăm của Alain Vaes có trong đấu giá, với giá ước lượng từ 1.000 – 2.000USD

 

GRINZANE – Nhân viên nhà đấu giá mặc trang phục màu đỏ truyền thống biểu diễn bên ngoài lâu đài Grinzane Cavour ở ngôi làng cùng tên, (gần Alba, Tây Bắc nước Ý), trong lúc bên trong lâu đài đang diễn ra cuộc đấu giá nấm truffle trắng Alba toàn thế giới, hôm 8. 11. 2015. Một cái nầm truffle trắng nặng 900 grams đã bán được với giá 100.000 euros trong phiên đấu giá này cho một người mua từ Hong Kong. Ảnh: AFP

 

Hồi 2013, hai cái nấm truffle nặng tổng cộng 950 grams (ảnh) cũng đã bán được cho một vị người Hong Kong với giá HK$936,000. Hình từ trang này

 

Đấu giá nấm thì tính theo lạng, đấu giá ngọc mà tính theo lạng thì… chết. Đây là một miếng hei-tiki (mặt dây đeo cổ của người Maori) bằng ngọc nephrite xanh lục, thế kỷ 19. Miếng hei-tiki này diễn tả một hình người, được chạm bằng tay khéo léo, đã được mang ra đấu giá ở Boulder (Colorado, Mỹ) với giá ước lượng 10,000 – 15,000 USD. Nên đeo ngọc ở cổ hay treo tranh trên tường đây?

 

Cũng tại cuộc đấu giá hồi tháng 11. 2015 tại Boulder, một bức tượng bằng đồng, đời nhà Thanh, tạc tượng Phật Thích Ca, với gương mặt rất đẹp, hai dái tai dài, nhục kế trên đỉnh đầu thể hiện năng lực trí tuệ, hai tay bắt Thí nguyện ấn thể hiện sự từ bi, ngồi kết già trên tòa sen đôi. Giá ước lượng 4,000 – 6,000 USD.

 

Tại cuộc đấu giá ở Boulder thôi thì có đủ thứ đẹp đẽ và quí giá. Trong hình là hóa thạch của một con cá mập gai thuộc kỷ Permi, cách đây 290 triệu năm, tại Đức. Kỷ Permi có một sự kiện rất thảm khốc là cuộc Đại tuyệt chủng, giết chết đến 90% số sinh vật trên Trái đất. Nguyên nhân vì sao thì mọi người còn tranh cãi, nhưng có một giả thuyết là do các núi lửa vùng Siberia đồng thời hoạt động, làm trên trời dưới biển nơi nơi nhiễm CO2. Miếng hóa thạch này khi mang ra đấu giá có giá thật sự rất rẻ (so với tranh) là 2,390 – 3,585USD.

 

LONDON – Phiên đấu giá nghệ thuật Anh hậu chiến và hiện đại của nhà Sotheby’s hồi tháng 11. 2015 được dẫn đầu bởi bức “Cha và hai con trai” (Father and Two Sons) của L.S. Lowry – một bức tranh được coi là quan trọng nhất của Lowry. Vẽ năm 1950, bức tranh này như một cái nhìn vượt thời gian vào đời sống đường phố, bán được giá £1,625,000 (trước phiên đấu giá ước lượng £1.5-2.5triệu). “Father and Two Sons” ra được thị trường là nhờ nhà sưu tập nổi tiếng người Manchester- Frank Cohen, và trước kia là thuộc sở hữu của Monty Bloom, nhà bảo trợ chính của Lowry ở phần sau sự nghiệp của ông. Ảnh: Sotheby’s.

 

Bản khắc kẽm thứ ba cho bản in năm 1937 của “Tintin in Congo” khi đấu giá vào tháng 11 vừa qua có giá ước lượng 300.000 – 500.000 € (330.000 – 550.000 $). Trong bức tranh này, Hergé đã hào hứng dựng nên một cảnh hương xa giản dị, gần như trong trí tưởng tượng của trẻ thơ. Ánh sáng và nét vẽ mảnh mai lẫn vào trong toàn bộ bối cảnh của truyện. Người ta có thể thấy Tintin như đang mơ màng chờ một sinh vật như một con nai con chẳng hạn. Con chó của cậu, con Milou, ngủ thiêm thiếp bên cạnh và sau đó sẽ giật mình làm om lên vì một người báo trông như quái vật bước tới và làm cho khung cảnh trở nên căng thẳng đầy kịch tính. Nhưng sao mà bản khắc này lại đắt thế nhỉ?

 

 

Ý kiến - Thảo luận

18:48 Wednesday,25.11.2015 Đăng bởi:  phale
Hình như tất cả những gì liên quan đến Tintin đều đắt là do bà Fanny - vợ ông George Remi (bút danh Hergé) - đã lập Quỹ Hergé sau khi chồng mất, quỹ này nắm gần hết các tác phẩm gốc của Tintin. Bà Fanny lẫn quỹ đều không thiếu tiền nên quỹ chưa bao giờ đem cái gì ra bán. Bây giờ muốn mua bản khắc bản phác gốc của Tintin thì phải đi tìm nhà sưu tập tư. Mà số lư
...xem tiếp
18:48 Wednesday,25.11.2015 Đăng bởi:  phale
Hình như tất cả những gì liên quan đến Tintin đều đắt là do bà Fanny - vợ ông George Remi (bút danh Hergé) - đã lập Quỹ Hergé sau khi chồng mất, quỹ này nắm gần hết các tác phẩm gốc của Tintin. Bà Fanny lẫn quỹ đều không thiếu tiền nên quỹ chưa bao giờ đem cái gì ra bán. Bây giờ muốn mua bản khắc bản phác gốc của Tintin thì phải đi tìm nhà sưu tập tư. Mà số lượng có hạn lắm, thế giới chỉ có vài bản Tintin là nằm trong tay tư nhân thôi. Bản kẽm này giá thế còn rẻ, bản vẽ tay gốc hình như bán ra với giá hai triệu mấy Euro. 
9:29 Wednesday,25.11.2015 Đăng bởi:  candid
Chắc là do có tục ăn thịt người nên giá mới cao thế chứ ngọc thế kỷ 19 có sâu tuổi lắm đâu.
...xem tiếp
9:29 Wednesday,25.11.2015 Đăng bởi:  candid
Chắc là do có tục ăn thịt người nên giá mới cao thế chứ ngọc thế kỷ 19 có sâu tuổi lắm đâu. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả