Nhiếp ảnh

Thay vì selfie, Trina Merry ngụy trang giữa các kì quan thế giới 29. 12. 15 - 7:08 pm

Thúy Vy dịch. Ảnh: Trina Merry

Với loạt ảnh “Lạc giữa kì quan”, nhiếp ảnh gia từ New York Trina Merry đã chu du đến một số những kiến trúc tráng lệ nhất của nhân loại – đó là các kì quan thế giới.

Giữa dòng khách du lịch giương gậy selfie, Merry xem xét tác động của nền du lịch phương Tây lên những không gian thiêng liêng và mong manh này, xem cách con người lưu giữ kí ức đã làm thay đổi diện mạo và vai trò của những kỳ quan này ra sao.

Trina Merry và người mẫu đã đến thăm từng địa điểm, quan sát kiến trúc, sự hư hại và năng lượng của con người đi cùng với những tác động mà ngành du lịch đã tạo ra tại những nơi này.

Cuối cùng, Merry cùng người mẫu quay trở lại, tạo ra một tác phẩm tại chỗ trong vòng 1 đến 3 giờ, sắp xếp và bỏ năng lượng ra cho từng chốn “kì thú” này.

Lấy bối cảnh là đấu trường La Mã tại Rome, bức ảnh này khám phá về lịch sử các cuộc tranh tài của đấu sĩ, và dùng hình ảnh này để làm đối chọi với tình hình chính trị đương đại. Merry cho chủ thể của cô đứng trước đấu trường Colosseum trong tư thế của một vị hoàng đế sắp giết một đấu sĩ bị thương.

Lấy bối cảnh là đấu trường La Mã tại Rome, bức ảnh này khám phá về lịch sử các cuộc tranh tài của đấu sĩ, và dùng hình ảnh này để làm đối chọi với tình hình chính trị đương đại. Merry cho chủ thể của cô đứng trước đấu trường Colosseum trong tư thế của một vị hoàng đế sắp giết một đấu sĩ bị thương. Toàn bộ ảnh trong bài là từ trang này của Trina Merry

 

Bức ảnh chụp tại Stonehenge này khai thác những tác động gây tổn hại của con người lên Stonehenge, như việc vẽ graffiti hay “quăng quật” di tích. Merry khảo sát mâu thuẫn khi đặt một công trình cổ trong bối cảnh đương đại của nó, vốn đang gánh chịu những hư hại khi bị tách khỏi công dụng thực tế (ban đầu).

 

Chụp tại Chichen Itza, bức ảnh này đụng đến sự tách biệt mà người ta trải qua khi cúng bái tại những điểm cầu nguyện Maya cổ này. Merry cho người mẫu quỳ bên kim tự tháp trong một tư thế cầu nguyện của người Maya mà hướng dẫn viên của cô đã gợi ý.

 

Chụp tại Machu Pichu, tác phẩm này tạo một khoảng trung giới từ ngọn núi và thành cổ Machu Pichu, nơi từng có thời đông nghẹt dân bản địa và có một nền công nghệ đáng nể. Khai thác chủ đề nền du lịch và chinh phạt của phương Tây, tác phẩm này cũng xem xét những tác động xấu của con người lên Machu Pichu tương tự như ở Stonehenge. Người mẫu trong ảnh đang nghỉ trong tư thế ngồi của một chiến binh Inca, theo góp ý từ hướng dẫn viên của Merry.

 

Trong bức ảnh chụp tại Vạn Lý Trường Thành này ở Trung Quốc, người mẫu được sơn toàn thân đang thủ một từ thế kung fu cổ điển.

 

Hình ảnh những kim tự tháp Giza muốn nói về bối cảnh chính trị Ai Cập và lịch sử cổ đại của nước này. Người mẫu được sơn toàn thân, đứng trướcp trong một tư thế kinh điển phỏng theo mộtCập.

 

Lấy cảnh vật đảo Easter, ba tác phẩm này liên hệ đến tác động của du lịch phương Tây và sự pha trộn văn hóa Chile đương đại với văn hóa đảo, khiến nền văn hóa Rapa Nui và mối liên kết với tổ tiên của người Moai có nguy cơ bị biến mất. Merry cho người mẫu tạo dáng theo một số tư thế khi các chiến binh Rapa Nui khiêu vũ, ẩn hiện trước các bức tượng Moai. Đặt việc sử dụng nghệ thuật cơ thể theo lối đương đại bên cạnh lối (cổ truyền của) bản địa, Merry đã mời một nghệ sĩ bản địa người Rapa Nui – Sebastian Aguila – tham gia cùng trong một pô ảnh. Anh sơn màu lên người một vũ công bản địa bằng màu trộn từ đất theo lối truyền thống.

 

.

 

.

*
Nguồn từ trang này 

Ý kiến - Thảo luận

20:01 Monday,4.1.2016 Đăng bởi:  jumanji
Hay quá!
...xem tiếp
20:01 Monday,4.1.2016 Đăng bởi:  jumanji
Hay quá! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả