Nhiếp ảnh

Chụp một Sài Gòn không lo âu, không so đo… 01. 03. 16 - 7:39 am

Toàn Ngô

 

Người phụ nữ nhìn các anh công nhân trên đường Pasteur (ngã tư Pasteur và Lê Lợi)

 Tôi đến với nhiếp ảnh như một cái duyên vì hồi trước, tôi không thích chụp ảnh. Đến tận bây giờ, tôi không dám gọi mình là nhiếp ảnh gia, tôi chỉ là một người thích chụp ảnh. Việc chụp ảnh đối với tôi như một cách thiền, tôi tập quan sát nhiều hơn, bớt nói lại. Và cũng nhờ đó, tôi bình thản đi qua mấy năm sóng gió của cuộc đời.

Nhiếp ảnh dạy tôi chữ “đủ”. Có đôi lần tôi bị ám ảnh với cái gọi là hoàn hảo, phải là góc máy đẹp, phải là ánh sáng tốt, phải là ” có câu chuyện” trong bức ảnh. Tôi vội vã, chụp lấy chụp để cho đến khi mắt khô , vai mỏi. Dần dần, tôi học được cách chấp nhận, đôi lúc trong cuộc sống, biết dừng đúng lúc luôn là quyết định đúng đắn. Có khi tôi đi cả ngày chỉ chụp được 2-3 tấm ảnh mà nếu so với những lần đầu đi chụp, con số hẳn phải lên đến cả trăm tấm. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc quan sát bằng chính cái ” máy ảnh sống” của mình, tôi cố gắng lưu giữ lại những “góc máy” đẹp nhất trong tâm trí mình, và như thế, tôi tìm được sự bình an trong mình.

Một cảnh trêm đường Pasteur

Từ lúc mê chụp ảnh, cũng là lúc tôi bắt đầu yêu Sài Gòn của tôi. Mỗi thứ Bảy cuối tuần là ngày mà tôi sẽ dành trọn để được ở bên cạnh Sài Gòn mình. Không lo âu. Không buồn phiền. Không tính toán so đo. Tôi đi ngang dọc khắp các con đường từ Tú Xương đến Tôn Đức Thắng, rồi qua Nguyễn Văn Thủ. Tôi đi cả ngày. Chân tôi mỏi nhưng chưa bao giờ nói tôi phải dừng lại.

Tôi không biết phải cảm ơn nhiếp ảnh như thế nào, vì nó đã thay đổi tôi rất nhiều , từ cách suy nghĩ của chính mình cho đến cách đón nhận sự việc trong cuộc đời nầy. Và vì nhiều khi, mọi việc xẩy đến đều có nguyên do.

Ảnh chụp bản thân giữa những cây đàn guitar tại một cửa hiệu đàn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3

 

Một cô gái trẻ bên cửa sổ mầu xanh lá tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3

 

Người đàn ông đang nấu ăn tại dưới chân chung cư Nguyễn Thiện Thuật khu G

 

Bác bảo vệ ngồi trông cửa tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn

 

Hai phụ nữ cầm dù đỏ trên đường Nguyễn Du, gần góc Nguyễn Thị Minh Khai

 

“Cơm Ký” tại một góc hẻm trên đường Nguyễn Thiệt Thuật.

 

Tượng ông địa tại một tiệm sửa chìa trên góc đường Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng

 

Các bác xích lô chở khách ngoại quốc trên đường Nguyễn Thiện Thuật quận 3

Ý kiến - Thảo luận

10:11 Tuesday,1.3.2016 Đăng bởi:  candid
Loayhoay là nick cũ của bác Hải Thanh. Thi thoảng cũng thấy bác còm trên Soi thì phải.
...xem tiếp
10:11 Tuesday,1.3.2016 Đăng bởi:  candid
Loayhoay là nick cũ của bác Hải Thanh. Thi thoảng cũng thấy bác còm trên Soi thì phải. 
9:27 Tuesday,1.3.2016 Đăng bởi:  admin
@ Candid: Vậy là có một bạn chụp ảnh tên là Loayhoay hả Candid? Soi đã (tạm) đổi lại tên tác giả bài này là Toàn Ngô (như trên email của bạn) để đỡ lầm lẫn. Soi cũng sẽ viết thư cho tác giả để thống nhất tên. Loay Hoay là tên email hiện ra nên bọn mình lấy thế. Nếu có sai sót gì là do Soi cả.
...xem tiếp
9:27 Tuesday,1.3.2016 Đăng bởi:  admin
@ Candid: Vậy là có một bạn chụp ảnh tên là Loayhoay hả Candid? Soi đã (tạm) đổi lại tên tác giả bài này là Toàn Ngô (như trên email của bạn) để đỡ lầm lẫn. Soi cũng sẽ viết thư cho tác giả để thống nhất tên. Loay Hoay là tên email hiện ra nên bọn mình lấy thế. Nếu có sai sót gì là do Soi cả. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Duỗi não

Vũ Lâm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả