Tin tức

Tin-ảnh: Bảo tàng ở nước người ta… 24. 11. 10 - 7:50 pm

L.D tổng hợp

BUENOS AIRES – Một bức ảnh chụp hôm 15. 11. 2010 cho thấy nhiều người đang xếp hàng để vào bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Latin (MALBA) ở Buenos Aires trong lễ hội Đêm Bảo tàng 2010 lần thứ 7, diễn ra từ tối 13. 11. 2010. Hơn một trăm bảo tàng và trung tâm văn hóa của Buenos Aires mở cửa thâu đêm tới tận sáng sớm. Trong thời gian đó, du khách không cần trả xu nào mà được vào xem bảo tàng, dự tọa đàm, xem trình diễn, múa, hoặc video art… thoải mái. Ảnh: L. L. VALLE.

 

BUENOS AIRES – Các diễn viên của nhà hát múa Brenda Angiel Aerial Dance biểu diễn tại bảo tàng Thông tin trong lễ hội Đêm Bảo tàng 2010 lần thứ 7 tại Buenos Aires, Argentina. Người xem dĩ nhiên là không phải trả tiền. Mọi hoạt động tại các bảo tàng tại thủ đô này, trong suốt dịp lễ, sẽ diễn ra đến sáng.Ảnh: L. L. VALLE.

 

CHICAGO – Bức ảnh chụp hôm 20. 10. 2010 cho thấy Kate McGroarty đang ở trong “góc riêng” của cô tại bảo tàng Khoa học và Công nghệ Chicago. Cô sẽ ở tại đây trong 30 ngày, với tư cách là người thắng cuộc trong một cuộc thi hàng tháng của bảo tàng. Một trong những việc chính của cô là dùng các trang mạng xã hội để nói cho công chúng biết trải nghiệm của cô tại đây. Phần thưởng của cô – ngoài trải nghiệm thú vị là được sống trong bảo tàng một tháng – còn là bỏ túi $10.000. Ngoài ra, cô sẽ có một đêm ngủ trong tàu ngầm U-505 German của bảo tàng. Ảnh: M. S. GREEN

 

CHICAGO – Trong bức ảnh chụp hôm 1. 11. 2010, Kate McGroarty nghỉ giải lao, ra giao lưu với các du khách trẻ. Trong 30 ngày sống tại bảo tàng Khoa học và Công nghệ Chicago, cô sẽ ở trong một căn phòng tòan kính, dĩ nhiên cô sẽ có một góc kín đáo riêng để ngủ, một nhà tắm riêng (cũng kín nốt), nhưng phần lớn thời gian là cô sẽ dành để mô tả cảm giác của mình khi sống trong bảo tàng cho mọi người trên mạng cùng biết. Ban đêm, khi bảo tàng đóng cửa rồi, cô có thể tha hồ đi dạo, thậm chí có thể leo lên mái ngắm cảnh đẹp của thành phố. Ảnh: M. S. GREEN

 

MEXICO CITY – Quang cảnh Dinh Nghệ thuật của Mexico City vào ngày mở cửa lại, 19. 11. 2010, sau hai năm trùng tu hết 688 triệu pesos (khoảng 55 triệu USD). Ảnh: I. ESQUIVEL

 

BOSTON – Trước Bảo tàng Mỹ thuật Boston, giám đốc Malcolm Rogers (trái) đón chào Steven Troxel, người đã từ Virginia tới và là vị khách đầu tiên xếp hàng vào xem trong ngày khai trương cánh Nghệ thuật Mỹ của bảo tàng, 20. 11. 2010. Ảnh: B. SNYDER

 

BOSTON – Khách tham quan ngắm bức “Những người con gái của Edward Darley Boit” (họa sĩ John Singer Sargent) trong ngày khai trương một cánh mới của bảo tàng, cánh Nghệ thuật Mỹ, 20. 11. 2010. Ảnh: B. SNYDER

 

BOSTON – Hình ảnh khách tham quan phản chiếu trong những cánh cửa kính trước một bức chân dung của Paul Revere trong lúc họ chầu chực đợi (trời ơi!) bảo tàng Mỹ thuật Boston mở cửa khai trương cánh mới – cánh Nghệ thuật Mỹ, 20. 11. 2010. Ảnh: B. SNYDER

 

SEOUL – Học trò mẫu giáo Hàn Quốc đi ngang qua một bức ảnh chụp các bé trai Triều Tiên, được bày trong bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Hàn Quốc tại Seoul, 19. 11. 2010. Vào thứ Năm vừa qua, Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết lên án việc đối xử bất nhân với người dân trong nước của Triều Tiên và Myanmar. Ảnh: J. YONG-HAK

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả