Thiết kế

Ở Burkina Faso: Đất cằn mà sinh bao thứ đẹp 26. 01. 16 - 4:27 pm

Hóa Học

Lần trước chúng ta đã đọc bài về Burkina Faso – đất nước với những ngôi nhà đất trang trí rất lạ lùng. Cách đây hai tuần chúng ta lại đọc tin buồn ở đất nước này, khi IS khủng bố, giết mấy chục người một lúc ở thủ đô.

Đất nước này nhỏ bé và xa xôi, không là biểu tượng của những giấc mơ, nên tuy cũng bị khủng bố mà không ai thay màu avatar trên Fb, cũng là một điều dễ hiểu và có phần đương nhiên. Nhưng nhân nhắc đến xứ sở này, xin giới thiệu thêm với các bạn một số vật phẩm của họ, coi như một cái cúi đầu chia buồn muộn.

Như nhiều nước châu Phi khác, Burkina Faso có đặc sản là mặt nạ, dùng cho các nghi lễ cầu cúng, Đây là một chiếc mặt nạ của nghệ sĩ tộc người Mossi, Burkina Faso, khoảng giữa thế kỷ 20, làm bằng sợi lanh và màu. Trước khi mùa mưa đến vào tháng Năm, người Mossi đeo mặt nạ nhảy múa để cầu tổ tiên cho một mùa mưa thuận hòa và những cánh đồng màu mỡ. Mặt nạ này mang đặc điểm của một con gà trống với sừng linh dương. Phần sợi phủ xuống che được thân hình của người mang.

 

Đây là một mặt nạ mang hình hạt gạo, cũng của người Mossi ở Burkina Faso

 

Mặt nạ Mossi dài (Mossi Karanga Mask)

 

Một bức ảnh chụp năm 1907 của Leo Frobenius, chụp người Mossi ở Burkina Faso đeo mặt nạ dài. Theo Louis Tauxier, mặc dầu người Mossi gọi tất cả mặt nạ là wango (số nhiều là wando), Nhưng họ có thuật ngữ karanga (số nhiều là karansé) để phân biệt loại mặt nạ cao, khắc trên ván của vùng Yatenga với loại mặt nạ nhỏ hơn, giả động vật của vùng tây nam.

 

Mặt nạ hình cánh bướm của người Nuna, Burkina Faso, giữa thế kỷ 20, bằng gỗ, kim loại, và màu. Kích thước khá to: 60.5 x 173 x 17 cm. Mang được cũng rất khỏe. Ảnh: Franko Khoury

 

Ngoài ra, các mặt nạ có hình phụ nữ được gọi là karan-wemba, karan-neda, hay chỉ đơn giản là wan-neda (tức là rút gọn của chữ wango và neda, “người”)

 

Người Burkina Faso có những cái ghế rất hay, đa dụng, xách đi theo đường xa vừa làm ghế, vừa làm chỗ ngả lưng. Đây là một cái ghế của thợ chạm nổi tiếng thuộc tộc Lobi, Sikire Kambiré (1896-1963). Ghế dài có 25.4 cm

 

Cũng là một cái ghế của Sikire Kamabiré làm ra, dược bán ở nhà Sotheby’s. Bạn cứ thoải mái mà nằm ra, chân duỗi thẳng, không ngã đâu.

 

Một chiếc ghế tựa

 

Một cái ghế ngồi thấp.

 

Còn đây là một cái ghế của người Mossi

 

Đồ thủ công họ làm rất đẹp. Thí dụ như cái bình này của tộc người Lobi hoặc Gurunsi, Burkina Faso

 

Hay một con búp bê tạc hình người phụ nữ cho trẻ con chơi

 

Tượng một bà mẹ cõng con

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả