Nghệ sĩ thế giới

Xavier Mascaró: điêu khắc gia thép 30. 11. 10 - 7:42 am

Ngọc Trà dịch

 

Những bức Guardians tại IVAM

Trung tuần tháng 11. 2010, Viện Nghệ thuật Hiện đại Valencia IVAM đã tổ chức một cuộc triển lãm các tác phẩm của nghệ sĩ Xavier Mascaró sáng tác trong vài năm gần đây, gồm các sắp đặt điêu khắc khổ lớn, một loạt tranh vẽ và một bộ tượng, tạo thành một cuộc đối thoại gợi mở giữa bên trong với bên ngoài bảo tàng.

Được Caja Madrid tài trợ, triển lãm cho người xem cơ hội được chiêm ngưỡng những tác phẩm tiêu biểu nhất của một nghệ sĩ mà Carlos Saura gọi là “điêu khắc gia thép”. Triển lãm trưng bày những “thần hộ vệ” của Xavier Mascaró, là những hình người ngồi làm từ cùng một khuôn đúc nhưng khác nhau về chất mặt và mức độ ăn mòn.

Các Guardians - Thần hộ vệ - khi trưng bày ngoài trời

Mascaró cũng trưng bày tại IVAM những chiếc “thuyền” đặc trưng của mình và một tác phẩm sắp đặt với một trong những “nhạc công” – là  một bức tượng với kích thước khổng lồ, đứng ngay sảnh để đón khách đến thăm bảo tàng.

Nghệ sĩ và những chiếc thuyền "đặc trưng" của anh.

Cuốn catalogue của triển lãm gồm ảnh chụp các tác phẩm trưng bày và những dòng giới thiệu về nghệ sĩ, kèm theo một phỏng vấn với nghệ sĩ được Javier Memba thực hiện, một tiểu sử theo thứ tự thời gian được Emma Rodríguez trình bày (toàn tên tuổi gạo cội cả!).

Xavier Mascaró là một trong những nghệ sĩ có tầm cỡ quốc tế lớn nhất ngày nay của Tây Ban Nha. Sinh tại Paris năm 1965, tốt nghiệp bằng Đại học Mỹ thuật Barcelona năm 1988, một năm sau Xavier Mascaró sáng tác những tác phẩm bằng đồng đầu tiên, và đến năm 1995 bắt đầu sử dụng thép trong các tác phẩm điêu khắc của mình.

Điêu khắc nhanh chóng chiếm “thế thượng phong” so với hội họa trong sự nghiệp của Xavier. Năm 1996, Xavier đến New York, nơi anh bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp với gallery Marlborough. Các buổi triển lãm của Xavier tại những chi nhánh của gallery này tại Madrid và New York là những bước đệm tuyệt vời cho sự nghiệp của anh sau này.

Ngựa thành Troy - tác phẩm điêu khắc của Xavier Mascaró

Năm 1998, Xavier trở về Madrid với khát vọng làm ra những tác phẩm để đời. nhưng rồi lại nổi danh với tài dựng phối cảnh sân khấu, từng thiết kế sân khấu cho vở kịch Nghĩa địa Xe hơi của Juan Carlos Pérez de la Fuente, cùng vở Thư Tình –  là tác phẩm đã mang lại cho anh Giải thưởng Phối cảnh Xuất sắc nhất tại Liên hoan Palencia.

Năm 2004 Xavier trở lại New York, cùng lúc với việc thử nghiệm đưa những vật liệu mới như thủy tinh, đá và sứ vào tác phẩm của mình. Từ đó đến nay Xavier đi đi về về, sống và làm việc ở Madrid và New York.

Tác phẩm bằng thủy tinh của Xavier Mascaró

Sau khi đã triển lãm ở Jardin du Palais Royal tại Paris năm 2008 và gần đây là tại Seville, Maslaga và Madrid, các tác phẩm của Xavier Mascaró hiện đang trưng bày tại IVAM, tiêu biểu trong số đó là các tác phẩm khổ lớn làm từ những bản thép, khơi gợi mong ước một cuộc đời đầy “kịch tính”. Một tác phẩm được thực hiện thật hoàn hảo, nhưng rõ ràng là chưa hoàn chỉnh, sẽ được thời gian và gỉ sét làm biến đổi.

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, Xavier đã tổ chức rất nhiều triển lãm nhóm cũng như cá nhân. Trong số các nước từng triển lãm cá nhân có Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Mexico và Mỹ.

Nhắc đến Xavier Mascaró là nhắc đến những Guardians khổng lồ bằng thép.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả