Khác

Cabaret tại L’Espace: một sự kiện đáng yêu 21. 11. 10 - 7:17 am

Atesca

Cabaret – đêm “cà phê nhạc sống” đầu tiên đã được L’Espace tổ chức cách nay đã hai tuần (6. 11. 2010), mở đầu cho một chuỗi đêm nhạc (hy vọng là) thường xuyên tại đây.

Vị trí của L’Espace thì đúng là quá đắc địa, mà có vẻ như những người yêu nhạc Pháp ở Hà Nội cũng không phải là ít, nên đêm nhạc đầu tiên thật đông vui, khán giả đứng gần như chật sảnh lớn L’Espace. Không khí hết sức thân mật, đúng kiểu một đêm nhạc sinh viên, dễ chịu vô cùng.

Các ca khúc cả tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt lần lượt được trình bày bởi những giọng ca nghiệp dư nhưng không hề thiếu tình cảm. “Chất lượng chuyên môn” công bằng mà nói thì chỉ bình thường, nhưng có vẻ như giới trẻ Hà Thành thật sự “khát” một sân chơi âm nhạc trẻ trung thân mật như thế này, thành ra các bạn nghe và cổ vũ cho các ca sĩ nghiệp dư hết sức nhiệt tình. Thấy trong đám đông cả những ông bà cụ ăn vận thanh lịch, một vài gia đình trẻ mang con đến chơi, các nhóm bạn hẹn hò với nhau.

Đặc biệt, không gian L’Espace hôm đấy hết sức mờ ảo và có đôi chỗ … quái lạ nhờ những tác phẩm của triển lãm Còn tiếp vẫn đang được trưng bày ở đấy. Tượng đứng chen với người. Người ngồi chung với tượng. Các bạn có thể vừa nghe hát vừa tranh thủ… xem triển lãm trong ánh sáng nhiều màu mở ảo phát ra từ sân khấu. Tất cả các yếu tố đó tạo ra một không gian vừa thú vị vừa dễ chịu, tưởng chừng có thể ngồi mãi không chán.

Đâu phải chỉ những buổi biểu diễn chuyên nghiệp trong hội trường hay ở Nhà hát Lớn mới thu hút được khán giả, L’Espace càng “chăm” tổ chức các sự kiện nhỏ xinh như thế này, các bạn trẻ (và cả các bạn không trẻ lắm) càng “được nhờ”. Đêm cabaret tiếp theo sẽ được tổ chức vào 8h30 tối thứ Bảy, 27 tháng Mười Một sắp tới, các bạn đến chứ?

 

Không gian mờ ảo của L’Espace: cô gái áo trắng đang “ngồi ké” giường của cụ già trong tác phẩm “Đợi” thuộc triển lãm “Còn tiếp” của L’Espace.

 

Một nhóm nhạc nghiệp dư chơi khá hay đêm hôm ấy. Bài “Hà Nội ngày trở về” được đón nhận nồng nhiệt.

 

Khán giả đứng lẫn với tác phẩm (đau lòng thay, sau đó đã có một tai nạn, bức tượng ở giữa bị đổ nghiêng và… gãy rời cả tay ra


Một tác phẩm nữa trong series “Đợi” của Trần Văn Thức – tác phẩm gây nhiều sự chú ý nhất trong mấy tuần qua tại L’Espace, gần như ai đi qua cũng phải đứng lại nhìn kĩ xem có đúng là có một cụ già đang đứng ở cửa không.


Có khá nhiều khán giả người nước ngoài trong chương trình.


Vẫn những bức tượng đứng xen kẽ với khán giả

 

Không gian màu sắc, tranh tối tranh sáng của sảnh L’Espace


Rất nhiều bạn trẻ tham dự


Có bao nhiêu ghế là chật hết. Hầu hết khán giả phải đứng nhưng không vì thế mà họ cổ vũ kém nồng nhiệt đi.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả