Luala Concert

LUALA concert tuần 4:
Giáng sinh sắp đến
Nào cùng thắp nến hoan ca 08. 12. 15 - 6:30 am

Đoàn Lê - Ảnh: Đoàn Lê, LUALA concert

Dàn nhạc thính phòng Hà Nội
Chỉ huy: Nguyễn Khắc Thành

Nhạc mục buổi LUALA Concert chiều 6. 12. 2015:

Mở đầu, dàn nhạc biểu diễn “In a Persian Market” (Phiên chợ Ba Tư) của Albert William Ketèlbey

 

Võ Hồng Quân trình bày “Aria: Voichesapete (Act II)” của W.A.Mozart và “Aria: Der Erlkonig” của Schubert/Beriloz

 

Dàn nhạc chơi hai bản: “The Syncopated Clock” và “Jazz Pizzicato” của Leroy Anderson

 

Võ Hồng Quân trình diễn tiếp hai bản “Venite Inginocchiatevi” của Mozart và “Beautiful Dreamer” của Stephen C.Foster

 

Dàn nhạc chơi tiếp ba bản của Leroy Anderson: “The Waltching Cat”, “Fiddle Faddle” và “Blue Tango”

 

Nghỉ giải lao

 

“Peter and the Wolf” (Peter và chó sói), Op.67, của Sergey Prokofie do dàn nhạc trình tấu cũng phần dẫn chuyện của Đặng Châu Anh.

 

Lễ thắp đèn cây thông Noel

 

Ông già Noel và Công chúa Tuyết đi phát quà

 

Ca sĩ Mỹ Linh và dàn hợp xướng thiếu nhi Young Hit Young Beat trình bày bản “Lullaby” của J.Brahms

 

Ca sĩ Mỹ Linh và Nhật Thủy song ca cùng dàn hợp xướng bản “If we hold on together” của Dianna Ross / James Horner

*

Và đây là tường thuật của Đoàn Lê:

“Phiên chợ Ba Tư” chưa họp khách đã đông
Ketèlbey chắc rất yêu Hà Nội

 

Võ Hồng Quân – tên nghe như bộ đội
Hóa ra một nàng yêu kiều vãi chưởng luôn

 

Giọng Opera cao vút mê hồn
Mozart, Schubert rồi Foster lên tiếng

 

Từ nước Mỹ xa xôi, Leroy gửi gắm 5 câu chuyện
Sĩ quan mà sáng tác lãng mạn ghê

 

Mấy ngày vừa rồi mưa gió ủ ê
Chiều cuối tuần nắng rải vàng như mật
Tiết mục đinh cả tuần ôn quần quật
Quà tặng thiếu nhi chiếm trọn phần 2

 

Tin sét oánh ngang chuyện tưởng như hài
Tổng phổ bỏ quên trên taxi – thôi bỏ mẹ

 

Nàng Châu Anh lòng rối bời canh hẹ
May quá Khắc Thành có phương án sơ cua
Bắt xe ôm vội vã phóng như đua
Về nhà lấy ngay không có thì vỡ trận

 

Tranh thủ giải lao anh chị em di tản
Cùng khán giả chuyện trò ăn hút giao lưu

 

Ơn giời cậu đây rồi! Cả dàn nhạc: thank you

 

Nào bắt đầu “Peter và chó sói”

 

Châu Anh biểu cảm tuyệt vời qua giọng nói
Dàn nhạc vào vai từng nhân vật dưới đây::

 

Cậu bé Peter thể hiện bởi dàn dây
Chim nhỏ đáng yêu qua âm thanh Flute

 

Kèn Oboe lạch bạch cô nàng vịt
Ông nội nghiêm trang kèn Fagot thay lời
Tiếng kèn Cor là sói xám già đời
Mèo láu lỉnh gian manh – kèn Clarinet

 

Trống Timpani tả đám thợ săn đuổi giết
Tất cả quện vào nhau sống động vô cùng

 

Chàng đội viên thiếu niên tuổi nhỏ thật oai hùng
Ký ức thiếu thời của Prokofiev
Khán giả trẻ già như trong cơn phù phép
Đắm cùng thảo nguyên yên ả thanh bình

 

Đèn thắp lên bắt đầu chuỗi Giáng sinh

 

Ông già Noel tặng quà cho sắp nhỏ

 

Xúng xính bên nhau dàn đồng ca màu đỏ
Hát vang “Lullaby” bản ru khúc của Brahms

 

“Mình sát cánh bên nhau” ca từ thật chứa chan
Nhật Thủy, Mỹ Linh song ca cùng hợp xướng

 

Kết thúc rồi còn ngân vang âm hưởng
Khép lại một chiều chủ nhật thật tuyệt vời

 

Vậy là chỉ còn một buổi diễn nữa thôi
Luala Thu Đông sẽ chia tay đường phố

 

Nhưng ai muốn nghe thì vẫn còn lắm chỗ
Nghệ sĩ nhà mình cần ủng hộ nhiều nhiều

 

Món ăn tinh thần nên bồi bổ sớm chiều.

 


Ý kiến - Thảo luận

9:38 Tuesday,8.12.2015 Đăng bởi:  Thuan Lien
Mình đi xem buổi biểu diễn này. Rất đã. Nhưng nên chăng trước khi biểu diễn mỗi bản nhạc, bài hát cần giới thiệu về tên bài và tác giả, quê hương của tác giả, có thể thêm hoàn cảnh sáng tác nếu như có gì đặc biệt. Như vậy cũng là một cách đem kiến thức đến cho mọi người.
...xem tiếp
9:38 Tuesday,8.12.2015 Đăng bởi:  Thuan Lien
Mình đi xem buổi biểu diễn này. Rất đã. Nhưng nên chăng trước khi biểu diễn mỗi bản nhạc, bài hát cần giới thiệu về tên bài và tác giả, quê hương của tác giả, có thể thêm hoàn cảnh sáng tác nếu như có gì đặc biệt. Như vậy cũng là một cách đem kiến thức đến cho mọi người. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả