Kiến trúc

Nhà hát bên sông Tùng Hoa: to, cầu kỳ, 20 năm nữa không biết trông sẽ ra sao 25. 12. 15 - 9:57 am

Phát Tưởng tổng hợp và dịch

.

.

Sau năm năm xây dựng, cuối cùng một nhà hát cũng đã hoàn thành, nằm trên bờ sông Tùng Hoa và được bao quanh bởi cảnh quan đất trũng của vùng Cáp Nhĩ Tân. Thiết kế cầu kỳ và là sản phẩm của văn phòng kiến trúc MAD nổi tiếng có trụ sở ở Bắc Kinh, nhà hát này chắc chắn sẽ là một điểm nhấn của khu vực, mặc dù có người bảo là bắt chước phong cách của bà Zaha.

Trái ngược với những công trình ở nơi đông đúc, chật chội, lúc nào cũng phải vươn lên cao nhất, nổi bật nhất, công trình này lại muốn vừa to vừa chìm vào phong cảnh xung quanh (khó nhỉ?)

… công trình muốn vừa to vừa chìm vào phong cảnh xung quanh

Hình dáng của tòa nhà như là được gió và nước “nắn” chứ không phải mấy ông kiến trúc nắn: những đường uốn lượn, những gợn như sóng, được bao bọc ngoài bằng những mảng nhôm trắng mịn, tạo nên một khối vừa nên thơ mà vẫn hùng vĩ, bao phủ một diện tích rộng tới 79.000m2.

… được bao bọc ngoài bằng những mảng nhôm trắng mịn

 

Hình dáng của tòa nhà như là được gió và nước “nắn”…

Bên trong tòa nhà là một sự kết hợp giữa kính với gỗ ốp, có một nhà hát lớn và một nhà hát nhỏ, bao quanh lấy một quảng trường công cộng rất to. Giữa là một cầu thang như một lõi cây khổng lồ, bên trong là những bậc đá rộng rãi và thoải, vươn lên khu giếng trời sáng trưng.

… cầu thang như một lõi cây khổng lồ

 

… bên trong là những bậc đá rộng rãi và thoải

 

… vươn lên khu giếng trời sáng trưng

Phần nóc của giếng trời có cấu trúc hình lưới và nhẹ, đỡ một bức màn kính trong như pha lê gồm nhiều kim tự tháp nhỏ và trong veo ghép lại, và thế là bề mặt cúa bức màn kính ấy vừa mượt nhưng cũng lại đa diện, làm liên tưởng tới những bông tuyết bồng bềnh, lấp lánh.

Khu sảnh chính, phía sau khối bậc thang gỗ

 

Nóc của giếng trời có cấu trúc hình lưới và nhẹ

 

… mảng kính gồm những kim tự tháp trong và nhỏ ghép lại

 

…trông vừa mượt nhưng cũng lại đa diện

Một trong những thành phần chính của tòa nhà là nhà hát lớn. Bên trong lát toàn gỗ tần bì có rất nhiều ở vùng Mãn Châu, khiến có cảm giác như là ở trong một cái hang của mối hay trùng đất. Nhà hát lớn có thể chứa 1.600 chỗ ngồi và nhà hát nhỏ thì 400 chỗ.

… bên trong lát toàn gỗ tần bì

 

Nhà hát lớn có thể chứa 1.600 chỗ ngồi

 

… như trong một cái hang mối

*

Nguồn: chủ yếu từ Designboom

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả