Thiết kế

Gậy chụp selfie xếp gọn. Ghế văn phòng đã êm càng êm. Ghế đương đại chỉ thêm rối mắt 20. 12. 15 - 8:12 am

Phát Tường tổng hợp và dịch từ DesignBoom

 1.

Gậy selfie tuy dùng để selfie thì rất đẹp đấy, nhưng mà vướng víu lôi thôi quá, chẳng cơ động gì cả. Đến 2016 này, Stikbox sẽ cống hiến một giải pháp vừa linh động và gọn gàng. Chiếc gậy 71cm có thể dễ dàng thò ra xếp lại trong chiếc vỏ nhôm cứng cáp

Vị CEO cũng là người sáng lập ra Stikbox là Yekutiel Sherman kể lại: “Một lần tôi đi siêu thị, thấy người ta bán rời vỏ điện thoại với gậy selfie. Tôi hỏi ủa sao phải mang hai thứ rời trong khi có thể mua một thứ có luôn cả hai?” Vỏ nhôm mới của Stikbox thích hợp cho điện thoại iPhone 6, dễ dàng để mang đi đâu cũng được, khi cần có thể làm giá dựng điện thoại.

.

 

.

 

.

 

.


2.

Ghế văn phòng lâu nay vốn cũng êm lắm rồi, đến nỗi nhân viên văn phòng đã ngồi vào là không muốn rời ra, tới lúc đứng lên mới nhận thấy toàn thân ê ẩm, đầu cổ mỏi nhừ.
Soft Lite mới làm ra một loại ghế văn phòng vừa tiện nghi đến tối đa (chỉ trừ không giúp tiêu tiểu tại chỗ), vừa tích hợp được nhiều chức năng, cho phép toàn thân nhân viên vừa làm việc lại vừa như nghỉ ngơi, máu tưới điều hòa trong suốt quá trình ngồi.

.

 

.


3.

Charles và Ray Eames nằm trong số những nhà thiết kế Mỹ quan trọng nhất của thế kỷ 20. Một trong những sản phẩm nổi tiếng của họ thời những năm 1950s là những chiếc ghế dựa đan bằng lưới thép.

“Wire Mesh Chair” của nhà Eames, 1951-1953

Năm nay, tổ chức La Source chuyên về giáo dục nghệ thuật của Pháp quyết làm sống lại tinh thần ghế lưới của hai người, bằng cách phối hợp với bảo tàng Thiết kế Vitra mời các nghệ sĩ, các nhà thiết kế từ khắp nước Pháp về, sáng tạo lại, thêm thắt các yếu tố đương đại vào thiết kế ghế lưới cũ của hai ông bà. Các mẫu ghế này sau khi triển lãm tại Viện Kỹ nghệ Paris thì được đấu giá để gây quỹ ủng hộ trẻ em khó khăn.

Sau đây là một số mẫu thiết kế của các nghệ sĩ và nhà thiết kế khách mời. Nói chung là rất… vô dụng, chỉ được cái tốn vật liệu:

Edouard François, “Wild wire”. Ảnh: Hugo Miserey

 

Philippe Starck, “Amour toujours”

 

Mathieu Lehanneur, “Branz-Eames”

 

Patrick Jouin, “Eames Shadows”

 

Odile Decq, “Sitting Wild”

 

5.5 design studio, “Barbecue Eames”. Đây là một cái lò nướng thịt ngoài trời, trông tưởng thông minh mà không thông minh: mỡ mà văng ra thì đến khốn khổ mụ nội trợ

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

10:08 Sunday,20.12.2015 Đăng bởi:  Siêunoob
Mình lại thấy cái Eames shadows với Sitting wild mới là một cặp ☺.
...xem tiếp
10:08 Sunday,20.12.2015 Đăng bởi:  Siêunoob
Mình lại thấy cái Eames shadows với Sitting wild mới là một cặp ☺. 
8:32 Sunday,20.12.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cái “Sitting Wild” của Odile Decq và cái “Barbecue Eames” của 5.5 design studio thực ra rất gợi nhớ đến nhau. Nhìn vui quá.
...xem tiếp
8:32 Sunday,20.12.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cái “Sitting Wild” của Odile Decq và cái “Barbecue Eames” của 5.5 design studio thực ra rất gợi nhớ đến nhau. Nhìn vui quá. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả